Chỉ mới rời mắt 5 phút để đi dọn nhà, mẹ trẻ "khóc thét" khi thấy cảnh tượng do 2 con gây ra

Miss Hóng,
Chia sẻ

Có lẽ đây không phải là câu chuyện của riêng chị Phương mà còn là của mọi bà mẹ đang nuôi con nhỏ.

Có một điều hiển nhiên rằng, làm bố làm mẹ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng và chẳng khi nào thiếu đi những điều bất ngờ do con cái mang lại. Thậm chí là bất ngờ đến mức chỉ muốn khóc thét giống như bà mẹ hai con dưới đây.

Chuyện là mới đây, chị Phương đã đăng tải một đoạn clip của 2 con lên MXH cùng những chia sẻ khiến ai nấy đều ngạc nhiên nhưng cũng không thể nhịn cười:

"Vâng! Chỉ 5 phút thôi là con bạn có thể làm điều không thể thành có thể. Chỉ 5 phút thôi mà thành ra thế này mọi người ạ. Được hôm nghỉ tranh thủ dọn nhà, em đã dặn kỹ quán triệt 2 anh em là ở nguyên trong phòng chơi với nhau, để mẹ tranh thủ dọn dẹp. Đóng cửa yên tâm.

Nhưng mọi lần chỉ khoảng 2 phút thôi là chúng nó đánh nhau banh xác, khóc lóc, mách lẻo rồi mà hôm nay lại thấy im ắng lạ kỳ. Tâm bất an nên lò dò vào thì thôi xong! Cạn lời. Thỏi son đã ra đi không trở lại và em hì hục dọn nhà chưa xong thì phải kì cọ anh em nó bở hơi tai nguyên chỗ son trên mặt và đống bừa bộn trong phòng. Một ngày khá dài. Không hiểu sao tự bôi mà 2 anh em nó bôi khéo thế hoá ra hỏi thì bảo anh bôi mặt con xong con bôi lại."

Đoạn clip mà chị Phương chia sẻ lên MXH.

Nhân vật chính trong đoạn clip đương nhiên là 2 bé trai nhà chị Phương được bôi đỏ từ đầu đến chân. Không chỉ có thế, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà 2 em bé nhà chị Phương đã biến căn phòng thành một "bãi chiến trường" đỏ nhoe nhoét từ thỏi son của mẹ. 

Nhìn gương mặt 2 bé nhà chị Phương, chắc chắn nhiều người đã phải phì cười.

Quả thực nhìn gương mặt đỏ chót cùng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội của 2 anh em, nhiều người đã không nhịn được cười. Liên hệ với chị Phương, bà mẹ 2 con cho biết: 

"Hai bé nhà mình gần 5 tuổi và hơn 2 tuổi. Đây đều là độ tuổi nghịch ngợm của các bé nên cũng khá vất vả, đánh nhau suốt ngày. Nhưng được cái cả 2 anh em đều ngoan, nghe lời bố mẹ và biết bảo vệ nhau lắm.

Lúc nhìn thấy cảnh tượng thế này mình cũng muốn quát mắng lắm nhưng nhìn đến mặt 2 đứa là không thể quát được mà chỉ biết cười thôi. Sau đó mình chỉ bảo các bé nhận ra lỗi rồi xin lỗi và hứa không làm lại thôi."

Một chút nghịch ngợm thế thôi chứ 2 bé trai nhà chị Phương vừa đẹp trai lại biết bênh vực nhau lắm.

Chỉ mới rời mắt 5 phút để đi dọn nhà, mẹ trẻ khóc thét khi thấy cảnh tượng do 2 con gây ra - Ảnh 4.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Phương.

Phía dưới bài viết của chị Phương, dân tình đã để lại hàng loạt bình luận hài hước. Riêng các bậc phụ huynh cũng đang nuôi con nhỏ lại vô cùng đồng cảm:

- Chuyện không của riêng ai đâu bạn ơi.

- Cái mặt người ta như thế mà mẹ còn kêu úp mặt vào tường. Nhà chuẩn bị sơn lại phòng luôn ấy chứ!

- Đáng yêu quá! Con ngoan quá 1 câu xin lỗi mẹ, 2 câu xin lỗi mẹ.

- Đúng là điên thì điên thật nhưng nhìn chúng nó vẫn buồn cười không đánh không mắng nổi.

- 2 đứa mà cứ im là y như rằng có biến. Tình trạng chung nhà ai cũng thế.

Hiện tại, đoạn clip của chị Phương vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Chia sẻ