Dạo quanh một vòng Hà Nội ngắm mùa thu đẹp đến nao lòng cùng em bé 4 tuổi

An Chi,
Chia sẻ

Mùa thu Hà Nội qua lăng kính của em bé nhỏ thật rực rỡ và đáng yêu.

Mùa thu được coi là mùa đẹp nhất trong năm, khi tiết trời dịu mát, se se lạnh. Trong giai đoạn chuyển giao từ hè sang thu, cái nóng oi bức dần được thay thế bằng không khí trong lành, khoan khoái. Mùa của sự dịu dàng, gió nhẹ, nắng vàng rất thích hợp với những chuyến đi chụp ảnh ngoại cảnh cho cả gia đình.

Những lúc này, khắp các đường phố Hà Nội, nhiều gia đình đã tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân, bạn bè. Những bó hoa mùa thu rực rỡ sắc màu, không khí tưng bừng, nhộn nhịp của đường phố Hà Nội cũng đủ khiến bức ảnh thêm phần sinh động. Nhiều người còn tranh thủ theo "trend chụp ảnh mùa thu" trên đường phố Hà Nội.

Mới đây, chị Hồng Anh (sống tại Hà Nội) đã đưa con gái là Nguyễn Ngọc Tú An (tên ở nhà là Sóc, 4 tuổi) đi chụp bộ ảnh lưu lại giai đoạn chuyển mùa. Cô bé rất hào hứng, cười nói suốt buổi chụp hình, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc vì được ở bên bố mẹ.

"Em bé Sóc yêu Hà Nội, nhất là mùa thu. Mùa đẹp đến nao lòng, đi trên đường gió thoang thoảng mùi sen và cốm, thật sự mê đắm. Các cô chú có thể tham khảo lịch trình check-in 1 vòng Hà Nội của nhà Sóc. Đó là Lăng Bác - Đường Phan Đình Phùng (con đường đẹp nhất Hà Nội) - Hồ Trúc Bạch (rất nhiều xe hoa) - Hàng Mã - Nhà thờ lớn - Tòa soạn báo Hà Nội Mới", chị Hồng Anh chia sẻ.

Em bé Sóc diện chiếc áo dài truyền thống màu hồng, cùng đạo cụ là chiếc nón lá, bó hoa sen, đôi mắt kính tạo dáng đáng yêu trong mọi khung hình. Chẳng cần diễn, mọi khoảnh khắc đều cực kỳ tự nhiên và đáng yêu.

Chị Hồng Anh chia sẻ em bé Sóc rất hợp tác và thích thú với những thước ảnh chụp được. Địa điểm bà mẹ trẻ chọn cũng khá dễ đi, là những cung đường nổi tiếng nhất của Hà Nội. Cùng con đi chụp ảnh vừa lưu lại những kỷ niệm đẹp, vừa tận hưởng mùa thu Hà Nội một cách trọn vẹn nhất.

Các bố mẹ muốn cho con đi chụp ảnh cũng nên kiên trì, tìm hiểu sở thích và tâm lý của con, không nên bắt ép. Tấm ảnh đẹp nhất chính là những khoảnh khắc tự nhiên, không cần diễn của các con.

"Phố Phan Đình Phùng không chỉ là con phố đẹp nhất vào mùa thu mà vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nơi đây cũng là cung đường yêu thích của những ai hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Bạn có thể dựng xe gọn nơi vỉa hè để xuống đi dạo, địa điểm chụp ảnh mùa thu Hà Nội này vào mùa thu rất đông người đến check-in. Ngoài ra, các mẹ có thể cho con tới Lăng Bác, Nhà thờ lớn hay Tòa soạn báo cũng có nhiều điểm chụp cực đẹp", chị Hồng Anh tâm sự.

Bên cạnh đó, các gia đình nhỏ muốn lưu lại khoảnh khắc đáng yêu của con có thể ghé nơi đây:

- Hoàng Diệu: Là con phố giao với Phan Đình Phùng, cũng là con đường có nhiều cây cổ thụ trăm tuổi sừng sững 2 bên vỉa hè. Đường Hoàng Diệu lúc nào cũng xanh mát, trong lành. Nếu bạn yêu nghệ thuật, có thể tận dụng bắt lại khoảnh khắc siêu đẹp ở đây.

- Phố Nguyễn Du: Nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội không chỉ dừng lại ở màu lá vàng rơi trên các con phố mà còn được cảm nhận qua hương hoa sữa nồng nàn ngây ngất. Nếu yêu thích mùi hương đặc trưng này thì đây chính là địa điểm chụp ảnh mùa thu Hà Nội cực kỳ lý tưởng dành cho bạn.

- Phố cổ Hà Nội: Những bộ ảnh chụp vào mùa thu tại phố cổ Hà Nội đều mang nhiều cảm xúc và tính nghệ thuật.

- Hồ Tây: Hồ Tây những chiều thu dường như dịu dàng hơn, không còn gay gắt như nắng chiều những ngày hạ qua. Dưới tiết trời mùa thu se lạnh, rất thích hợp để đi dạo check-in, chạy bộ, đạp xe hay đơn giản là một buổi tụ tập trà đá với bạn bè.

Với các em bé, chỉ cần một bộ trang phục xinh, tết tóc gọn gàng, nét hồn nhiên vô tư của các bé đã đủ đáng yêu và lay động trái tim ba mẹ rồi đó!

Chia sẻ