Con dâu lên mạng bóc phốt "ở cữ với mẹ chồng như ở tù", dư luận khuyên người chồng hãy là cầu nối giảng hòa

An Chi,
Chia sẻ

Người con dâu cảm thấy rất mệt mỏi và bí bách khi phải sống chung một nhà với mẹ chồng.

Thời gian ở cữ là lúc các mẹ bỉm cần được nghỉ ngơi, nhận được sự chăm sóc, yêu thương của gia đình. Đặc biệt là chồng và bố mẹ chồng, những người trực tiếp chăm sóc cho hai mẹ con. Tuy nhiên, do sự khác biệt về lối sống cũng như trái ngược trong quan điểm ở cữ mà nhiều gia đình xảy ra mâu thuẫn, xung đột. 

Mới đây, trên MXH, một mẹ bỉm chia sẻ về quãng thời gian ở cữ như ở tù của bản thân. Người này cho biết: "Con dâu sinh mổ chưa được 2 tuần mà mẹ chồng đã lôi dậy bắt làm đủ thứ việc. Nào là xuống bếp nấu cơm, tự túc làm tất cả mọi việc. Bà bảo: "2 tuần rồi, định nằm tới bao giờ. Tôi cũng phải lo nhiều thứ chứ đâu phải rảnh rỗi, đến bữa là có người dâng lên tận miệng. Muốn ngủ thì lăn ra ngủ, mệt thì nằm ra đấy", ức lắm mọi người ạ. 

Con dâu lên mạng bóc phốt "ở cữ với mẹ chồng như ở tù"

Mình câm nín coi như không nghe thấy gì, nằm trong phòng mà khóc tủi thân, ám ảnh cảnh đẻ đái mà người phụ nữ nào cũng phải trải qua. Mình khó sinh nên quyết định mổ để cả 2 mẹ con được an toàn. Nằm viện 1 tuần cũng là mẹ đẻ chăm chứ không phải mẹ chồng. Sau 1 tuần nằm viện thì mẹ đẻ phải về, còn mình thì lẻ loi, tủi thân, đêm nào cũng rưng rưng. Mới sinh lần đầu nên không biết, mình thấy khổ quá, ở cữ mà như tù giam, loanh quanh 4 bức tường lại tự kỷ mất thôi".

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Một số người cho rằng mẹ bỉm này có phần quá đáng khi đưa câu chuyện của bản thân lên MXH khi chưa cố gắng tìm cách giải quyết. Như vậy không giúp mọi chuyện được giải quyết mà còn khiến mối quan hệ của 2 mẹ con xấu đi. 

Con dâu lên mạng bóc phốt "ở cữ với mẹ chồng như ở tù", người trách mắng, người xót xa - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, một số người lại cho rằng người mẹ này nên tìm cách sống riêng, không phụ thuộc và tự mình chăm con. Chỉ có như thế mới giúp mẹ bỉm không bị stress, thoát khỏi cảm giác mệt mỏi như tình cảnh hiện tại. Người chồng cũng cần đóng vai trò quan trọng trong sự việc này, là cầu nối giữa vợ và mẹ chứ không thể để tình trạng như vậy tiếp tục diễn ra. 

"Mỗi người một hoàn cảnh, nghĩ thương cho các mẹ bỉm sữa quá"; "Thôi thì sống đâu âu đấy, hoặc là bạn tìm cách ở riêng, hoặc là phải chấp nhận sống chung và cố gắng hòa hợp"; "Không nên bó mình trong căn phòng như thế, thi thoảng đưa con ra ngoài đi dạo đây đó, gặp mặt hội chị em bạn bè cho tâm trạng thoải mái lên, cố gắng vượt qua giai đoạn này...", mọi người bình luận. 

Chia sẻ