Chủ shop nổi tiếng vừa livestream vừa khóc: Sinh được 15 ngày thì làm việc, con 8 tháng chưa nghỉ ngày nào!
“Em có mệt không? Em mệt chứ!” - Nhiều người đồng cảm với chia sẻ này.
Làm mẹ là niềm hạnh phúc vô bờ bến, là yêu thương ngập tràn khi nhìn con lớn lên từng ngày. Nhưng trước đó, người mẹ phải trải qua những đau đớn, sức khỏe suy giảm khi sinh con, những đêm thức trắng chăm con, những vất vả mà chỉ có người làm mẹ mới hiểu được.
Mới đây, tâm sự của một người mẹ trẻ về chuyện vừa sinh con xong đã phải làm việc, dù mệt mỏi cũng không dám nghỉ đã nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Trong các clip được đăng tải lên MXH, cô vừa khóc nghẹn đầy uất ức trên livestream.
Tâm sự đẫm nước mắt của người mẹ được chia sẻ trên các nền tảng MXH
“Em vừa sinh. Em sinh 15 ngày thì ngày thứ 16 em đã làm tới bây giờ con đã 8 tháng rồi chưa một ngày nào em nghỉ hết. Em có mệt không? Em mệt chứ! Nếu em không làm một năm thì em vẫn có khả năng sống nhưng em vẫn phải làm” - người mẹ nói.
Được biết nhân vật trong livestream này là một chủ shop có tiếng trên MXH. Kênh TikTok của cô hiện đang có hơn 382k người theo dõi, tổng cộng 3,8 triệu lượt yêu thích toàn kênh. Cô kinh doanh online với mặt hàng chính là mắt kính kết hợp phụ kiện và đồ ngủ. Vì vậy ở thời điểm cô chủ shop này livestream, có đến hơn 11k người xem.
Nói thêm về hoàn cảnh, cô cho biết mình vừa phải chăm con vừa phải kiếm tiền nhưng không nhận được thấu hiểu, chia sẻ từ chồng và người thân. Thay vào đó, những người xung quanh lại đòi hỏi cô phải giỏi giang hết mọi việc, cả việc nhà lẫn việc buôn bán. Hơn nữa khi có vấn đề, 2 vợ chồng không thể cùng nhau xử lý mà chồng lại bỏ đi, để lại một mớ hỗn độn để vợ tự giải quyết.
Cũng theo chia sẻ từ chính chủ, cô từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân trước khi lấy người chồng hiện tại và sinh con. Cuối cùng, khi quá sức chịu đựng, cô quyết định lên livestream để phơi bày mọi chuyện.

Hàng nhìn người bình luận đồng cảm
Chưa bàn đến chuyện ai đúng ai sai nhưng ngay sau livestream của người mẹ trẻ, cư dân mạng, nhất là hội chị em để lại rất nhiều bình luận đồng cảm.
Ai nấy đều cho rằng sau sinh là quãng thời gian dễ tổn thương nhất của người phụ nữ nên rất cần sự chăm sóc, yêu thương từ chồng và người xung quanh. Nếu không có được điều đó thì người mẹ, người vợ sẽ rất vất vả, thậm chí sinh bệnh.
Đặc biệt nhiều người mẹ trẻ khác cũng kể lại tình huống tương tự của mình và những khó khăn mà họ đã trải qua sau khi sinh con. Cuối cùng họ kết luận rằng điều quan trọng nhất của mỗi người phụ nữ là yêu thương bản thân, biết tự chăm sóc bản thân bởi khi không trân trọng chính mình thì sẽ không ai trân trọng cả.
Một số bình luận từ cư dân mạng:
- Tớ đẻ mổ ở viện về 6 ngày tớ đã dậy làm việc nhà cửa và tự chăm con rồi. Nếu được về với mẹ thì ok nhất nhưng tại mình ở riêng nên không về mẹ. Mẹ mình ở cách xa mà bà cũng có tuổi hay ốm đau nữa nên mình không muốn cho bà vào.
- Em cũng sinh con vừa 3 tháng là lao ra đường kiếm tiền đến nay con hơn 5 tuổi rồi. Đôi lúc mệt mỏi muốn suy sụp.
- Em bầu và đi làm tới lúc sinh, sinh xong xuống giường làm tới giờ con 7 tháng, xuyên suốt không nghỉ 1 ngày nào, dọn dẹp, chăm con chăm chồng, đi làm kiếm tiền, về làm mẹ, làm vợ.
- Mình sinh được 24 ngày đã đi làm. Mình chưa có ngày nghỉ nhưng đã sinh con ra mình phải có trách nhiệm với con chứ mình yêu bản thân thì không ai thương con cả.
- Đôi lúc mình có chồng, có ông bà mà như mẹ đơn thân. Mình sinh ra vốn là đứa không có được tình thương từ gia đình thì lấy gì con mình có nên mình thương con mình thôi.
- Sinh xong gần như thế giới đảo lộn. Được 14 ngày là phải mở tiệm làm. Nhưng không sao cả những gì chúng ta làm là yêu thương con yêu thương bản thân sau đó mới yêu chồng vì chồng tự biết yêu mình. Sẽ ổn thôi các con sẽ lớn từ từ chúng ta sẽ cân bằng lại thôi.
- Mình sinh mổ ở viện 6 ngày, về nhà thì chồng nấu cơm cho ăn 22 ngày. Nhưng chồng mải chơi game nên lắm hôm nấu ăn muộn. Mình đói lả người luôn nhưng nhịn qua cơn đói thì mình không ăn được cơm nữa. Đúng 28 ngày mình bảo bố đẻ mang xe máy vào cho con, con đi chợ nấu cơm ăn chứ ăn sai giờ con đói với đau dạ dày lắm. Rồi chồng mình bảo đi làm về mệt thì nghỉ ngơi chơi tí có sao, về nấu ăn chăm sóc mình là hầu mình, đến mẹ chồng còn chưa được hầu như vậy. Ngày hôm ấy mình biết là lấy nhầm chồng rồi.
- Đa số phụ nữ sinh xong mới hiểu rõ người đàn ông của mình. Yêu nhau với cưới nhau là 2 cuộc sống khác nhau. Nếu thấu hiểu nhau qua giai đoạn này thì vượt qua còn không thì sẽ đổ vỡ. Mình cũng vậy, lúc cưới về khác lắm, nếu cả 2 không nhẫn nhịn và cùng thay đổi thì đã bỏ nhau lâu rồi.
- Mình đã bước ra giai đoạn đó và rút ra 1 điều. Không ai ép mình cả do mình tự nguyện vì mình tự nguyện nên không ai trân trọng cả. Mình còn không trân trọng bản thân mình thì còn mong ai trân trọng.
- Khuyên mọi người là muốn người đàn ông bên cạnh mình chia sẻ yêu thương thì mình muốn gì mình phải chia sẻ với họ, nói với họ mình muốn gì mình vui hay buồn đừng bắt ai tự hiểu mình hết. Vì chính mình chưa hiểu được mình nên đừng im lặng bắt người khác hiểu.
- Yêu bản thân đi các bà đừng kỳ vọng vào bất kỳ ai!