Chào đời khi vừa 22 tuần tuổi và cân nặng 0,57 kg, đây chính là một trong những cậu bé diệu kì nhất thế giới

Imacho,
Chia sẻ

Sức sống kiên cường vượt qua những khó khăn của cậu bé “hạt tiêu” thật sự khiến mọi người nể phục.

Cậu bé Austin Douglas vừa ghi tên vào danh sách trẻ sơ sinh nhỏ nhắn nhất Anh quốc bởi cân nặng cực kì “khiêm tốn” 0,57 kg và khi chào đời chỉ vừa tròn 22 tuần tuổi. Khi đứa trẻ được sinh ra với kích thước chưa đầy một lòng bàn tay mẹ, bác sĩ đã thông báo cho vợ chồng cô Helen rằng tỉ lệ sống sót của con trai họ cực kì thấp nhưng Austin đã chứng minh cho mọi người thấy phép màu là có thật và nó có thể xuất hiện trong những tình huống tưởng chừng như vô vọng nhất.

Chào đời khi vừa 22 tuần tuổi và cân nặng 0,57 kg, đây chính là một trong những cậu bé diệu kì nhất thế giới - Ảnh 1.

Austin bé tí ti chỉ dài bằng bàn tay mẹ khi vừa chào đời (Ảnh: dailymail)

Trước đó, cô Helen bất ngờ lên cơn đau dạ và chảy máu dạ dày nghiêm trọng khi đang trong quá trình mang thai và nhanh chóng đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Leicester, Anh. Tại đây, bác sĩ kiểm tra cho biết cổ tử cung của Helen đã giãn hoàn toàn và bà mẹ trẻ hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc sinh đứa bé trong bụng ra.

“Bác sĩ hỏi liệu chúng tôi có muốn yêu cầu hỗ trợ y tế của đứa bé bởi khi đó nó chỉ mới 22 tuần tuổi. Tôi nói rằng nếu thằng bé sống sót chào đời, mong họ hãy làm tất cả trong khả năng cho nó.” – Helen kể lại.

Buộc phải rời khỏi bụng mẹ khá sớm, một số cơ quan chức năng của Austin chưa được hoàn thiện, điển hình là tai và phổi. Làn da của cậu bé “hạt tiêu” mỏng đến nỗi có thể nhìn thấu được các cơ quan nội tạng bên trong. Austin sau đó được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Chào đời khi vừa 22 tuần tuổi và cân nặng 0,57 kg, đây chính là một trong những cậu bé diệu kì nhất thế giới - Ảnh 2.

Chào đời khi vừa 22 tuần tuổi và cân nặng 0,57 kg, đây chính là một trong những cậu bé diệu kì nhất thế giới - Ảnh 3.

(Ảnh: dailymail)

Trong 7 tuần tiếp đến, Austin được chuyển sang bệnh viện Birmingham Heartlands. Thời gian ấy, bác sĩ liên tục cảnh báo vợ chồng Helen về những tình huống xấu nhất có thể xảy ra với con trai họ trong tương lai nhưng sau 2 lần nhiễm trùng phổi, cậu bé kiên cường vẫn xuất sắc vượt qua. Đến khi chuyển viện lần nữa sang bệnh viện Hoàng gia Leicester, sức khỏe Austin đã cải thiện rất nhiều.

Cha mẹ Austin quyết định đưa con trai về nhà vào ngày 28/7, ngày chào đời dự kiến ban đầu của cậu bé. “Thằng bé đã phát triển rất nhiều và giờ nó đã lớn bằng 2 bàn tay của tôi. Nhịp tim của nó vô cùng mạnh mẽ và hơi thở cũng dần cải thiện ngày qua ngày. Tôi chưa từng cầu nguyện quá nhiều mỗi ngày cho đến khi Austin có mặt trên cõi đời này, tôi chỉ mong thằng bé có thể được lớn lên một cách khỏe mạnh.” – Helen nói trong niềm hạnh phúc.

Chào đời khi vừa 22 tuần tuổi và cân nặng 0,57 kg, đây chính là một trong những cậu bé diệu kì nhất thế giới - Ảnh 4.

Chào đời khi vừa 22 tuần tuổi và cân nặng 0,57 kg, đây chính là một trong những cậu bé diệu kì nhất thế giới - Ảnh 5.

Cô Helen hạnh phúc ôm cậu con trai ngày một khỏe mạnh (Ảnh: dailymail)

Có thể nói Austin chính là kì tích đối với vợ chồng Helen bởi cô bị chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang và bác sĩ cũng khẳng định cô khó có khả năng mang thai và sinh con. “Nhiều năm trước, bác sĩ nói thời kì mãn kinh của tôi có thể đến sớm hơn so với phụ nữ thông thường và khả năng cao không thể có con. Austin chính là niềm hi vọng, phép màu nhỏ nhoi mà cuộc đời ưu ái dành tặng cho tôi không chỉ 1 mà tận 2 lần là ngày phát hiện mình mang thai và ngày thằng bé chào đời. Tôi yêu thằng bé và cảm thấy vô cùng biết ơn nó.” – bà mẹ trẻ chia sẻ.

Nhà nghiên cứu trẻ em sơ sinh tại bệnh viện Hoàng gia Leicester, Jonathan Cusack, cho biết: “Chúng tôi rất vui được nhìn thấy tình hình sức khỏe ngày càng cải thiện của Austin mặc cho cậu bé buộc phải chào đời sớm hơn dự kiến rất nhiều. Điều đó chứng tỏ Austin chính là một chiến binh thực thụ. Dù vậy, cậu bé vẫn phải cần hỗ trợ y tế rất nhiều và cả một chặng đường dài phía trước”.

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