Cứ tưởng là tiện nhưng tôi hối hận khi dùng miếng dán ngực thường xuyên

Như quỳnh,
Chia sẻ

Tôi từng nghĩ miếng dán ngực là một phát minh tuyệt vời dành cho phụ nữ nhưng tôi đã nhầm.

Tôi từng nghĩ miếng dán ngực là một phát minh tuyệt vời dành cho phụ nữ. Không cần mặc áo lót gò bó, lại thoải mái diện váy hở lưng, áo quây hay những chiếc đầm cúp ngực gợi cảm. Tôi đã mua về vài bộ, dùng thử và thấy nó thực sự tiện lợi: dán lên là xong, không lo dây áo bị lộ, cũng chẳng sợ “lộ hàng”. Nhưng sau một thời gian dùng thường xuyên, tôi đã phải trả giá bằng những trải nghiệm ngứa ngáy khó chịu đến mức chỉ muốn vứt bỏ ngay.

Cứ tưởng là tiện nhưng tôi hối hận khi dùng miếng dán ngực thường xuyên - Ảnh 1.

Tôi phải công nhận rằng miếng dán ngực rất tiện, đặc biệt là khi mặc áo quây hay áo yếm. Tuy nhiên nếu lạm dụng mặc quá nhiều thì sẽ khiến da vùng ngực bị kích ứng.

Lúc đầu, cảm giác khi dán vào khá ổn. Miếng silicon bám chắc, không dễ rơi dù vận động. Tôi thấy yên tâm lắm, thậm chí nghĩ rằng mình đã tìm ra “cứu tinh” trong những bộ trang phục khó chiều. Thế nhưng sau vài lần sử dụng, tôi bắt đầu thấy đầu ngực ngứa dữ dội. Cảm giác ngứa đến mức không thể tập trung làm gì, càng ở ngoài đường thì càng khó xử vì không thể gãi. Ngay cả khi đã tháo miếng dán, cơn ngứa vẫn dai dẳng, kéo dài nhiều ngày.

Cứ tưởng là tiện nhưng tôi hối hận khi dùng miếng dán ngực thường xuyên - Ảnh 2.

Ban đầu tôi không hiểu nguyên nhân, còn nghĩ có thể do cơ địa. Nhưng rồi tôi nhận ra mỗi lần tháo miếng dán ra, bên trong đều ẩm ướt vì mồ hôi bị bí lại. Vùng da ở đó vốn nhạy cảm, mồ hôi và vi khuẩn cộng hưởng đã khiến tình trạng ngứa ngày càng nặng hơn.

Cứ tưởng là tiện nhưng tôi hối hận khi dùng miếng dán ngực thường xuyên - Ảnh 3.

Không chỉ mình tôi gặp phải. Khi tìm hiểu trên các diễn đàn làm đẹp, tôi bất ngờ thấy rất nhiều chị em than phiền giống hệt tôi: dùng miếng dán ngực vài lần thì bắt đầu ngứa, đỏ rát, thậm chí có người còn bị viêm da, nổi mẩn. Lúc ấy tôi mới vỡ lẽ rằng loại sản phẩm tưởng chừng “cứu nguy” này thực ra lại tiềm ẩn khá nhiều rủi ro.

Nguyên nhân chính là chất liệu silicon. Dù có một lớp đệm mỏng ở phía trước, nhưng toàn bộ bề mặt tiếp xúc vẫn là silicon, vốn hoàn toàn không thoáng khí. Khi dán lâu, mồ hôi không thoát ra ngoài được, da bị bí bách, vi khuẩn sinh sôi. Thêm vào đó, sau mỗi lần rửa, miếng dán khó khô hoàn toàn, dễ mất độ dính và càng tạo môi trường ẩm ướt.

Cứ tưởng là tiện nhưng tôi hối hận khi dùng miếng dán ngực thường xuyên - Ảnh 4.

Ngay khi nhận ra vấn đề, tôi lập tức ngừng sử dụng. Đây là bước quan trọng nhất, vì càng cố dùng, da càng tổn thương. Tiếp theo, tôi giữ cho vùng da nhạy cảm luôn khô ráo, sạch sẽ. Mỗi khi thấy ra mồ hôi, tôi dùng khăn giấy thấm nước tinh khiết lau sạch, sau đó lau khô lại ngay. Tôi tuyệt đối không dùng khăn ướt chứa cồn hay hương liệu, vì vùng này rất nhạy cảm, dễ kích ứng.

Mất gần hai tuần, tình trạng ngứa mới hoàn toàn biến mất. May mắn là tôi không bị viêm hay sưng tấy nặng. Nhưng trải nghiệm ấy đủ khiến tôi hối hận và thề sẽ không bao giờ lạm dụng miếng dán ngực nữa.

Cứ tưởng là tiện nhưng tôi hối hận khi dùng miếng dán ngực thường xuyên - Ảnh 5.

Từ câu chuyện của mình, tôi muốn nhắn nhủ với chị em rằng: đừng chỉ nhìn vào sự tiện lợi trước mắt. Những sản phẩm áp trực tiếp lên vùng da nhạy cảm, đặc biệt là ngực, cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu thực sự cần mặc những trang phục đặc biệt, có thể chọn loại áo lót không dây hoặc áo ngực dán chuyên dụng, được thiết kế thông thoáng hơn. Và quan trọng nhất là không dùng liên tục hằng ngày, hãy để cơ thể có thời gian “thở”.

Chia sẻ