Khám phá phong cách của một tín đồ thời trang mê kẻ sọc

Kimie,
Chia sẻ

Cực kỳ dễ thương và ngọt ngào, đó là những gì bạn sẽ cảm nhận về Sydney - cô nàng tóc vàng có phong cách thời trang trẻ trung, năng động mà cũng rất lịch lãm này.

Hiện là một sinh viên ngành thiết kế đồ họa tại trường đại học Brigham Young, Idaho, Mỹ với công việc làm thêm là chuyên viên đồ họa cho một công ty thiết kế tại Idaho - Sydney Poulton sở hữu một gương mặt vô cùng đáng yêu cùng một phong cách thời trang rất trẻ trung và năng động. Mời bạn cùng aFamily làm quen với cô nàng tóc vàng đến từ nước Mỹ này nhé!


Hôm nay trời rất lạnh, tuyết rơi trắng xóa. Đó là lý do vì sao tôi phải mượn tạm chiếc áo khoác siêu dày của bố. Nó khiến tôi có cảm giác mình có thể chống chọi lại với thời tiết dù nó trở nên khắc nghiệt đến thế nào đi nữa.


Ngoài ra một đôi giày tốt cũng rất quan trọng trong tiết trời giá rét và có tuyết rơi, bởi bạn chắc chắn bạn sẽ không muốn đôi chân mình bị ẩm ướt vì tuyết tan thấm qua giày.


Đen, trắng, xanh biển hay xám là những gam màu tôi hay mặc nhất, đó là những màu rất dễ mặc và dễ phối đồ. Sáng nay tôi phải đến trường và bộ trang phục này giúp tôi giữ ấm mà không làm tôi trở nên quá nặng nề. Bạn biết đấy, nhiều lớp quần áo  mỏng sẽ giúp bạn giữ ấm tốt hơn một số lượng ít quần áo dày.


Chất liệu lông là thứ tôi đặc biệt yêu thích, phần vì sự sang trọng và ấm áp mà nó mang lại, và một phần khác là bởi sự mềm mại của nó khi chạm tay vào. Và chiếc váy đen này không phải là một chiếc váy  ngắn như bạn nghĩ đâu, nó là một chiếc váy maxi đấy, bạn có tin được không? Tôi đã cuốn nó vào bên trong chiếc áo lông khoác ngoài, thế là thành một chiếc váy mini!



Tôi thích những bộ trang phục mang đến sự năng động, khỏe khoắn. Bởi vậy jeans và vest là hai thứ không thể thiếu trong tủ đồ của tôi. 



"Tôi được một người bạn làm việc ở cửa hàng giày tặng cho đôi giày này vào dịp Giáng Sinh năm ngoái. Nó thật tuyệt! Kết hợp với quần jeans bó sát, chân váy denim hay một bộ đầm ngắn đều ổn cả. Ngoài ra kiểu giày bệt cũng luôn tạo cảm giác thoải mái cho đôi chân dù tôi có phải đi bộ nhiều đến thế nào."

"Gần đây tôi rất hay mượn chiếc đồng hồ đeo tay của bố, nó như một món trang sức
to bản đầy cá tính làm điểm nhấn cho những bộ trang phục của tôi"

Công việc của tôi ở công ty không yêu cầu một ngoại hình quá chải chuốt, tuy nhiên thỉnh thoảng tôi vẫn gặp gỡ một vài khách hàng quan trọng; chính vì thế tôi luôn muốn mình trông thật phong cách mà vẫn cần phải tương đối nghiêm túc. Bạn biết đấy, tôi vẫn còn rất trẻ  mà.

"Tôi thích cách chiếc áo kẻ sọc ngang và phần tay áo với những bông hoa nhí làm
bộ trang phục màu đen trở nên bớt nhàm chán. Và chiếc vòng cổ này là do chính tay tôi làm đấy"


Hầu hết mọi thứ trong tủ đồ của tôi đều được mua ở những cửa hàng có giá bình dân như Walmart, Kmart, F21 hay Target. Tôi nghĩ điều quan trọng làm  nên một bộ trang phục không phải là giá cả của từng món đồ, mà là cách bạn phối hợp chúng với nhau. Chẳng hạn như chiếc mũ len này tôi mua ở Walmart chỉ có giá 4usd thôi, nhưng nó vừa đẹp vừa giữ ấm cho tôi suốt cả mùa đông.

Tôi có thể chỉ cần chụp nó lên đầu...

Hoặc gập nó lại rồi mới đội - tùy theo cảm hứng.

Đôi khi tôi cũng thích thử nghiệm với những xu hướng mới của thời trang,
ví dụ như xu hướng váy dài trong năm nay. Có lẽ xu hướng này không hợp với tôi lắm?! 

Nếu chỉ được chọn 1 màu yêu thích nhất - một điều thật là khó - thì có lẽ tôi sẽ chọn màu xanh. Bạn biết vì sao không? Bởi màu xanh cho tôi cảm giác bình yên như khi đứng trên bãi biển một mình vào buổi sáng sớm; hơn nữa nó làm đôi mắt tôi thực sự nổi bật. Mắt tôi có màu xanh nước biển pha xám, và tôi luôn luôn cảm thấy vô cùng biết ơn bố mẹ đã cho tôi màu mắt tuyệt vời này.




Còn nếu bạn hỏi họa tiết tôi yêu thích nhất ư? Thật là dễ, tôi thích các loại họa tiết kẻ. Chúng thật khỏe khoắn và tôi luôn có thể kết hợp chúng với bất kỳ món đồ nào khác trong tủ đồ của  mình; hay thậm chí là kết hợp giữa những họa tiết kẻ sọc với nhau. 


Mọi người ở chỗ tôi làm luôn hỏi rằng khi nào thì tôi sẽ chán những món đồ kẻ sọc?
Tôi không biết nữa, có thể là khi nào tôi già chăng?



"Có lẽ bạn đang nghĩ tôi là một "cô nàng xám xịt" phải không? Không thường xuyên lắm, nhưng đôi khi tôi cũng thích làm mới mình với những món đồ có màu sắc rực rỡ. Những lúc như vậy tôi thấy mình tràn đầy năng lượng và cảm hứng cho bất kỳ việc gì mình làm."



Chia sẻ