Clip màn dỗ 2 con ngủ chỉ trong 21 giây của ông bố khiến các mẹ cũng phải nể phục
Các mẹ cứ xấu lo chứ các bố chăm con có khi còn nhàn hơn chúng mình ấy chứ.
Các mẹ ạ, mỗi lần có việc phải ra ngoài dăm ba tiếng và buộc phải giao con lại cho các bố, y như rằng các mẹ lại lâm vào trạng thái "loạn nhịp tim". Nào là lo con đói, lo con ngã, lo bố mải chơi game quên cho con uống sữa, rồi lo nhà cửa biến thành bãi chiến trường. Nhưng xin thưa, các mẹ cứ lo xa! Thực tế chứng minh, các bố chăm con nhiều khi còn nhàn nhã, gọn gàng và đạt hiệu suất cao hơn các mẹ gấp vạn lần nhờ tư duy "tối giản hóa" mọi quy trình.
Màn dỗ con ngủ đỉnh cao của ông bố
Để thấy rõ sự khác biệt, hãy nhìn vào cuộc chiến "ru con ngủ" – một nhiệm vụ vốn tiêu tốn hàng tấn calo của các mẹ, nhưng lại được các bố giải quyết chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Nếu như quy trình của mẹ là một chuỗi các bước phức tạp: bật nhạc thiền, tắt bớt đèn, bế bồng, đung đưa gãy cả lưng kèm theo bài ca dao dạt dào cảm xúc (và kết quả là mẹ ngủ trước khi con nhắm mắt); thì hệ điều hành của bố lại vận hành theo tiêu chí: Nhanh – Gọn – Dứt khoát.
Chiến thuật "ru con hệ sấm sét" của ông bố trong clip chính là một ví dụ kinh điển:

Bước 1: Thiết lập "bãi đáp". Bố thong dong cầm gối bước vào phòng, quăng nhẹ một chiếc gối hình ngôi sao xanh định vị ngay ngắn trên giường.
Bước 2: Triển khai "vũ khí". Không cần dỗ dành ngọt ngào, bố xách nhẹ một thanh niên đang tuổi tăng động, thả một phát chuẩn khít vào vị trí chiếc gối. Phép màu xảy ra: thanh niên nhỏ vừa tiếp giường là tự động kích hoạt chế độ "bất động", nằm im re như một chú cún ngoan.
Bước 3: Nhân bản quy trình. Thấy công thức quá thành công, bố liền ném tiếp chiếc gối thứ hai. Cô em út đang ngơ ngác đứng ở cửa, thấy "uy lực" của bố liền tự giác bò lên giường, tự đặt đầu vào gối và lịm đi trong vòng một nốt nhạc để tránh bị "xách" như anh trai.
Tổng thời gian kỷ lục: Chưa đầy 1 phút 30 giây để dẹp loạn hai "giặc con". Không một tiếng quát mắng, không một giọt mồ hôi. Bố đứng nhìn thành quả với chiếc áo Nike "Official Use Only" đầy uy quyền, rồi thong dong tắt điện bước ra ngoài, kết thúc nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

Thế mới nói, các mẹ cứ hay phức tạp hóa vấn đề chứ năng lực giải quyết khủng hoảng của các bố là không thể đùa được. Các bố không làm thì thôi, chứ một khi đã ra tay là mang đậm tính kỹ thuật, tư duy logic và tối ưu hóa thời gian tối đa. Dù tư thế ngủ của hai đứa nhỏ có hơi "lạ lùng" (nằm sấp, chân tay dang rộng) và ngày mai dậy có thể hơi mỏi cổ một chút, nhưng quan trọng nhất là gì? Là chúng đã ngủ!
Vậy nên các mẹ ơi, lần sau có đi mua sắm hay cà phê với bạn bè thì cứ mạnh dạn giao con cho bố nhé. Vừa rèn luyện tính tự lập, tự giác cho con, lại vừa giúp bố có cơ hội thể hiện "bản lĩnh nam nhi". Tuy phong cách chăm con của bố có hơi thô bạo và thực tế một chút, nhưng hiệu quả mang lại thì đảm bảo các mẹ có chạy dài cũng không đuổi kịp!