"Chiếc máy như "cuộc cách mạng", có nó cuộc sống bỉm sữa nhàn nhã 70%", tâm sự của mẹ bỉm khiến ai cũng tò mò

An Chi,
Chia sẻ

Không hiểu chiếc máy này là gì mà khiến mẹ bỉm cảm thấy thoải mái, giải phóng sức lao động bản thân tới vậy?

Chị Bùi May (sống tại Hà Nội) là mẹ của em bé 3 tháng tuổi. Trải qua những tháng ngày bỉm sữa ở cữ, bà mẹ trẻ rút ra một điều khiến bản thân vô cùng tâm đắc, giúp hành trình chăm con nhỏ trở nên dễ dàng hơn. Đó là một chiếc máy dành riêng cho việc rửa bình sữa. 

Có lẽ sẽ có nhiều người nghĩ "ôi dăm ba cái bình rửa tay cho nhanh" nhưng với chị May, chiếc máy này được coi là một "cuộc cách mạng". 

Chị May và em bé.

"Chuyện là bé con mới đầu cũng ti mẹ và ti bình song song, trộm vía bé háu ăn nên về sau bé bỏ hẳn ti mẹ vì ti bình thích hơn nên em cũng vui vẻ chấp nhận điều đó. Nhưng vấn đề ở đây là khi bé ti bình hoàn toàn thì số lượng bình cần rửa nhiều hơn. 

"Chiếc máy như "cuộc cách mạng", có nó cuộc sống bỉm sữa nhàn nhã 70%", tâm sự của mẹ bỉm khiến ai cũng tò mò - Ảnh 2.

Hai chiếc máy mà em tâm đắc nhất trong thời gian bỉm sữa, đó là máy rửa bình sữa và máy sấy, tiệt trùng. Thực chất nó là máy rửa bát mini nhưng nhà em sử dụng dùng riêng để rửa bình cho bé và đồ hút sữa.

"Chiếc máy như "cuộc cách mạng", có nó cuộc sống bỉm sữa nhàn nhã 70%", tâm sự của mẹ bỉm khiến ai cũng tò mò - Ảnh 3.

Góc chụp máy rửa sau khi đã cho qua sấy và tiệt trùng. Em thấy sấy ở máy rửa không khô hết hoàn toàn nên chỉ dùng để rửa thôi.

Hồi mới sinh bé vẫn duy trì 8-10 cữ bú/ngày và sau giảm là 6-8 cữ. Chưa kể mẹ cháu hàng ngày hút sữa thì cũng lỉnh kỉnh đồ hút sữa, bình trữ các loại. Lắm đêm bố cháu cứ lọ mọ đi rửa bình với đồ hút thấy thương, mà nhiều lúc trông con mệt rồi mắt nhắm mắt mở rửa còn không sạch...

"Chiếc máy như "cuộc cách mạng", có nó cuộc sống bỉm sữa nhàn nhã 70%", tâm sự của mẹ bỉm khiến ai cũng tò mò - Ảnh 4.

Máy mini đối với rửa bát còn rửa bình thì tha hồ ạ. Ảnh em chụp cữ rửa này là bị dồn không kịp rửa sớm nên đầy ú ụ luôn. Với một người đam mê sắp xếp như em thì việc này nhiều lúc lại thấy thú vị

Thế là sau sinh một tháng, em quyết định vác ngay một em máy rửa bát mini về để giải phóng sức lao động cho cả nhà. Mọi người sẽ hỏi tại sao em không mua máy rửa bình riêng để rửa bình? Thì tại vì tìm hiểu em thấy máy đó nó bé quá, chỉ rửa được vài cái đã hết chỗ. 

Giá cũng không rẻ nên mua luôn máy rửa bát để sau con lớn chút thì ngoài bình rửa được cả bát đĩa đồ ăn dặm cho con luôn. Tranh thủ thời gian rửa bình thì mình hoặc các bà hỗ trợ chăm cháu cũng được nghỉ ngơi.

"Chiếc máy như "cuộc cách mạng", có nó cuộc sống bỉm sữa nhàn nhã 70%", tâm sự của mẹ bỉm khiến ai cũng tò mò - Ảnh 5.

