Con là Hoa hậu đấy mẹ ạ!

T.A,
Chia sẻ

"Chú trên ti vi bảo 'Hoa hậu Thế giới năm nay là Mít…' và còn thêm tên một người nước ngoài nữa ạ". Vừa nói, con gái kéo mẹ ra trước màn hình, đó là cuộc thi hoa hậu. Hóa ra MC thông báo: “Hoa hậu thế giới là Miss Venezuela’.

1. Thấy Mít không chịu uống sữa. Mẹ dọa:
 
- Con có thấy chú công an kia không?
 
Con bé tỏ vẻ sợ sệt:
 
- Có ạ.
 
Thấy chú công an thì con phải thế nào? (Ý mẹ là con phải uống hết sữa).
 
Cô bé rụt rè:
 
- Con phải lấy mũ bảo hiểm đội vào đúng không mẹ?
 
2. Cả nhà lên giường đi ngủ, bố mẹ vẫn mải mê nói nốt câu truyện trên cơ quan. Bất chợt Mít lấy tay đập “bộp” xuống giường:
 
- Cô nói các con phải nghe lời chứ, đi ngủ không được nói chuyện nữa.
 
"Học trò bố" và "học trò mẹ" im tịt.
 
3. Buổi sáng mẹ gọi mãi mà Mít không chịu dậy đi lớp, cô bé cứ lờ đi giả vờ ngủ vì biết dậy sẽ phải đi lớp, mẹ biết thừa “bài” của con, hiều giả vờ hỏi:
 
- Mít ngủ say quá, chắc là không đi lớp được đâu nhỉ?
 
Cô bé liền bật dậy:
 
- Vâng ạ, con ngủ say lắm ạ, không đi lớp được đâu mẹ ạ.
 
Á à, sập bẫy của mẹ rồi. Dậy đi học nào công chúa.
 
 
4. Mẹ đang nấu cơm, Mít chạy ào vào khoe rối rít:
 
- Mẹ ơi, có chú thông báo con là Hoa hậu đấy.
 
Mẹ ngạc nhiên:
 
- Chú nào mà lại bảo vậy hả con?
 
- Chú trên ti vi ý mẹ, chú ấy bảo: “Hoa hậu Thế giới năm nay là Mít…,và còn thêm tên một người nước ngoài nữa ạ.
Vừa nói, con gái kéo mẹ ra trước màn hình, đó là cuộc thi hoa hậu. Hóa ra MC thông báo: “Hoa hậu thế giới là Miss Venezuela’.
 
5. Trước khi đi ngủ, Mít nhõng nhẽo với mẹ:
 
- Con chán ngủ một mình rồi, ngày mai mẹ cho con ngủ với bạn Cún nhé.
 
Mẹ: - Không được, bạn Cún nhiều chấy lắm, ngủ với bạn con sẽ bị lây chấy đấy. Với cả, từ mai con hạn chế chơi với Cún nhé, vì bạn đang mang bầu, khó tính lắm, sẽ cắn con đấy.
 
Cô bé vâng dạ rồi đi ngủ.
 
Hôm sau mẹ thấy bạn Cún (bạn của Mít) được mẹ dắt sang khóc nức nở vì Mít không chịu chơi với bạn, rồi còn nói rằng “Bạn nhiều chấy và đang mang bầu”.
 
Hóa ra mẹ nhầm lẫn giữa chú chó cún và cô bạn Cún của Mít.
 
6. Cuối tuần Mít được nghỉ học, buổi trưa ăn cơm, cô nàng mãi không chịu nuốt. Mẹ dọa:
 
- Con không ăn sáng mai đi học mẹ báo cáo với cô giáo, cô sẽ phạt con đấy. Ở lớp con cũng phải ăn hết xuất của mình mà.
 
Cô bé lém lỉnh:
 
- Thế mẹ không biết rồi, nếu ở lớp con không ăn hết, cô sẽ bảo “Con ăn no chưa, để cô dọn bàn nhé”.
 
Mẹ “bó tay” với con gái.
Chia sẻ