HH Đỗ Hà diện áo dài trắng trên sàn diễn: Khắp cõi mạng dậy sóng, đúng là "Chánh cung của Thập kỷ hương sắc"
Khoảnh khắc nàng Hậu trong tà áo dài trắng thướt tha, xuất hiện trên sàn catwalk, bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng đã khiến công chúng không thể kìm lòng.
Trở lại sàn diễn sau thời gian vắng bóng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà trình diễn BST "Sắc Phong" của NTK Vũ Việt Hà trong khuôn khổ Vietnam Couture Fashion Week 2025 do đạo diễn Long Kan tổ chức.
Khoảnh khắc nàng Hậu trong tà áo dài trắng thướt tha, xuất hiện trên sàn catwalk, bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng đã khiến công chúng không thể kìm lòng nổi, phải thốt lên: "Đúng là Chánh cung của Thập kỷ hương sắc".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lại một lần nữa khiến công chúng phải xuýt xoa trước sắc vóc của mình.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà trình diễn BST của NTK Vũ Việt Hà. (Nguồn: @doha_20.07).
Hình ảnh HH Đỗ Thị Hà trong bộ áo dài trắng, công chúng lại nhớ về khoảnh khắc đăng quang của nàng Hậu vào 5 năm trước. Tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 "Thập kỷ hương sắc" - đánh dấu hành trình 10 năm đáng nhớ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô nữ sinh Đỗ Thị Hà đã đăng quang trong tà áo dài trắng tinh khôi.

Khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 của Đỗ Thị Hà.
Đây là lần đầu tiên, tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam, các thí sinh không diện đầm dạ hội, mà lại chọn tà áo dài trắng tinh khôi. Và cho đến tận bây giờ, khi đã đăng quang được 5 năm, nhưng giây phút Đỗ Thị Hà mặc áo dài trắng, nhận vương miện cao quý của Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn luôn là khoảnh khắc khắc sâu vào tâm trí của công chúng mến mộ. Chính vì vậy, dù bao nhiêu năm qua đi nhưng danh xưng "chánh cung của Thập kỷ hương sắc" vẫn luôn đồng hành cùng Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Trở lại với BST "Sắc Phong" của NTK Vũ Việt Hà, nếu như HH Đỗ Thị Hà đảm nhận vai trò là vedette, trình diễn với thiết kế áo dài được làm từ chất liệu giấy gió xưa với sắc vàng nhạt thanh thoát, mang đến cảm giác vừa quý phái vừa nhẹ nhàng; thì HH Hoàng Phương là người mở màn trong tà áo dài màu vàng được thêu tay thủ công với hình ảnh chim phụng, hoa sen, và những họa tiết gợi nhớ đến nghi lễ cung đình xưa.
Lấy cảm hứng từ tấm sắc phong triều Lê mà anh tình cờ gặp trong một chuyến công tác tại Bordeaux (Pháp), NTK Vũ Việt Hà đã khơi dậy vẻ đẹp cổ xưa của những ấn triện, bố cục truyền thống trên nền giấy gió xưa và thổi hồn chúng vào từng thớ vải.
Chất liệu trong "Sắc Phong" được dệt thủ công theo kỹ thuật Sa Nam cổ, từ những sợi tơ tằm, tơ chuối, tơ sen và lá thơm – tất cả đều được xử lý tự nhiên bằng cách hấp, luộc, không qua công nghiệp, để giữ lại sự mộc mạc mà vẫn dẻo dai, óng ả.
Qua bàn tay nghệ nhân của các làng nghề như Vạn Phúc, Nam Cao, Quất Động, Vũ Thư, và Trạch Xá, từng tấm áo được tạo nên như một tác phẩm nghệ thuật sống động – nơi mỗi đường kim mũi chỉ là một phần ký ức văn hóa được khâu nối bằng tình yêu và sự trân trọn