"Cô bé shipper" đáng yêu làm tan chảy mọi trái tim: Sáng chui trong thùng đựng đồ ăn, cùng bố đi giao hàng muôn nơi, chiều ra chợ tất bật bán thịt cùng mẹ

Nguyễn Dũng TT,
Chia sẻ

Vì cuộc sống mưu sinh, ông bố trẻ đã phải đưa cô con gái mới chỉ 6 tháng tuổi đi giao hàng cùng và chính anh cũng không ngờ rằng hình ảnh rất đỗi giản dị đó của 2 bố con đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bé gái từng gây sốt mạng xã hội Trung Quốc 1 thời tên là Lý Phi Nhi, năm nay hơn 3 tuổi. Kể từ tháng 4/2019, để tiện chăm sóc con nhỏ, anh Lý Viên Viên - 1 nhân viên giao hàng đến từ thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã mang theo con gái đi giao đồ ăn cùng mình mỗi sáng.

Cô bé shipper đáng yêu làm tan chảy mọi trái tim: Sáng chui trong thùng đựng đồ ăn, cùng bố đi giao hàng muôn nơi, chiều ra chợ tất bật bán thịt cùng mẹ - Ảnh 1.

Lý Phi Nhi 6 tháng tuổi được bố đưa đi làm cùng

Khi bố bận giao đồ ăn vào buổi trưa, cô bé sẽ được gửi ở chợ rau gần nhà, và sau đó được giao cho mẹ là Dương Hợp Quần chăm sóc. Cứ như vậy, đôi vợ chồng trẻ luân phiên chăm con. 2 năm sau, chiếc hộp giao hàng đã không còn đủ chỗ để cô bé Lý Phi Nhi ngồi nữa, thay vào đó anh Lý để con gái ngồi sau lưng mình, 2 bố con cùng nhau bon bon chở hàng trên khắp đường phố Thường Châu.

Cô bé Lý Phi Nhi mới hơn 3 tuổi nhưng đã có 1 "công việc" kéo dài hơn 2 năm, đó là giao đồ ăn với bố và bán thịt cùng mẹ.

Cô bé shipper đáng yêu làm tan chảy mọi trái tim: Sáng chui trong thùng đựng đồ ăn, cùng bố đi giao hàng muôn nơi, chiều ra chợ tất bật bán thịt cùng mẹ - Ảnh 2.

Lý Phi Nhi được nhận "công việc" đặc biệt, đó là sáng đi giao đồ ăn cùng bố

Cô bé shipper đáng yêu làm tan chảy mọi trái tim: Sáng chui trong thùng đựng đồ ăn, cùng bố đi giao hàng muôn nơi, chiều ra chợ tất bật bán thịt cùng mẹ - Ảnh 3.

Và đến chiều, cô bé lại ra chợ phụ mẹ bán thịt

"Đôi khi do tôi quá bận chưa kịp chuẩn bị xong, con gái đã biết tự đội mũ bảo hiểm cho mình, kể cả ngày mưa vẫn nhất quyết đi làm cùng bố." - Anh Lý Viên Viên nói.

Khi Lý Phi Nhi còn nhỏ, chỗ ngồi dành riêng cho cô bé là ở trong chiếc hộp đựng đồ mà bố đặt dưới chân, biệt danh "em bé shipper" cũng ra đời từ đó. Khi ngồi vào bên trong, Lý Phi Nhi chỉ hé nửa đầu, tò mò nhìn ra bên ngoài và ngồi ngoan ngoãn không quấy khóc.

Về sau, Lý Viên Viên lo lắng con gái ngồi co mình lâu, về sau sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển xương nên đã cố định con bằng dây đeo sau lưng, đi đường anh cố gắng chắn hết gió cho con, không lo cô bé bị ốm.

Hơn 2 năm nay, cứ đến trưa là Lý Phi Nhi "tan ca" với bố và bắt đầu công việc bán thịt cùng mẹ. Lý Phi Nhi vô cùng lanh lợi và đáng yêu, sự có mặt của bé cũng làm cho công việc của mẹ bớt nhàm chán, thu hút được nhiều khách tới mua thịt hơn.

Cô bé shipper đáng yêu làm tan chảy mọi trái tim: Sáng chui trong thùng đựng đồ ăn, cùng bố đi giao hàng muôn nơi, chiều ra chợ tất bật bán thịt cùng mẹ - Ảnh 4.

2 bố con giúp nhau cài mũ bảo hiểm

Gia đình Lý Viên Viên thuê trọ ở 1 khu nội thành tại thành phố Thường Châu, nơi đây cách chợ dân sinh và cũng là nơi làm việc của vợ anh khoảng 1 km. Anh cho biết buổi sáng vợ tương đối bận, nên anh chỉ có thể đưa con gái đi giao hàng cùng mình.

