Diễn viên Thanh Hương của Người phán xử: Không còn nhớ mình đau đẻ thế nào vì... đẻ quá nhanh

Hoàng Hồng,
Chia sẻ

Diễn viên Thanh Hương tâm sự rằng một trong những may mắn lớn nhất cuộc đời cô là cả hai lần sinh nở diễn ra thuận buồm xuôi gió.

Nữ diễn viên Thanh Hương (sinh năm 1988) từng đoạt Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hải Dương 2006 và quyết định lựa chọn nghiệp diễn làm con đường phát triển lâu dài.

Thanh Hương từng tham gia các bộ phim "Zippo, mù tạt và em", "Sống chung với mẹ chồng", nổi đình nổi đám với vai diễn con gái của ông trùm trong bộ phim truyền hình ăn khách "Người phán xử". Gần đây nhất, cô tham gia bộ phim "Quỳnh búp bê" với vai Lan cave.

Tôi sinh con so mà vững vàng như người ta đi sinh con dạ

Diễn viên Thanh Hương kết hôn ở tuổi 21, sau đó liên tiếp mang bầu và hạ sinh hai cô con gái. Ai cũng nghĩ một cô gái còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm nào và cũng ít bạn bè cùng trang lứa có chồng con để chia sẻ việc bầu bí, sinh nở sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với Thanh Hương thì khác hoàn toàn.

"Chồng và mẹ chồng tôi đều bảo, bản năng làm mẹ của tôi rất lớn", Thanh Hương tự hào khoe, "Lần đầu tiên có con, tôi cũng bỡ ngỡ và thiếu sót nhiều nhưng lúng túng thì không. Tôi chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng".

Diễn viên Thanh Hương của Người phán xử: Không còn nhớ mình đau đẻ thế nào vì... đẻ quá nhanh - Ảnh 2.

Diễn viên Thanh Hương của Người phán xử: Không còn nhớ mình đau đẻ thế nào vì... đẻ quá nhanh - Ảnh 3.

Làm mẹ khi tuổi còn rất trẻ nhưng diễn viên Thanh Hương đã chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng.

Thanh Hương tâm sự, ngay từ lúc biết tin mình mang thai, cô đã đi thăm khám một bác sĩ có uy tín về sản khoa và theo bác sĩ trong suốt thai kì. Thời gian bầu bí, hễ rảnh rỗi là cô lại đọc sách, vào mạng tra cứu các thông tin, từ việc ăn gì để con khỏe, tập luyện vận động thế nào để chuẩn bị cho quá trình trở dạ, rồi tham gia cả lớp tiền sản để học cách thở, cách lấy hơi rặn lúc sinh.

"Buổi sáng hôm đấy, chồng chở tôi đi ăn sáng. Vừa ăn sáng xong thì tôi thấy bụng đau lẩm rẩm khác thường. Vì đã học kĩ rồi nên tôi biết mình sắp sinh liền bảo ông xã chở ngay vào viện. Vào đến nơi, tôi nhờ bác sĩ của mình làm cho các thủ tục từ đầu tới cuối, bình tĩnh đi làm các thăm khám, xét nghiệm và cứ thế tự tin leo lên bàn sinh thôi. Chẳng ai nghĩ tôi đi sinh con so cả. Nó diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ đến mức tới giờ tôi chẳng còn ấn tượng gì về chuyến vượt cạn lần đầu của mình", Thanh Hương cười.

Diễn viên Thanh Hương của Người phán xử: Không còn nhớ mình đau đẻ thế nào vì... đẻ quá nhanh - Ảnh 4.

Thanh Hương và hai cô công chúa đáng yêu.

Đến em bé thứ hai, mọi chuyện thậm chí còn dễ dàng hơn rất nhiều. Diễn viên Thanh Hương kể: "Vào tới viện, bác sĩ còn nói với tôi là cứ từ từ chờ một tí không đẻ rơi con ra ngoài bây giờ".

Phan Hương "Người phán xử" cho biết, có lẽ vì cô chuẩn bị rất kĩ về cả tâm lý lẫn thể chất nên không bị lo lắng thái quá hay lúng túng không biết phải xử trí thế nào. "Tôi cũng trải qua quá trình chuyển dạ như mọi người mẹ khác. Và cũng đau đớn chứ. Nhưng có lẽ do tôi lì lợm, chịu đau tốt nên không có chuyện kêu la, réo tên chồng ra chửi hay vật vã trên bàn đẻ. Nói thật là tôi không còn nhớ mình đau thế nào nữa. Chỉ biết cơn đau đó nó qua rất nhanh và tôi quên luôn khi con tôi ra đời", Thanh Hương bật cười chia sẻ.