Rửa xong em cho vào máy sấy tiệt trùng riêng, lắm khi rửa nhiều phải tiệt trùng 2 mẻ. Máy rửa thấy quảng cáo có tiệt trùng uv rồi nhưng sao em vẫn cảm giác cho qua máy chuyên dụng thì yên tâm hơn.

Thay vì rửa nhiều lần thì nhà em chỉ tráng bình rồi dồn lại rửa ngày 2- 3 mẻ. Thấy quảng cáo là rửa bằng máy tiết kiệm nước hơn rửa tay, em cũng không biết phải không nhưng trước mắt là thấy sướng thân và quan trọng là sạch nữa. 

"Chiếc máy như "cuộc cách mạng", có nó cuộc sống bỉm sữa nhàn nhã 70%", tâm sự của mẹ bỉm khiến ai cũng tò mò - Ảnh 6.

Núm ti silicon cũng sạch sẽ lắm luôn ạ, thế mà hồi rửa tay không hiểu lắm lúc rửa xong vẫn thấy có vệt loang màu trắng.

"Chiếc máy như "cuộc cách mạng", có nó cuộc sống bỉm sữa nhàn nhã 70%", tâm sự của mẹ bỉm khiến ai cũng tò mò - Ảnh 7.

Rửa xong cái bình nó sạch sẽ nóng ấm, hối hận vì không biết em nó sớm hơn ạ. Cứ nhớ lại hồi mới sinh về vừa đau vết mổ vừa chăm con, vừa hút kích sữa 3 tiếng 1 lần. Từ sáng đến đêm chồng cứ phải tranh thủ rửa bình với đồ hút liên tục, thấy thương anh chồng quá.

Rửa xong nhìn cái bình sạch kin kít và ấm nóng thích lắm. Nhà em có máy sấy và tiệt trùng riêng rồi nên em chỉ chọn chế độ rửa nước nóng rồi cho qua máy sấy uv chuyên dụng cho chắc. Em dùng viên rửa hữu cơ để an toàn cho bé nên cũng yên tâm.

"Chiếc máy như "cuộc cách mạng", có nó cuộc sống bỉm sữa nhàn nhã 70%", tâm sự của mẹ bỉm khiến ai cũng tò mò - Ảnh 8.

Các bác có thấy góc phải của máy trống không. Em lấy ra được 12 cái bình to nhỏ khác nhau ( trong góc máy xếp 4 hàng mỗi hàng 3 bình). Sắp xếp khéo thì vừa rửa được nhiều mà vẫn đảm bảo sạch.

Lựa chọn hút sữa hay cho bé ti trực tiếp đều có ưu và nhược điểm riêng. Quan trọng là nó phù hợp với hoàn cảnh mỗi gia đình thì mình chọn, miễn là mẹ con vui khoẻ thoải mái là được ạ. Ngày trước bé còn chịu ti mẹ song song bú bình mà giờ bé thích bình hơn, thế nên từ ngày chuyển hẳn qua bình mẹ cũng có thời gian nghỉ ngơi hoặc làm việc, hiện tại ngày em chỉ hút sữa 3 lần là dư cho bé bú. Các bà hoặc bố trông em có thể chủ động cho em ăn khi đói. Rửa bình đã có cái máy lo rồi ạ

Lúc đầu chọn chế độ rửa tiêu chuẩn tận 3 giờ lâu quá, rút kinh nghiệm sau em chỉ rửa nhanh 40 phút hai lần. Lần đầu rửa nhanh 40 phút có viên rửa và lần 2 chỉ tráng lại 40 phút nữa cho sạch. Tức là rửa nhanh 2 lần hết tổng 80 phút. 

Máy nhà em có app trên điện thoại thông báo khi rửa xong và tuỳ chỉnh trên đó, nên tiện nhiều khi nằm trông con vẫn bật được máy rửa tiếp lần 2. Không biết nhà các bác nào cũng rửa bình sữa có tip hay hơn thì chia sẻ cho em với nhé", chị May tâm sự. 

Chia sẻ