Và cứ thế, cô bé Lý Phi Nhi cũng được "đi làm" từ khi mới chưa đầy 1 tuổi, đến nay đã có 2 năm kinh nghiệm.

Đó là cách thu xếp thời gian chăm con tốt nhất mà 2 vợ chồng anh Lý Viên Viên có thể nghĩ ra, nhưng đôi khi kế hoạch vô tình bị gián đoạn. Đó là vào mùa hè năm 2019, Lý Phi Nhi bị ốm nặng, 2 vợ chồng phải luân phiên đến viện chăm con. Cho đến khi sức khỏe ổn định, bé lại tiếp tục được đi làm cùng bố mẹ.

Chăm sóc con là ưu tiên hàng đầu của Lý Viên Viên. Cứ sau 8 giờ sáng, anh lại chuẩn bị bữa sáng và mặc áo khoác, đi tất cho con gái vẫn đang ngái ngủ. Trong khi cô bé đang ăn, anh sẽ khéo léo buộc tóc cho con. Chỉ cần có con gái ngồi trên xe, Lý Viên Viên sẽ lái xe hết sức thận trọng, đội mũ bảo hiểm cẩn thận và luôn mang áo mưa để phòng trường hợp thời tiết xấu. Khi giao đồ ăn, Lý Viên Viên thường 1 tay xách túi, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái.

Cô bé shipper đáng yêu làm tan chảy mọi trái tim: Sáng chui trong thùng đựng đồ ăn, cùng bố đi giao hàng muôn nơi, chiều ra chợ tất bật bán thịt cùng mẹ - Ảnh 5.

Gia đình anh Lý Viên Viên được mời ghi hình chương trình trên tivi

"Vào mùa thu năm 2019, 1 vị khách nữ khoảng 40-50 tuổi đã cho con gái tôi rất nhiều trái cây ngon và quần áo con chị không dùng đến nữa." - Anh Lý Viên Viên nói.

Không chỉ vậy, nhiều người còn yêu quý Lý Phi Nhi đến nỗi tới tận cửa nhà họ để gửi đồ chơi, sách truyện hoặc tặng quần áo mới cho cô bé. Lý Viên Viên rất cảm kích vì điều ấy, tuy nhiên anh chỉ xin ghi nhận tấm lòng chứ không nhận những thứ vật chất từ bất kỳ ai. Anh chia sẻ: "Vợ chồng chúng tôi rất vui khi con gái được nhiều người quý mến, nhưng tôi thực sự không muốn có người bỏ tiền ra mua quần áo mới hay bất cứ thứ gì cho cháu."

Lý Viên Viên chưa bao giờ nghĩ rằng gia đình anh lại được cộng đồng mạng quan tâm đến thế.

Vào tháng 3/2020, Lý Viên Viên phát hiện video quay cảnh con gái anh ngồi trong hộp đựng đồ giao hàng được đăng lên Douyin với tiêu đề sai sự thật: "1 đứa trẻ 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi 1 cách tàn nhẫn."

"Tôi nhanh chóng đăng ký Douyin, hy vọng có thể làm sáng tỏ sự việc." - Anh nói.

Trong quá trình ấy, anh không ngờ gia đình mình lại "nổi tiếng" đến thế. Thông qua những video bình dị anh quay cùng vợ con đăng trên trang cá nhân, "cô bé shipper" chăm chỉ Lý Phi Nhi vô tình đã thu về cho mình khá nhiều người hâm mộ.

Cô bé shipper đáng yêu làm tan chảy mọi trái tim: Sáng chui trong thùng đựng đồ ăn, cùng bố đi giao hàng muôn nơi, chiều ra chợ tất bật bán thịt cùng mẹ - Ảnh 6.

Cô bé Lý Phi Nhi đáng yêu đi đâu đều đem tiếng cười đến đó

Tuy điều kiện kinh tế eo hẹp, nhưng vợ chồng anh Lý và con gái luôn rất lạc quan. Cả gia đình 3 người sống trong 1 căn nhà trọ rộng chưa đầy 10m2, tiền thuê nhà chỉ khoảng 300 tệ (tương đương 1 triệu đồng)/tháng.

Giờ đây, cuộc sống của gia đình anh đã dần khá lên, các khoản nợ đã trả hết, còn có 1 khoản tiền dành dụm nho nhỏ. Lý Viên Viên tuy quê ở tỉnh An Huy, nhưng lại vô cùng yêu thích thành phố Thường Châu nên tự đặt ra cho mình 1 mục tiêu nho nhỏ: anh hy vọng trong vòng 2-3 năm nữa, trước khi con gái đi học, gia đình anh sẽ không phải chen chúc sống trong 1 căn nhà thuê chưa đầy 10m2, mà thay vào đó là có thể sở hữu 1 ngôi nhà của riêng mình.

Nguồn: QQ

Chia sẻ