Con chào từng người một ạ!

Su Hào,
Chia sẻ

Trước khi ra về, bố dặn Misu: "Con chào mọi người đi rồi bố con mình về". Misu nghe theo, chào: "Cháu chào mọi người ạ". Bố nhắc: "Không phải thế, chào từng người một". Misu nghe theo: "Cháu chào từng người một ạ".

1. Misu vừa mếu máo vừa mach bà khi bị mẹ mắng vì tội nghịch ngợm:

Bà ơi bà mắng mẹ cháu đi bà!

- Sao lại mắng mẹ cháu? – Bà hỏi

Vì con cái bà vừa bắt nạt cháu chắt bà, huhuhu.

2. Hết Tết, hai mẹ con Misu đi tàu lên Hà Nội. Tàu miễn phí tiền vé cho trẻ em dưới 5 tuổi. Trước khi lên tàu, mẹ dặn Misu:

Tí nữa nếu các cô chú hỏi con bao nhiêu tuổi, con nhớ bảo 5 tuổi nhé!

Misu bất bình với mẹ:

Sao mẹ lại bảo con nói dối? Con đã 6 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu!

3. Sáng nay, thấy bố cứ lầm bầm, vì chắc cô giúp việc lại quên không xếp khăn tắm vào phòng tắm.

-  Con: Papa nói gì thế mẹ?

-  Mẹ: Chắc papa cáu con ạ!

- Con: Papa cáu cô T hả mẹ (T - Tên cô giúp việc)

- Mẹ: Chắc thế con ạ!

- Con: Papa hư quá cơ, cáu với mọi người làm mọi người buồn, để tí nữa con mắng papa!
 

4. Bố đưa Misu sang nhà bác họ chơi. Lúc về, bố bảo Misu:

Con chào mọi người đi rồi bố con mình về.

- Cháu chào mọi người ạ! – Misu làm theo lời bố.

Không phải thế, con phải chào từng người một. – Bố nhắc nhở.

-  Cháu chào từng người một ạ!

5. Buổi trưa mẹ bắt Misu đi ngủ. Misu không buồn ngủ nên cứ lăn lộn mãi. Mẹ liền bảo: “Khó ngủ quá thì mẹ cho mấy roi vào đít cho dễ ngủ nhé”. Con: “Không, không, để con ngủ". Misu lại lăn lộn tiếp 30 phút nữa, vẫn không ngủ được, chị ta liền ỏn ẻn bảo mẹ:

Mẹ ơi, hay mẹ cho con mấy roi vào đít cho dễ ngủ.

Mẹ buồn cười quá, không bắt con ngủ trưa nữa.

6. Misu ngồi chơi với anh hai.

- Anh hai: Đố em, I'm a rabbit là cái gì?

- Em gái:Là Tôi là con thỏ

- Anh hai: Thế I'm a chicken là cái gì?

- Em gái: Là Tôi là con gà

-  Anh hai: Thế I'm a dog là gì?

-  Em gái suy nghĩ hồi lâu...: Là anh hai là con chó!

Chia sẻ