Thế nhưng, không phải vì vợ sinh nở dễ dàng mà ông xã của Thanh Hương chủ quan. Nữ diễn viên bảo, có lẽ điều cô nhớ nhất trong cả hai lần vượt cạn là hình ảnh chồng cùng bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ ôm các túi đồ chầu trực đông đủ ở ngoài phòng sinh như thể cô đang thực hiện một công việc vô cùng trọng đại. "Dù chính bản thân tôi xem nhẹ, thấy chuyện đi sinh hết sức bình thường và không hề muốn mọi người phải vất vả, lo lắng như thế cho mình", Thanh Hương xúc động.

Diễn viên Thanh Hương của Người phán xử: Không còn nhớ mình đau đẻ thế nào vì... đẻ quá nhanh - Ảnh 5.

Hai thiên thần đáng yêu Bé Bông (Minh Hương) và em Bống (Yến Linh) - con gái Thanh Hương.

Ông xã dù bận đến đâu thì luôn có mặt lúc tôi cần

Ông xã làm kinh doanh, công việc bận rộn tối ngày, nhưng Thanh Hương bảo chưa lần nào cô phải đi sinh mà không có người đàn ông của mình ở bên: "Không phải chỉ tới ngày sinh mới có mặt, chồng tôi luôn thu xếp ổn thỏa mọi việc trước khi tôi đến kì sinh nở. Đi đâu anh cũng chở tôi đi và đích thân anh phải là người đưa tôi vào viện, có mặt từ đầu tới cuối, đón tay con rồi lại chờ vợ ở phòng hồi sức, cho tới khi đưa được vợ về phòng nghỉ mới yên tâm giao cho ông bà. Thành ra, trong phòng sinh một mình, tôi nhớ mình không có chút bất an nào mà rất vững tâm, biết rằng chồng luôn đứng ở ngoài cánh cửa kia chờ vợ. Tôi cũng nhớ mình đã sung sướng như thế nào trên bàn sinh khi cả hai lần y tá bế em bé ghé sát mặt cho tôi nhìn con là cả hai lần tôi thấy bản sao của chồng mình".

Diễn viên Thanh Hương của Người phán xử: Không còn nhớ mình đau đẻ thế nào vì... đẻ quá nhanh - Ảnh 6.

Trong quá trình bầu bí hay lúc đã mẹ tròn con vuông, ông xã của Thanh Hương cũng không bao giờ bỏ vợ ở nhà mà đi giao lưu với bạn bè, có đi làm cũng về sớm với vợ và con. Cô lại may mắn có cả mẹ chồng lẫn mẹ đẻ đều dồn sự quan tâm cho mình. "Tôi không nghén ngẩm gì, thể trạng rất tốt. Sinh xong cũng không phải kiêng cữ gì quá nhiều. Cũng không gặp phải chuyện trầm cảm sau sinh. Nhiều nhà mẹ chồng nàng dâu hay bị va chạm khi có đứa trẻ xuất hiện nhưng nhà tôi thì khác. Mẹ chồng tôi rất chiều con dâu, thường xuyên nấu món ngon tẩm bổ khiến tôi ở cữ mà lên tới 68-70 cân. Thực tình thì có nhiều món tôi ăn không hợp khẩu vị nhưng vẫn cố ăn chút ít vì sợ bà buồn. Chuyện chăm con thế nào tôi cũng cố gắng nương theo. Tôi nghĩ ông bà là bố mẹ của mình, hơn thua để làm gì nên tôi luôn chọn cách nhẫn nhịn", Thanh Hương tâm sự.

Diễn viên Thanh Hương của Người phán xử: Không còn nhớ mình đau đẻ thế nào vì... đẻ quá nhanh - Ảnh 7.

Tuy trong phim đanh đá, cá tính là thế nhưng ngoài đời, Thanh Hương lại là người mẹ hiền lành, đằm thắm.

Tuy trong phim đanh đá, cá tính là thế nhưng ngoài đời, Thanh Hương lại là người mẹ hiền lành, đằm thắm.Với Thanh Hương, việc cơ thể "phát tướng" sau sinh không khiến cô lo lắng vì cô biết cơ địa mình dễ tăng nhưng cũng dễ giảm. Riêng ông xã chẳng bao giờ phàn nàn hay ý kiến gì về chuyện ngoại hình của vợ. Giai đoạn ở cữ và con mọn vì thế trôi qua cũng nhẹ nhàng với nữ diễn viên xinh đẹp.

"Giờ nghĩ lại, tôi thấy có chút tự hào vì mình khá đảm đang. Lúc làm mẹ mọi thứ là số 0, không có kinh nghiệm gì cả, lại còn có hai bà hỗ trợ nữa. Nhưng tôi vẫn tự tay tắm rửa, thay bỉm tã, cho con bú mẹ, cho con ăn dặm một cách trơn tru thành thạo. Việc bầu bí, sinh nở tôi cũng chủ động, bình tĩnh. Mẹ chồng tôi cũng phải ghi nhận là tôi có bản năng trời sinh. Tôi nghĩ đó là may mắn của mình", nữ diễn viên tâm sự.

Chia sẻ