Chuyến du lịch mùa đông "đầy ắp sự đáng yêu" của 4 em bé mẫu giáo giữa lòng Quảng Ninh

Thảo Hương,
Chia sẻ

Ngắm nhìn 4 em bé vui vẻ nô đùa khiến ai nấy hạnh phúc lây vì sự đáng yêu của các con.

Quảng Ninh - Mùa đông lung linh của Đậu - An - Ki - Đô tại Thông Zeo, Sun World Hạ Long, Bảo tàng, Vove Camping và Vườn cam Vân Đồn. Đó là những điểm ở Quảng Ninh mà em bé Ki cùng các bạn lớp mẫu giáo Nhỡ 2 đã trải nghiệm và lưu lại rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu mà cái rét của tháng 12 chẳng thể nào cản bước.

4 bé học cùng nhau ở trường mẫu giáo, thường xuyên có những chuyến đi chơi ngoài giờ học vào các dịp cuối tuần ở Hà Nội. Những chuyến đi đều là để các bé có thêm sự gắn kết với nhau và có thêm nhiều kỉ niệm tuổi thơ đáng nhớ. Dưới đây là những chia sẻ của chị Chi (sống tại Hà Nội) về một chuyến du lịch đầy thú vị và khó quên cùng 4 em bé học cùng nhau ở trường mẫu giáo.

Hành trình trải nghiệm thú vị khó quên

Ngày đầu tiên, sau khi xuất phát hơn 9h từ Hà Nội và ăn trưa tại Hồng Hạnh 3 xong thì chúng tớ rủ nhau đến Thông Zeo chơi - nơi được ví như là "Đà Lạt thu nhỏ" giữa lòng Hạ Long.

Tầm 3h chiều, 4 em bé di chuyển ra Sun World để trải nghiệm cáp treo Nữ Hoàng, vào vườn Nhật cho cá ăn, đi làn trượt để thử cảm giác mạnh, vào phòng tượng sáp bắt chước 1001 cách tạo dáng của người nổi tiếng nhưng "chẳng biết là ai với ai" rồi lên vòng xoay mặt trời lúc 5h45 để đắm chìm vào ánh đèn lung linh của thành phố từ độ cao "cao ơi là cao" một cách đầy thích thú.

Sáng hôm sau, chúng tớ bắt đầu một ngày mới với món xôi chả mực hấp dẫn rồi check in ở bảo tàng Quảng Ninh. Đến đây, các bạn hãy ủng hộ ông thợ ảnh cao tuổi vẫn đang sống với cái nghề dần mai một theo thời gian bằng cách chụp vài tấm như chúng tớ nhé!

Từ bảo tàng di chuyển đến Vove Camping mất tầm 1 tiếng, 4 đứa chạy nhảy mệt nghỉ, vui cực khi đu võng dưới những tán cây xen đầy nắng. Xong bữa BBQ thì hãy thử bông đùa với đám cỏ lau ngoài cổng Vove như bọn tớ rồi hẵng đi đến vườn cam cách đó khoảng 3km nhé. Đấy sẽ là thiên đường với những ai thích ăn cam, "quýt" (cam canh), nhất là khi được phép hái và ăn thoái mái tại vườn.

Chuyến du lịch mùa đông của 4 em bé mẫu giáo giữa lòng Quảng Ninh afamily

Một điều tuyệt vời nữa là được ngắm hoàng hôn trên con đường dọc biển Vân Đồn cùng bố mẹ. Kết thúc chuyến hành trình đầy ắp niềm vui và trở về với đầy một xe cam thôi!

Chuyến đi đầy ắp niềm vui và kỉ niệm

Theo chị Chi, chuyến đi đã được các bố mẹ tính toán và chuẩn bị kĩ lưỡng. Lúc xem dự báo thời tiết thì trời rất lạnh nhưng may mắn vì cả chuyến đi trời nắng rất đẹp. Lịch trình 2 ngày 1 đêm nên việc di chuyển 4 điểm ở Quảng Ninh hết sức thoải mái với các bé.

Các bé rất vui, ăn uống thoải mái, không hề có bất kì tiếng khóc nào trong chuyến đi mà chỉ ngập tiếng cười và sự háo hức. Dường như là đi chơi nên các bé ăn còn tốt hơn ở nhà. Đặc biệt là 4 em bé học cùng mẫu giáo, chơi thân với nhau và giờ là bạn đồng hành nên rất thích.

Ngày đầu tiên di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh thì các bé sẽ chỉ nghỉ ngơi, đi cafe cùng bố mẹ, ngắm thành phố biển từ trên cao và chơi 1 số trò chơi nhẹ nhàng trong Sun Wolrd. Sáng hôm sau thì các bé sẽ trải nghiệm camping và hái cam xong trở về nhà. Ngoài việc chơi các trò chơi được bố mẹ chuẩn bị thì các bạn còn được chơi các trò chơi đơn giản khác như vào đồi thông thi tìm quả, chơi các trò chơi giữ thăng bằng như đặt trái cam canh lên đầu mà không bị rơi, chơi trò khám phá cỏ lau bay trong gió thế nào, hay chỉ đơn giản là cùng nhau chạy nhảy chơi trò đuổi bắt trên bãi cỏ.

Ở thành phố Hạ Long khá đầy đủ nên không phải chuẩn bị quá nhiều đồ nhưng nên có thêm các đồ chơi tương tác cho con như sách, bút màu, tranh cát, đất nặn, tô tượng để các bé chơi trong khoảng thời gian trống( cà phê, trước bữa ăn khi chờ đồ lên...). Khu Sun World các bé bị mất phí vào cửa như người lớn còn ở vườn cam và khu camping thì không mất phí.

Chuyến du lịch mùa đông của 4 em bé mẫu giáo giữa lòng Quảng Ninh afamily

"Chuyến đi với mục đích chính cho các con gần gũi với thiên nhiên, khám phá vùng đất mới với nhiều cảnh đẹp trước mắt và quan trọng là thích nghi với môi trường, cảm giác đi chơi trải nghiệm nhiều nên sức đề kháng của con tốt hơn. Sau chuyến đi này các bé có thể sẽ được bố mẹ lên kế hoạch cho đi Mộc Châu ngắm hoa đào và hái dâu tây", chị Chi tâm sự.

Chuyến du lịch mùa đông "đầy ắp sự đáng yêu" của 4 em bé mẫu giáo giữa lòng Quảng Ninh - Ảnh 7.

Chia sẻ