Hai “bánh bèo” nhà Tuấn Dương - Lucie Nguyễn: Mỗi ngày một trò "tày đình", bố mẹ kể tội, dân tình chỉ biết cười nghiêng ngả

Tiểu Mai,

Cứ tưởng con gái sẽ dịu dàng, nết na, ai ngờ Nami với Suli còn bày trò nghịch ngoài sức tưởng tượng của ba Tuấn Dương và mẹ Lucie Nguyễn.

Người ta vẫn hay nói vui: "Không đẻ con gái đời không nể", nhưng với nhà Tuấn Dương - Lucie thì câu nói ấy có lẽ cần bổ sung thêm vế sau: đẻ hai con gái thì đời vừa nể vừa… mệt. 

Đến mức mà không ít lần Tuấn Dương phải than thở, tự nhiên thấy im im trong nhà, y như rằng Nami và Suli đang thực hiện một phi vụ động trời. Vài ngày trước, cả MXH được phen cười nghiêng ngả với trò "tiêu khiển" của hai chị em nhà này.

Nhà có bao nhiêu chậu cây cảnh, thì hai "bánh bèo" rủ nhau vặt sạch lá, để lại cành cây trơ trịu. Mà trò này không phải 1 lần, tận đến mấy lần ba Tuấn Dương phát hiện ra hai chị em rủ nhau bẻ cảnh vặt lá, mà lần nào cũng phạt mà vẫn chưa chừa.

Tưởng đâu sau "vụ án lá cây" ấy, nhà cửa sẽ yên bình trở lại. Nhưng không, chỉ vài ngày sau, Nami và Suli lại khiến cả nhà được phen "mở mang tầm mắt" với một màn sáng tạo phải nói là "ngoài sức tưởng tượng". 

Bộ son môi của mẹ Lucie Nguyễn đã được hai cô công chúa lôi ra sử dụng triệt để. Kết quả là tường nhà trở thành bức tranh "trừu tượng", còn từ đầu đến chân hai "bánh bèo" thì loang lổ đủ màu, trông không khác gì con vẹt.

Chưa dừng lại ở đó, cuộc sống thường ngày của gia đình Tuấn Dương - Lucie Nguyễn còn "như cái chợ vợ" mỗi khi hai cô chị em cùng ở nhà. Nami thì "bánh bèo" hay khóc, mồm thì cứ khóc to nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào. Còn cô em Suli thì suốt ngày tranh giành với chị, từ đồ chơi, cái mũ... không chịu ai bao giờ. Tiếng khóc, tiếng mách, tiếng gọi "ba ơi", "mẹ ơi"... vang cả nhà.

Ồn ào là thế nhưng chỉ cần yên lặng vài phút là có chuyện tày đình xảy ra. Hết lần này đến lần khác khiến ba Tuấn Dương phải thốt lên: "Không biết cái lỗ tai hay cái mộc nhĩ mà nói mãi không nghe. Cứ nhoắng cái là hai chị em nó dắt nhau vào 1 góc nào đấy, và đi ra là mọi thứ tan tành".

Mỗi lần bố bỉm Tuấn Dương hay mẹ Lucie lên tiếng "kể tội" hai bánh bèo Nami - Suli là y như rằng dân tình lại được dịp cười nghiêng ngả. Từ những câu chuyện vặt lá, vẽ tường cho tới màn chành chọe, tranh giành không hồi kết, ai nghe cũng vừa thương vừa buồn cười. Không ít người phải thốt lên: "Sao hai chị em nhà này lắm trò thế nhỉ?".

Nhưng cũng chính những câu chuyện ấy, rất nhiều ông bố bà mẹ khác cũng đồng cảnh ngộ với gia đình Tuấn Dương - Lucie Nguyễn: Cứ tưởng con gái sẽ dịu dàng, nết na, ai ngờ nghịch ngợm cũng chẳng kém cạnh ai, thậm chí còn khiến bố mẹ "đau đầu" hơn cả con trai.

Chia sẻ