Diễn viên Ái Châu: Bị bắt lên bàn mổ đẻ khi mặt chưa kịp tẩy trang

An Trà,
Chia sẻ

Đúng lần đi khám định kì ở 38,5 tuần thai, diễn viên Ái Châu đã hốt hoảng khi bác sĩ nói "Phải mổ liền, mổ gấp" và làm thủ tục nhập viện ngay khi trên mặt còn nguyên xi lớp phấn trang điểm.

Huỳnh Đông nổi tiếng từ bộ phim truyền hình Gọi giấc mơ về. Anh gặp bà xã Ái Châu khi cả hai đóng cặp trong một bộ phim dài 30 tập. Họ công khai mối quan hệ vào năm 2012, khi Ái Châu xuất hiện cổ vũ cho Huỳnh Đông tại cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ. Khá kín đáo trong chuyện tình cảm, có lối sống giản dị, và nói không với scandal, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi họ là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất showbiz. 

Độ hot của cả hai càng tăng khi tháng 7 vừa rồi, gia đình Huỳnh Đông - Ái Châu đón thêm một thành viên mới bụ bẫm, xinh xắn, được đánh giá là "thừa hưởng hết vẻ đẹp của cả bố lẫn mẹ". Chắc chắn bạn sẽ bị mê tít anh chàng Happy này ngay từ cái nhìn đầu tiên, và càng yêu hơn khi nghe mẹ Ái Châu kể về hành trình Happy đến với thế giới. 

Ái Châu
Gia đình hạnh phúc của Ái Châu - Huỳnh Đông.

Bị bắt mổ khi chưa kịp chuẩn bị tinh thần gặp con

Từ những lần siêu âm trong suốt thai kì, mình đã được bác sĩ cảnh báo là em bé tăng kí vượt chuẩn, và đầu hơi to. Thế là mẹ phải kiêng ngọt dữ lắm. Vậy mà tới hôm đi khám định kì lúc bé được 38,5 tuần, bác sĩ bảo đầu bé to quá rồi, đo cân nặng trên siêu âm thì bé nặng tới 4 kg. 

"Phải mổ liền, mổ gấp..." là những gì mình nghe được lúc đó. Khá là hốt hoảng vì mình chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho việc này. Mình bị giữ lại, làm thủ tục nhập viện gấp, hành lí thì chẳng kịp mang theo. Trên mặt còn nguyên xi lớp make up (yên tâm là mổ xong vẫn đẹp). May mà anh Đông vừa chu đáo, vừa nhanh nhẹn, lo hết mọi khâu một cách vẹn toàn, đâu ra đó. Và anh cũng kịp có mặt cùng mẹ con mình trong phòng mổ, cùng đón giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời của cả hai. 

Ái Châu
Mình bị giữ lại, làm thủ tục nhập viện gấp, hành lí thì chẳng kịp mang theo, trên mặt còn nguyên xi lớp make up.

Khi bác sĩ tiêm cho mình một mũi (hơi ê) vào cột sống, thì hầu như mình không còn cảm giác gì nữa cả. Anh Đông lo mình sẽ sợ, nên cứ ngồi cạnh nắm tay mình, kể chuyện xàm xí cho mình nghe. Cả ê kíp mổ không ngớt cười với câu chuyện của anh, át cả tiếng dao kéo của bác sĩ vang lên loẹt xoẹt, lách cách bên dưới. Vậy mà mình vẫn không cảm nhận được gì. Người ta sinh con đau đớn trăm bề, sao mình cứ tỉnh rụi vậy không biết. 

Cho đến khi bác sĩ ấn mạnh bụng mình để lôi Happy ra, thì lúc đó mình mới biết là mình đã vượt cạn thành công. Trời ơi ông con sinh ra chỉ có 3,5 kí chứ không phải 4 kí như kết quả siêu âm, mà gào to muốn bể bệnh viện. Mình không biết Happy khóc hay là hét nữa. Bác sĩ đặt ổng lên ngực mình, cho da kề da trong 15 phút. Không thể tin nổi, ổng lập tức tìm được vú mẹ rồi mút chùn chụt khiến ai cũng buồn cười. 

