Được mẹ tự tay làm tiệc sinh nhật hoành tráng, con gái nhỏ thốt lên: "Hôm nay là ngày vui nhất của con"

An Chi,
Chia sẻ

Cô bé khiến mẹ cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc.

Với cha mẹ, những sự kiện trong đời của con luôn là ngày đặc biệt và quan trọng. Nhìn con hạnh phúc, vui vẻ là điều mà bất kì ông bố, bà mẹ nào cũng ao ước. Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi của con gái Minh Thư (tên ở nhà là Sóc), chị Hoàng Thủy (30 tuổi, sống tại Hải Dương) cũng muốn tự tay làm điều gì đó thật đáng nhớ, tạo ra kỷ niệm đẹp cho con.

"Chắc mẹ nào cũng giống mình, những gì liên quan đến con cái đều phải đau đáu suy nghĩ. Lúc mới sinh thì nghĩ bỉm, sữa, lúc ăn dặm thì nghĩ thực đơn, lúc đi học thì nghĩ xem có thần dược nào mà đi học cả năm không ốm. Còn đến sinh nhật con thì không biết mọi người sao chứ mình suy nghĩ cả nửa tháng trời.

Được mẹ tự tay làm tiệc sinh nhật hoành tráng, con gái nhỏ thốt lên: "Hôm nay là ngày vui nhất của con" - Ảnh 1.

Món ăn ngon mẹ làm!

Được mẹ tự tay làm tiệc sinh nhật hoành tráng, con gái nhỏ thốt lên: "Hôm nay là ngày vui nhất của con" - Ảnh 2.

Món nào cũng hấp dẫn.

Được mẹ tự tay làm tiệc sinh nhật hoành tráng, con gái nhỏ thốt lên: "Hôm nay là ngày vui nhất của con" - Ảnh 3.

Lúc nhỏ, con chưa biết được nhiều, chưa quan sát được bao nhiêu. Nhưng nay con mỗi ngày một hiểu biết hơn, thích thú với nhiều thứ hơn. Thế nên năm nay em có cái máy nhắc nhở: "Mẹ ơi, sắp sinh nhật con mẹ nhỉ", còn 3 tuần nữa, 2 tuần nữa"... Thấy con háo hức vậy thì mình cũng rất muốn tạo cho con những bất ngờ và nhiều niềm vui trong ngày sinh nhật", chị Thủy xúc động chia sẻ.

Sinh nhật năm nay của bé Sóc sẽ mời các bác, anh chị em họ hàng cùng tới dự. Nhà không có quá nhiều không gian nên tổng số khách là 10. Vốn là người yêu bếp nên chị Thủy muốn nấu vài món đơn giản, không chỉ cho sinh nhật mà còn để mọi người có thêm thời gian ăn uống, nói chuyện trước khi tới tiệc ngọt.

Mọi người đến ai cũng khen bà mẹ trẻ nấu quá nhiều món và món nào cũng rất ngon. Chỉ có một mình mà làm được cả một bữa tiệc hoành tráng. "Từ khâu chuẩn bị về chibi, trang trí hay các món ăn, mình đều suy nghĩ và lên kế hoạch trước cả tuần. Vì biết mình không chuyên nghiệp và rất chậm chạp nên đành làm từng bước một.

Chibi em tự mày mò làm rồi nhờ chồng in, làm cả các que cắm tên món ăn, tối ăn xong cả nhà lại lôi đồ đạc ra để cắt dán. Chồng mình bảo: "Sinh nhật thôi mà em cứ làm như tổ chức đám cưới". Còn đối với mình, tạo niềm vui cho người khác là cũng tự tạo niềm vui cho bản thân nên mình vẫn quyết tâm làm. Mình bảo chồng: "Miễn là con vui".

Các món chị Thủy làm được mọi người khen ngợi.

Thế rồi khâu chuẩn bị đồ trang trí cũng xong trong 2 buổi tối. Ngày sinh nhật thì mình dậy sớm đi chợ mua đồ rồi làm luôn, có món chân gà là mình làm tối hôm trước cho đỡ vội, còn tất cả các món khác mình làm từ sáng hôm sinh nhật là vừa khéo. Mình muốn tạo niềm vui và hạnh phúc cho con. "Bà nhỏ" vui lắm, cứ "oa" với "ô" suốt.

Bé nhà mình háo hức từ khi cả nhà cắt dán chibi sinh nhật đến hôm mẹ làm bánh ngọt cho ngày sinh nhật rồi trang trí hoàn thành và món ăn được bày biện trên bàn là bạn ấy vui lắm. Lúc kết thúc buổi tiệc sinh nhật, mọi người về hết thì bạn ấy bảo với mình là: "Hôm nay con vui lắm, nay là ngày vui nhất của con".

Nhân vật chính của buổi tiệc

Thấy con vui và hạnh phúc như vậy, chị Thủy cũng cảm thấy cực kỳ tự hào vì đã tạo ra kỷ niệm đáng nhớ cho con và cả gia đình. Theo bà mẹ trẻ, các mẹ không cần quá khéo tay, chỉ cần dành tâm huyết và tình cảm là đủ khiến con hạnh phúc rồi.

Chia sẻ