Hội anh em vào mà học hỏi anh chồng đảm chăm con, dân mạng còn thảng thốt: "Thật khó tin, đàn ông mà khéo vậy"

An Chi,
Chia sẻ

Nhiều chị em khẳng định: "Động lực lấy chồng là đây chứ đâu".

Từ trước đến nay, nhắc tới chuyện chăm sóc con thì người vợ lúc nào cũng được cho là thành thạo hơn chồng. Bởi mọi công việc từ thay bỉm, cho con ăn, ru con ngủ... đều 1 tay vợ cáng đáng. Chồng thi thoảng đi làm về chơi với con một xíu rồi lại lăn ra ngủ. 

Đấy là viễn cảnh ở một số gia đình nào đó chứ không phải gia đình dưới đây. Ông bố trẻ một tay chăm con mới sinh từ A đến Z, thậm chí còn làm loại clip "ở cữ cùng vợ ngày thứ 1, 2..." đến giờ là ngày thứ 70, 71 rồi. 

Sáng nào cũng như sáng nào, con cứ khóc oe oe vào 6h sáng là bố tự động tỉnh giấc, mà con trai bện hơi bố hay sao, chỉ thích đòi bố mà thôi. Thế là ông chồng dậy làm vệ sinh cá nhân, thay bỉm, tắm rửa, cho con ăn, chơi cùng con... rồi lại ru con ngủ. 

Các mẹ vào đây mà học tập nè

Ở đâu có người chồng chăm con còn khéo hơn cả chị em phụ nữ?

Cậu bé như có lịch trình cố định, ngày nào cũng tuân thủ lịch trình như thế. Nhìn cách ông bố này chăm con mà hội chị em ngơ ngác "ôi còn khéo hơn cả mình". Anh chồng trẻ làm việc nào ra việc nấy, các công đoạn cực kỳ chỉn chu, gọn gàng, cho con ăn cũng giỏi mà ru ngủ cũng khéo, không chê vào đâu được. 

Một số chị em còn thừa nhận đúng là thao tác nhanh gọn, có khi còn cẩn thận hơn khối chị em phụ nữ. Đúng là, đàn ông đã không làm thì thôi, chứ "vào việc" rồi thì phải tặng cho loạt điểm 10. Xưa nay chúng ta vẫn thường thấy các anh chồng đi làm kiếm tiền, nhậu nhẹt với bạn bè, chơi game thâu đêm suốt sáng, thế nên nhìn anh chồng này mà ai cũng ao ước. 

Nhất chị vợ khi lấy được ông chồng như thế này

Ngày nào cũng như ngày nào nhưng xem clip sao cuốn thế nhỉ

Thế nhưng, cũng có một số bình luận khó nghe, cho rằng người đàn ông không công việc hay như thế nào mới phải ở nhà chăm con như thế. Đáp lại, anh chồng trong đoạn clip lên tiếng: "Vợ mình có phúc là được! Chắc hẳn mọi người luôn thắc mắc là tại sao đa số đàn ông đều ra ngoài bươn trải kiếm tiền, còn mình thì cứ quanh quẩn ở nhà làm mấy cái việc theo mọi người "đáng ra việc của phụ nữ". 

Nhưng có lẽ ngoài mình ra bên ngoài kia còn quá nhiều ông chồng giống như mình. Chẳng qua nhiều bạn chưa thấy thôi. Cả tuổi thơ anh em mình lớn lên không có bố, vì bố mình tai nạn mất lúc anh em mình còn bé xíu chưa biết gì. Một mình mẹ mình ở vậy nuôi 2 anh em mình trưởng thành. Nên mình quá hiểu sự vất vả của phụ nữ như thế nào. 

Do đó thì sau này mình lấy vợ, mình là người đàn ông duy nhất trong gia đình, mình đủ sức gánh vác cả nhà và mình muốn tuổi thơ các con lớn lên trong đầy đủ sự yêu thương từ cả bố và mẹ. Vậy nên hai vợ chồng cùng nhau làm việc nhà, chăm con. Mình chăm con thì vợ nấu cơm dọn nhà và ngược lại. Có gì đâu mà đáng xấu hổ đúng không ạ".

Có chồng thế này, đẻ 10 đứa cũng được!

Chăm con khéo léo lại còn đam đang, tháo vát, tặng ông bố này điểm 10 không có nhưng

Câu trả lời thuyết phục và tinh tế của anh chồng khiến nhiều người phải tán thưởng. Người vợ trong đoạn clip chắc chắn là rất hạnh phúc khi có một người chồng yêu vợ, thương con như thế này. Đối với chị em phụ nữ, dù vất vả tới đâu đi chăng nữa, chỉ cần luôn được chồng động viên, tôn trọng thì mọi thứ đều có thể vượt qua. 

Chia sẻ