Dũng cảm mặc đồ do bố chọn trong 1 tuần, cô nàng này đã nhận được kết quả thú vị đến khó tin

Twusly,
Chia sẻ

Xem xong những bộ đồ do cha cô nàng này lựa chọn, bạn sẽ nhận ra: các ông bố thật ra vẫn luôn quan tâm đến thời trang và những thứ nhỏ nhất trong cuộc sống của con gái mình.

Thời trang luôn có sự khác biệt giữa các thế hệ, giữa cha và con gái thì lại càng khó tin. Bên cạnh sự khác biệt về quan điểm, phong cách hay các xu hướng thịnh hành thì sự đối lập về giới tính cũng khiến nhiều cô nàng ngần ngại khi nói chuyện với cha mình về thời trang. Đa phần các nàng cho rằng cha sẽ không thể hiểu được phong cách hay cá tính của mình. Vậy nhưng nếu các nàng thử mặc đồ do cha chọn trong 1 tuần thì sẽ ra sao? Liệu cái kết có kinh khủng như bạn tưởng tượng hay không?

Thắc mắc trước điều này, và cũng vì muốn gắn kết thêm tình cảm cha con, cô nàng Sophia Hong  26 tuổi đã quyết định mặc đồ do cha mix trong 1 tuần. Chúng ta hãy cùng xem hành trình nghiệm 1 tuần đáng nhớ của cô nàng này.

Ngày 1

Dũng cảm mặc đồ do cha mix trong 1 tuần, cô nàng này đã nhận được kết quả thú vị đến khó tin - Ảnh 1.

Trong ngày đầu tiên này, Sophia sẽ đi đến quán bar để thực hiện 1 cuộc phỏng vấn. Sau 1 hồi suy nghĩ kỹ lưỡng cha của cô đã quyết định chọn 1 chiếc áo croptop màu hồng và quần ống rộng cho cô. Cùng với đó là 1 đôi giày thể thao màu hồng vì "màu hồng cần phải đi với màu hồng" – ông nói.

Dù có chút phàn nàn rằng quần ống rộng khiến cô cảm thấy bất tiện khi đi lại nhưng Sophia khá hài lòng với bộ trang phục này. Những người đồng nghiệp của cô cũng nghĩ bộ đồ rất hợp với cô nàng.

Ngày 2

Dũng cảm mặc đồ do cha mix trong 1 tuần, cô nàng này đã nhận được kết quả thú vị đến khó tin - Ảnh 2.

Đây là ngày nghỉ, và Sophia sẽ ra ngoài đi dạo với bạn bè. Cho ngày này, cha cô đã chọn áo phông hình chuột Mickey với chân váy ngắn và áo khoác denim.

"Cậu trông chẳng khác gì so với thường ngày cả" – bạn của Sophia nhận xét. Xem ra gu thời trang của cha Sophia cũng khá trẻ trung và hợp với cô.

Ngày 3

Dũng cảm mặc đồ do cha mix trong 1 tuần, cô nàng này đã nhận được kết quả thú vị đến khó tin - Ảnh 3.

Trong ngày này, Sophia sẽ đến 1 lễ hội âm nhạc và cha cô đã chọn cho con gái mình 1 chiếc váy 2 dây màu đen, áo sơmi khoác ngoài và boots da. Ông còn cẩn thận lựa chọn thêm 1 chiếc vòng cổ choker để hoàn thiện set đồ lần này.

Sophia đã khá ngạc nhiên, thậm chí là cực kì yêu thích set đồ lần này. Nó vừa trẻ trung lại giống hệt như phong cách đặc trưng của cô. Khi cô mặc đến lễ hội, chẳng 1 ai lại có thể ngờ rằng đây là set đồ do chính cha cô chọn cho.

Ngày 4

Dũng cảm mặc đồ do cha mix trong 1 tuần, cô nàng này đã nhận được kết quả thú vị đến khó tin - Ảnh 4.

Vì ngày này không có công việc gì phải ra ngoài mà chỉ làm việc tại văn phòng nên cha của Sophia chọn cho cô set đồ khá thoải mái với áo trễ vai và quần jeans.

Ngày thường Sophia hiếm khi mặc áo trễ vai vì cảm thấy khá bất tiện khi liên tục phải chỉnh sửa, vậy nên cô không quá thích set đồ này. Dù vậy theo đồng nghiệp của cô thì set đồ này lại rất tuyệt vời, thậm chí nó còn đẹp và sành điệu hơn cả những set đồ thông thường mà cô vẫn mặc.

Ngày 5

Dũng cảm mặc đồ do cha mix trong 1 tuần, cô nàng này đã nhận được kết quả thú vị đến khó tin - Ảnh 5.

Ngày tiếp theo, cha của Sophia đã chọn chiếc áo phông in dòng chữ "Despacito" mix cùng chân váy đen và boots cho Sophia.

Chiếc áo phông in chữ này vốn khá "trẻ trâu" mà Sophia chỉ mua trong 1 lần vui đùa. Vậy nhưng qua bàn tay mix đồ của cha cô, áo trông lại khá nghiêm túc và đứng đắn nên cô có thể thoải mái mặc khi đi làm. Thêm vào đó, lý do cha cô chọn set đồ đen này vì ngày hôm đó cô có 1 cuộc hẹn ăn trưa ở ngoài và theo cha cô thì: "Màu đen sẽ giúp che dấu những vết bẩn không đáng có". Vậy mới thấy dù khác thế hệ nhưng cha của Sophia vẫn rất tinh tế và để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của con gái mình.

Ngày 6

Dũng cảm mặc đồ do cha mix trong 1 tuần, cô nàng này đã nhận được kết quả thú vị đến khó tin - Ảnh 6.

Trong ngày này, Sophia sẽ đến nha sĩ rồi đi tập gym sau đó vào thành phố làm 1 vài việc vặt. Để phù hợp với hoàn cảnh cha của cô đã chọn cho cô mẫu áo dài tay in họa tiết mix cùng quần denim shorts.

Thời tiết có mưa lất phất nên cha của Sophia đã cố tình chọn áo dài tay. Dù khi ở nhà, Sophia có nghi ngại rằng áo dài tay trông hơi kì cục, nhưng khi ra ngoài đường cô phải thừa nhận rằng thời tiết khá lạnh và lựa chọn nghe theo lời của cha cô là hoàn toàn đúng đắn.

Kết luận

Đến ngày cuối cùng của tuần, Sophia đã quyết định dừng lại cuộc thử nghiệm này vì có lẽ 6 ngày đã quá đủ để cô hiểu về gu thời trang của cha mình. Dường như mọi khác biệt về giới tính, thế hệ hay phong cách đều không phải là rào cản. Thực tế cha của cô vẫn luôn để tâm và quan sát đến con gái mình, chính vì vậy ông mới có thể chọn ra những bộ trang phục phù hợp với phong cách của cô đến vậy.

Chia sẻ