Chỉ là chuyện phiếm thôi mà mẹ!

Minh Minh,
Chia sẻ

Thấy Nhím huyên thuyên vớ vẩn với chị Mai, mẹ Nhím nạt thì Nhím kéo mẹ lại và thì thầm vào tai: "Chỉ là chuyện phiếm để chào mừng chị Mai thôi mà mẹ!".

1. Nhím thấy chị Mai sang chơi thì hồ hởi:

- Em kể cho chị Mai nghe chuyện này hay cực nhé! Hôm qua bố mẹ em cãi nhau.

Mẹ thấy Nhím huyên thuyên nên nạt Nhím thì Nhím chạy lại nói thầm vào tai mẹ:

- Chỉ là chuyện phiếm để chào đón chị Mai thôi mà mẹ!

2. Nhím lần đầu tiên được đi du lịch với bố mẹ bằng máy bay. Máy bay đã cất cánh, ngồi trên máy bay, Nhím thích lắm, nhưng vẫn phụng phịu vì không có bạn Bống đi cùng. Nhím kéo áo mẹ thỏ thẻ:

- Mẹ ơi! Cho bạn Bống đi cùng được không? Con sẽ gọi điện cho bạn Bống, hẹn bạn Bống ở cổng, mẹ bảo chú phi công dừng lại cho bạn Bống đón máy bay nhé! (Nhím hay nghe bố nói “đón xe” mỗi khi bố đi công tác).
 

3. Nhím đi tiêm phòng, ở nhà bà nội động viên:

- Nhím ngoan, Nhím dũng cảm, Nhím sẽ không sợ đau và không khóc. Khi nào Nhím tiêm xong, Nhím không khóc thì gọi điện báo với bà, bà sẽ mua kẹo cho Nhím.

Nửa tiếng sau, điện thoại của bà reo:

- Bà ơi! Nhím dũng cảm, Nhím chỉ hơi khóc một tí thôi, bà đừng bẻ bớt quà tặng Nhím bà nhé!

4. Nhím ốm, các bác, dì, cô, chú… đến thăm. Nhím thấy các bác toàn đưa cho mẹ mấy đồng tiền để mẹ mua sữa bồi dưỡng cho Nhím. Lúc sau, cậu Dũng đến thăm, cậu đưa cho Nhím một đồng tiền bảo để mẹ mua đùi gà cho Nhím. Nhím lon ton nhận ngay mà không cảm ơn cậu. Mẹ trừng mắt nhìn Nhím, Nhím rụt rè:

- Chỉ một đồng thôi mà mẹ!

5. Trong giờ sinh hoạt, cô giáo muốn biết Nhím và các bạn ước mơ sau này sẽ trở thành nhân vật giỏi giang nào. Có bạn thích trở thành phi công, bạn thì thích trở thành bác sỹ, có bạn lại muốn trở thành cô giáo… Khi đến lượt Nhím, Nhím thỏ thẻ:

- Con muốn sau này con trở thành người bán hoa quả. Vì con sẽ tha hồ được ăn quả nho, quả nhãn, quả na… mà con thích!
 

6. Trước khi Nhím theo mẹ đi chùa. Bà vừa mô tả, vừa dặn Nhím:

- Vào chùa, con chắp tay thế này rồi xin với Đức Phật “Cầu xin Đức Phật cho con khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn và học giỏi”.

Nhím dõng dạc vâng dạ, nhưng Nhím không thích đi học lắm nên khi thấy mẹ chắp tay, Nhím làm theo và khấn:

- Con lạy Đức Phật, con xin Đức Phật phù hộ cho con khỏe mạnh, hay ăn, chóng lớn và con không phải đi học ạ!

7. Nhím về quê, nhà bà ngoại nuôi rất nhiều gà, có cả bầy gà con cứ líu ríu chạy theo gà mẹ. Gà mẹ thì cứ liếng thoắng cục… cục… cục… gọi gà con mỗi khi tìm được hạt thóc cho gà con. Nhím thích lắm.

Buổi trưa, mẹ gọi Nhím ra ăn cơm mãi mà Nhím không thưa. Tưởng Nhím ham chơi, mẹ cáu, tét vào mông Nhím. Nhím vừa mếu máo, vừa nói:

- Mẹ phải gọi cục… cục… cục… như gà mẹ chứ!

8. Đang chơi ngoài sân, Nhím rầm rầm chạy vào nhà, vẻ mặt phấn khởi lắm:

- Mẹ ơi! Ông trời hư quá, ông ấy không tè vào bô như Nhím mà tè ướt cả sân nhà mình rồi mẹ ạ!

Chia sẻ