Không nghi ngờ gì nữa, thứ “đồ sát” thị giác bậc nhất chính là legging màu nude

Ah Gil,
Chia sẻ

Legging tiện thì rất tiện nhưng nếu cứ mặc không khéo, bạn nhất định sẽ trở thành đối tượng bị công ích, châm chọc đấy.

Tuy không thể biến mùa hạ thành đông nhưng ai cũng phải công nhận rằng: legging rất thoải mái và siêu tiện lợi nên việc nó có mặt trong tủ đồ của đa số chị em, âu cũng dễ hiểu. Họ cưng chiều quần legging, cần mẫn mua lại suốt từ ngày này qua tháng nọ dù đôi khi, quần legging cũng phản chủ.

Nguyên do dẫn đến sự "trở mặt" của quần legging bắt nguồn từ cách mix đồ không đúng. Điển hình là việc mặc legging với áo ngắn, không trùm mông. Nhưng ít nhất, nếu mặc quần legging đen còn đỡ đồ sát thị giác người khác, bạn cứ thử tưởng tượng đó là quần màu nude đi...

Một bài toán khó đốt mắt, hành não cư dân mạng mấy hôm nay chình là câu hỏi: chị gái này có đang mặc quần hay không? Xin thưa là có nhé!!!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trần đời sao có người "dám" mặc quần legging màu nude sáng, gần như trùng màu da với áo ren ngắn hơn cả mấy tình yêu gà bông thế nhỉ? Nếu không nhờ những nếp gấp ở phần gấu quần, có lẽ khối người tưởng nhân vật chính đang kiêu hãnh bán khỏa thân đi thong dong trên phố. Thực sự mà nói, đây là lỗi ăn mặc và khá phản cảm dưới con mắt nhiều người.

Các chị em ơi, legging không phải một cái quần, có mặc hãy mặc cho ra dáng nhé.

Chia sẻ