Nhật ký của Hổ con về hành trình trong bụng mẹ

Mẹ Hổ con,
Chia sẻ

Hiện tại, cháu vẫn đang ở trong bụng mẹ và tính đến hôm nay cháu đã ở đây được 30 tuần rồi. Theo nhận xét chủ quan của cháu thì “ngôi nhà” hiện tại khá ấm áp và êm ái.

Cháu xin tự giới thiệu: cháu tên là Hổ con, con của bố cháu và mẹ cháu. Bác sĩ bảo cháu là con gái, sự thật chính xác đến đâu thì khoảng 2 tháng nữa mọi người sẽ biết ạ, cái này cháu giữ làm bí mật cho riêng mình.

Hiện tại, cháu vẫn đang ở trong bụng mẹ và tính đến hôm nay cháu đã ở đây được tròn 30 tuần rồi. Theo nhận xét chủ quan của cháu thì “ngôi nhà” hiện tại của cháu khá là ấm áp và êm ái. Ở đây, cháu tha hồ mà ngủ, ăn, tập thể dục, khua múa lung tung theo ý thích và nghe ngóng mọi chuyện bên ngoài. Tuy nhiên, trong này hơi tối tăm một tí và thỉnh thoảng cháu cũng hơi ghét vì có những tiếng động không được êm tai lắm. Cháu chỉ thích những lúc bố mẹ cháu vỗ nhè nhẹ, nói chuyện âu yếm với cháu, hát cho cháu nghe hay cho cháu nghe nhạc thôi.

Dạo này, chẳng hiểu sao ngôi nhà của cháu cứ càng ngày càng chật chội các cô các chú ạ. Hồi trước, nhà rộng rãi là thế, bao nhiêu là nước, cháu cứ thoải mái mà vẫy vùng bơi lội, đảo ngược đảo xuôi. Thế mà bây giờ lại chật thế, cháu chẳng xoay được người thoải mái nữa, chứ đừng nói đến chuyện bơi. Vung tay vung chân một cái là chạm, là đụng, ghét thế. Bực mình, cháu lại đá thêm, đấm thêm mấy cú cho đỡ khó chịu. Những lúc ấy, cháu thấy mẹ cháu la oai oái nhưng lại cười toe toét, chả hiểu ra làm sao nữa.

Hôm nay cháu thấy mẹ bảo cháu được 30 tuần tròn rồi, còn khoảng 10 tuần nữa cháu sẽ ra ngoài chơi với bố mẹ đấy. Cháu băn khoăn lắm, không biết ra ngoài ấy thì có thích không nhỉ? Có ấm và êm như ở trong này không? Liệu có rộng rãi hơn hay còn chật hơn cái nhà của cháu bây giờ nhỉ?... Nhưng thế giới bên ngoài cũng có vẻ thú vị, vì mẹ bảo cháu sẽ được gặp bố mẹ, ông bà và biết bao người nữa. Mẹ cháu còn hứa sẽ cho cháu đi chơi này, mặc quần áo đẹp này, ăn ngon này, lớn lên thì được đi siêu thị, đi bơi, đi shopping với mẹ này... Nghe cũng có vẻ hấp dẫn, dù cháu cũng chưa rõ những trò ấy có thực sự hay ho như mẹ cháu quảng cáo không. Tính cháu vốn thích phiêu lưu, khám phá nên cháu cũng bắt đầu chờ đợi cái ngày ấy.

Nhưng phải xa ngôi nhà quen thuộc này cháu cũng nhớ lắm đấy, chẳng gì cháu cũng gắn bó với nơi này 30 tuần rồi cơ mà. Nhìn lại những ngày đã qua ở đây cũng có bao nhiêu là kỉ niệm. Thế nên trước khi tạm biệt ngôi nhà thân yêu này để ra ngoài khám phá thế giới mới, cháu sẽ kể lại cho các cô các chú nghe về cả chặng hành trình đã qua và ghi lại cả những mốc quan trọng trong đoạn đường sắp tới.

Thôi, đến giờ cháu phải đi măm sữa đã. Sữa ngon lắm các cô các chú ạ!
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn

Chia sẻ