Hệ tư tưởng "Ếch Ngoài Đáy Giếng" xâm nhập từ khối không răng đến khối nghỉ hè, cứ nhạc lên là lắc lư không ngừng
Lướt 1 vòng khắp MXH, hàng loạt video đáng yêu của các bé nhún nhảy theo ca khúc khiến người xem không khỏi bật cười vì quá dễ thương.
Mấy ngày gần đây, bài hát "Ếch Ngoài Đáy Giếng" của Phương Mỹ Chi âm thầm trở thành "bản hit quốc dân" trong thế giới của các bé. Cứ bật lên là y như rằng các bé, từ những em bé đứng còn chưa vững, nói còn chưa rõ chữ, đến các anh chị nghỉ hè ở nhà, đều háo hức nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc. Có bé còn chưa biết nói hết câu, đứng chưa vững mà vẫn "Ếch Ngoài Đáy giếng..." theo cách rất riêng.

Phương Mỹ Chi hóa thân thành em ếch xinh trong ca khúc "Ếch Ngoài Đáy Giếng" trong chương trình "Em Xinh Say Hi". (Nguồn: Vie Channel - MUSIC).
Ngay sau khi bài hát được phát sóng, lướt trên MXH mẫu giáo, tiểu học nhún nhảy theo giai điệu vui tươi của "Ếch Ngoài Đáy Giếng". Nhiều phụ huynh chia sẻ, các bé chỉ mới vài tháng tuổi, "nói chưa sõi, đứng chưa vững" nhưng đã có thể bập bẹ hát theo câu điệp khúc quen thuộc: "Ếch ngoài đáy giếng, tưởng trời bằng vung...".
Còn các bé lớn hơn thuộc "khối nghỉ hè", thì khỏi nói, hát là phải có nhảy. Có bé còn "tự biên tự diễn" thêm động tác vỗ tay, giậm chân, lắc người cho đúng chất "Ếch hip hop". Lướt 1 vòng khắp MXH, hàng loạt video đáng yêu của các bé nhún nhảy theo ca khúc khiến người xem không khỏi bật cười vì quá dễ thương.
Ca khúc "Ếch Ngoài Đáy Giếng" không chỉ có giai điệu bắt tai, lời ca dí dỏm mà còn truyền tải một bài học thú vị. Hình ảnh chú ếch ngộ nghĩnh, tưởng bầu trời chỉ to bằng cái vung, đã được Phương Mỹ Chi thể hiện bằng giọng hát trong trẻo, giàu biểu cảm, khiến ca khúc trở nên gần gũi hơn với trẻ nhỏ.

(Nguồn: @ngoc_diem2104)
"Ếch Ngoài Đáy Giếng" của Phương Mỹ Chi trở thành một "hệ tư tưởng" xâm chiếm từ nhà ra ngõ, từ trường lớp đến sân chơi, giờ giờ ra chơi đến giờ ăn của các bé... đâu đâu cũng có thể nghe thấy giai điệu của ca khúc và tiếng bập bẹ của các bé hát theo Phương Mỹ Chi.
Trong bài hát có một câu rất dễ thương: "Việc gì mình cũng dám, do em biết mình là người Việt Nam". Câu này nghe đơn giản vậy thôi mà khiến ai cũng thấy xúc động, thấy vui trong lòng.
Các bé hát câu đó rất tự nhiên, miệng thì cười, chân thì nhún nhảy. Chính những câu hát như vậy, nghe nhẹ nhàng mà lại giúp các bé thêm mạnh dạn, thêm tự tin và yêu đất nước theo cách rất hồn nhiên, rất con nít.