"Kiếp nạn" của vợ chồng sau sinh: Ngủ riêng mỗi người một con và ngủ chung con khóc vợ dậy 7749 lần chả biết gì!

An Chi,
Chia sẻ

Quả là kiếp nạn thứ 82 của mọi cặp vợ chồng có con nhỏ.

"Sau sinh thì gia đình các mẹ ngủ chung hay ngủ riêng?", chuyện ngủ tưởng đơn giản mà khó nhằn phết, thậm chí còn gây mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình cơ. 

Mới đây, trên MXH, một mẹ bỉm đã tâm sự chuyện ngủ riêng sau khi sinh con thứ 2. Cụ thể, bà mẹ này có chút lo lắng khi bị tách riêng với chồng, mỗi người ngủ một nơi để tiện chăm sóc cho các con. Dĩ nhiên, chuyện này cũng đáng để suy nghĩ vì vốn vợ chồng là phải ngủ chung mà. 

"Vợ chồng mình đã ngủ riêng từ khi có em bé thứ 2!

Mọi người hay hỏi làm sao để có năng lượng vừa làm việc và vừa dành thời gian cho 2 đứa con, thì có một cách vợ chồng mình đang áp dụng đó là: ngủ riêng. 

Mới nghe có vẻ hơi khó hiểu vì vợ chồng sao lại ngủ riêng, liệu có gây "rạn nứt" tình cảm hay không? Nhưng mình áp dụng cách này hoàn toàn có lý do như sau:

- Hồi mới có bé đầu tiên, hai vợ chồng mình vẫn ngủ chung và để con nằm trong cũi. Con cũng quen ngủ 1 mình nên không quá hay khóc đêm, ba mẹ cũng được ngủ ngon. Nhưng giờ đây khi đã có 2 em bé, bé lớn thì cần có ba mẹ dỗ đi ngủ, em nhỏ thì quen nằm cạnh mẹ và đêm cũng hay ọ ẹ xíu. Thế nên nhà mình chia ra ba ngủ cùng anh lớn, mẹ ngủ cùng em nhỏ.

- Đợt em bé còn ti mẹ trong đêm, nếu ba mẹ ngủ chung thì em khóc là cả hai ba mẹ tỉnh luôn. Vậy nên sáng mai đứa nào cũng mệt vật vờ, giờ chia ra ngủ riêng thì thấy con khóc là mình cho ti luôn. Xong hai mẹ con lại ôm nhau ngủ.

- Kể từ hồi chia ra thế này thấy hai vợ chồng được ngủ ngon hơn, hôm nào tui mệt muốn ngủ nướng cũng được vì sáng nhờ ba trông bé nhỏ. Ổng được ngủ giấc ngon với anh lớn rồi nên cũng có sức bế bé nhỏ hộ mình.

Nhưng mình hiểu cũng có gia đình không muốn vợ chồng ngủ riêng, vì hai đứa cũng cần có thời gian cho nhau sau cả ngày đi làm rồi trông con. Vậy nên cũng cần xem xét hoàn cảnh nhu cầu của gia đình, con cái có ngủ ngoan không nữa.

Nhà các mẹ bỉm sắp xếp thế nào để vừa được ngủ, vừa trông con thế chia sẻ tôi biết với", mẹ bỉm tâm sự. 

Dưới phần bình luận, hàng loạt mẹ bỉm đã chia sẻ câu chuyện của gia đình mình. Hóa ra, chuyện ngủ như thế nào cũng không hề đơn giản, trở thành "kiếp nạn thứ 82" của vô số mẹ bỉm. Có người thì chỉ muốn ngủ riêng, mỗi người trông 1 đứa để có thêm thời gian cho bản thân. Nhưng có gia đình ngủ chung thì cũng hàng loạt chuyện bi hài, điển hình là "chồng vẫn ngủ bất tỉnh nhân sự, sáng ra lại hỏi con đêm ngoan nhỉ vì vợ dậy 7749 lần có biết đâu".

"Kiếp nạn" của vợ chồng sau sinh: Ngủ riêng mỗi người một con và ngủ chung con khóc vợ dậy 7749 lần chả biết gì! - Ảnh 1.

"Kiếp nạn" của vợ chồng sau sinh: Ngủ riêng mỗi người một con và ngủ chung con khóc vợ dậy 7749 lần chả biết gì! - Ảnh 2.

"Kiếp nạn" của vợ chồng sau sinh: Ngủ riêng mỗi người một con và ngủ chung con khóc vợ dậy 7749 lần chả biết gì! - Ảnh 3.

"Kiếp nạn" của vợ chồng sau sinh: Ngủ riêng mỗi người một con và ngủ chung con khóc vợ dậy 7749 lần chả biết gì! - Ảnh 4.

7749 chuyện ngủ chung, ngủ riêng.

Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh nhưng ai có con nhỏ đều biết cuộc sống vợ chồng dường như thay đổi 360 độ. Không còn sự riêng tư, thoải mái, thích làm gì thì làm, việc có con khiến hai vợ chồng có trách nhiệm hơn, thay đổi nhiều thói quen trong cuộc sống để thích nghi với đối phương cùng các con nhỏ. Dù có hơi vất vả, mệt mỏi nhưng thực sự cũng rất hạnh phúc, đúng không nào?

Chia sẻ