Nói về sự xuất hiện của Happy, đó chính xác là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Thật sự cả Châu và anh Đông đều chưa chuẩn bị tâm lí cho việc này, nên khi Happy đánh dấu sự có mặt của mình bằng "hai vạch thần thánh", tụi mình đã nghĩ đến một cái đám cưới và sự bắt đầu mới của một cuộc sống chung cùng nhau. 

Mình không biết phải diễn tả niềm vui của mình như thế nào nữa, ngoài hai chữ Hạnh Phúc. Nên có lẽ cái tên Happy đã hình thành sẵn trong đầu mình, và cả cái tên Thiên An nữa. Nó mang ý nghĩa là món quà trời cho, và tụi mình luôn mong bé được bình an. 

Ái Châu
Ái Châu tâm sự, sự xuất hiện của Happy đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.

Lúc mình mang thai, bất cứ khi nào có thời gian rảnh không phải đi quay, anh Đông đều ở bên cạnh chăm sóc mình, chở mình đi xem phim, cafe với bạn bè cho mình vui. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh đều giành làm hết. Tối nào anh cũng pha nước muối ấm cho mình ngâm chân, bật nhạc êm dịu cho hai mẹ con nghe, nằm nói chuyện với em bé trong bụng cả buổi mới chịu đi ngủ. Hôm nào đi quay, cứ rảnh chút anh lại gọi, vì sợ vợ ở nhà một mình sẽ buồn. 

Tâm lí bà bầu thường nhạy cảm, hay cáu gắt, buồn phiền, thậm chí là khóc lóc vớ vẩn, anh lại là người bình tĩnh, từ tốn giải thích cho mình hiểu và động viên mình vượt qua. Với mình, anh vừa là chồng, vừa là người bạn tri kỉ. Mình thấy mình thật may mắn khi được làm vợ anh và được anh yêu thương. 

Mình đã có một thai kì rất khỏe mạnh, tăng cân vùn vụt với tổng cộng 18 cân, mình tròn xoe như một quả bí. Mình ăn rất ngon miệng, ngủ rất ngon giấc. Kể cả trong những tháng cuối thai kì, trong khi các bà bầu khác than vãn nào nặng nề, nào mất ngủ, thì mình chỉ cần đặt lưng xuống là "phiêu" luôn tới sáng. 

Nhớ lúc mang thai tháng thứ 6, vợ chồng mình có chuyến du lịch Thái Lan với anh chị em nghệ sĩ. Mình hầu như chỉ toàn đi bộ, giữa thời tiết rất nóng, nhưng ai đi tới đâu là mình tới đó, hoàn toàn không bỏ cuộc. Mọi người trong đoàn cứ chọc "Bà bầu lì và chịu chơi quá xá".

Ái Châu
Trong mắt Ái Châu, Huỳnh Đông là ông bố tốt nhất thế giới.

Hạnh phúc đến mức không còn là mình nữa

Sau khi sinh con, mình mới có thời gian ngắm con thật kĩ. Rồi bỗng dưng hàng trăm ý nghĩ dồn dập trong đầu mình: "Ơ không ngờ mình có con rồi nè", "Con mình đang nằm trong lòng mình nè, bé giống mình hay anh Đông nhỉ? Sao dễ cưng vậy ta? Sao mắt cứ nhắm tịt thế kia mà không chịu mở ra nhìn mẹ? Sao ngón tay nhỏ xíu, ngón chân nhỏ xíu, cái gì cũng nhỏ xíu? Sao da nhăn nheo như ông già vậy? Mà mình nhớ là mình đâu có ăn hột vịt lộn đâu, sao tóc con nhiều quá chừng chừng vầy nè"....

Mình cứ tự hỏi, tự trả lời rồi tự cười một mình, mà toàn những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy đấy. Sau này mình mới hiểu, khi nhận được một món quà rất yêu thích, rất mong chờ, ai cũng sẽ hạnh phúc, và thể hiện niềm hạnh phúc theo nhiều cách. Có người khóc, có người cười. Còn mình, mình bối rối, ngộ ghê. Không ngờ có những hạnh phúc khiến người ta không còn là mình nữa. 

Cùng ngắm thêm những hình ảnh vô cùng đáng yêu của bé Happy:

Ái Châu

Ái Châu

Ái Châu

Ái Châu

Ái Châu

Ái Châu
Chia sẻ