Đẻ được 2 công chúa nhỏ, Á hậu 9X tâm sự nỗi lòng giống y các mẹ bỉm sữa khác

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Điều khiến Trương Mỹ Nhân áy náy nhất khi sinh 2 con chính là sự quan tâm dành cho lũ trẻ không thể chia đều được.

Là cặp vợ chồng nổi tiếng trên MXH, Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng càng được yêu mến hơn sau khi kết hôn và có thêm 2 công chúa nhỏ Bona - Boni. Sau khi lên chức mẹ, Á hậu họ Trương giảm bớt hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Đẻ được 2 công chúa nhỏ, Á hậu 9X tâm sự nỗi lòng giống y các mẹ bỉm sữa khác- Ảnh 1.

Tổ ấm 4 thành viên của Mỹ Nhân - Phí Hưng

Trương Mỹ Nhân từng mắc bệnh khi còn trẻ khiến cô khó mang thai. Tuy nhiên, kết hôn xong cô đã mang bầu 2 lần liên tiếp và có gia đình viên mãn ở tuổi 27.

Mới đây, Trương Mỹ Nhân đã viết vài dòng tâm sự lên trang cá nhân. Đọc xong nhiều mẹ bỉm sữa tỏ ra đồng cảm với cô, bởi hầu như nhà nào đông con cũng rơi vào tình trạng giống nàng Á hậu.

"Với bé đầu tiên Bona mẹ dành cho con gần như 100% – từ thời gian, tiền bạc đến từng chút chăm chút nhỏ nhất. Còn với bé thứ hai Boni, con có thể chỉ nhận được một nửa thôi…

Nhưng bù lại, con có một người chị tuyệt vời, một người mẹ đã trưởng thành hơn, và rồi con cũng sẽ lớn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Đẻ được 2 công chúa nhỏ, Á hậu 9X tâm sự nỗi lòng giống y các mẹ bỉm sữa khác- Ảnh 2.

Đẻ được 2 công chúa nhỏ, Á hậu 9X tâm sự nỗi lòng giống y các mẹ bỉm sữa khác- Ảnh 3.
Đẻ được 2 công chúa nhỏ, Á hậu 9X tâm sự nỗi lòng giống y các mẹ bỉm sữa khác- Ảnh 4.
Đẻ được 2 công chúa nhỏ, Á hậu 9X tâm sự nỗi lòng giống y các mẹ bỉm sữa khác- Ảnh 5.

Trương Mỹ Nhân đều thương Bona - Boni như nhau, song Boni còn bé nên chị Bona phải "nhường" mẹ cho em nhiều hơn

Cảm xúc của Trương Mỹ Nhân cũng giống hệt các mẹ có từ 2 em bé trở lên. Với con đầu lòng thì gần như cha mẹ nào cũng dồn hết tâm huyết để chăm lo cho bé. Nhưng đến con thứ 2 trở đi thì mọi thứ đều phải chia ra, từ vật chất cho đến tình cảm. Mỗi ông bố bà mẹ đều chỉ có 2 chân 2 tay, không thể "phân thân" ra chăm nhiều con một lúc. Nên đôi khi, bố mẹ áy náy vì một trong số những đứa con sẽ cảm thấy thiệt thòi.

Điều này rất dễ giải thích, bởi tâm lý bố mẹ nào khi sinh con đầu tiên cũng chuẩn bị đủ đầy mọi thứ, không vướng bận quá nhiều thứ khác. Những bé sinh sau sẽ thiệt thòi hơn một chút, vì bố mẹ phải chia sẻ tình cảm, sự quan tâm chăm sóc, tiền bạc, và nhiều thứ khác cho mỗi đứa con.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là các bé bị thiệt thòi. Dù sinh trước hay sinh sau thì mỗi đứa trẻ đều nhận được sự yêu thương. Như Trương Mỹ Nhân, cô đều yêu Bona và Boni, chỉ là tình yêu ấy trước đây dành trọn cho Bona, bây giờ chia nửa cho em Boni nữa mà thôi.

Chia sẻ