Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật

Khánh Linh,
Chia sẻ

Cả tuần 6 ngày dự Tuần lễ thời trang New York, Sarah Wasilak đều chọn cho mình những set đồ đến từ các thương hiệu bình dân quen thuộc.

Là biên tập viên của một tòa soạn báo nổi tiếng, Sarah Wasilak không thể nào từ chối những lời mời tới dự các show diễn thời trang. Đó chính là lí do vì sao cô luôn luôn phải chú tâm rất nhiều tới những bộ trang phục của mình. Thế nhưng, có một bí mật nho nhỏ của cô nàng biên tập này, đó là thay vì lựa chọn các nhãn hiệu nổi tiếng và xa xỉ, cô thường xuyên kết hợp những bộ trang phục của các hãng thời trang bình dân lại với nhau, nhưng vẫn luôn tạo được sự nổi bật và không kém phần thu hút.

Hãy cùng tìm hiểu về sự kết hợp độc đáo này thông qua lời chia sẻ về những bộ trang phục mà Sarah đã chọn trong Tuần lễ Thời trang New York vừa qua nhé!

Ngày 1: Topshop và H&M

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 1.

Tổng giá trị của bộ trang phục này là 380$ - khoảng 8.7 triệu đồng.

"Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng mà tôi có thể tận hưởng tiết trời của mùa hè và khoác lên mình những bộ cánh tuyệt vời thế này. Vì vậy, tôi đã chọn một chiếc váy màu xanh bạc hà có hoa văn nhỏ của Topshop, và tôi gọi nó là trang phục pijama của tôi. Tất nhiên, để thêm phần độc đáo và cá tính, tôi đã chọn một đôi giày da lộn đen như một điểm nhấn đến từ hãng thời trang H&M. Trong khi đó, một chiếc túi lông Topshop màu hồng phấn đầy nữ tính như thế này lại có thể giúp cho bộ trang phục mang phong cách dịu dàng, nhẹ nhàng hơn."

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 2.

Trong đó, thiết kế áo blouser vạt chéo thắt dây của Topshop có giá 125$ - khoảng 2.7 triệu đồng.

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 3.

Chân váy buộc vạt tạo đường xẻ cũng của Topshop có giá 135$ - khoảng 2.9 triệu.

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 4.

Túi xách lông mềm mại của Topshop có giá 60$ - khoảng hơn 1.3 triệu đồng.

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 5.

Cuối cùng là đôi sục mules của H&M có giá 59.99$ - khoảng 1.3 triệu đồng.

Ngày 2: Topshop, Urban Outfitters và Asos

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 6.

Tổng giá trị của bộ trang phục là 194$ (khoảng 4,4 triệu đồng), thấp hơn khá nhiều so với ngày đầu tiên đấy nhỉ?

"Khi lang thang trong những gian hàng Topshop, tôi vô tình bị ấn tượng với chiêc váy hoa nhí xinh đẹp này, nó khiến tôi nhớ tới hình ảnh của Emily Ratajkowski tại Cannes. Thế nhưng, một điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là giá của chiếc váy này đang giảm xuống chỉ còn 77$ (khoảng gần 1.8 triệu đồng), thay vì chiếc váy của Emily với mức giá đắt đỏ lên tới 500$ (khoảng gần 11,5 triệu đồng). Tôi ngay lập tức chọn bộ trang phục này và kết hợp cùng nó là một đôi sneaker đính đá hoa hồng từ Asos và không thể thiếu một chiếc túi Baggu canvas tròn với sắc trắng tinh khôi tới từ Urban Outfitters."

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 7.

Đôi sneaker đính đá hoa hồng từ Asos có giá 72$ - khoảng hơn 1.5 triệu đồng.

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 8.

Thiết kế túi xách dáng tròn xinh xắn đến từ Urban Outfitters, có giá 45$ - khoảng 990 ngàn đồng.

Ngày 3: H&M, Storets, Zara và Forever 21

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 9.

227$ (tương đương 5,2 triệu đồng) là cái giá phải trả cho một bộ trang phục như thế này.

"Tôi đã có một vinh dự lớn khi được khoác trên mình một chiếc áo tới từ bộ thời trang thu đông 2017 của H&M. Sau khi chọn một chiếc váy kẻ sọc oversize từ Stores, một đôi bốt cao tới từ Zara và một chiếc túi xách độc đáo từ Forever 21, hiệu ứng mà bộ trang phục này tạo ra khiến tôi không khỏi thích thú. Đây quả thực là một bộ trang phục lấy cảm hứng từ nam giới, rất cá tính, quyến rũ và cũng vô cùng thoải mái nữa đấy!"

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 10.

Thiết kế áo mặc ngoài của Sarah Wasilak đến từ hãng H&M, có giá 60$ - khoảng hơn 1.3 triệu đồng.

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 11.

Sarah Wasilak kết hợp cùng sơmi kẻ sọc dáng oversized của H&M, chiếc áo được bán với giá 74$ - khoảng 1.6 triệu đồng.

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 12.

Đôi boots cao quá gối hiệu Zara có giá 70$ - khoảng hơn 1.5 triệu đồng.

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 13.

Cuối cùng là thiết kế túi da đen với phần quay cách điệu của F21, giá sale còn 16$ - khoảng 352 ngàn đồng.


Ngày 4: Forever 21, Mango, Urban Outfitters và H&M

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 14.

Bộ trang phục chỉ có tổng giá trị là 152$ (gần 3,5 triệu đồng) nhưng cũng không kém phần nổi bật rồi nha!

"Không cần nói thì có lẽ bạn cũng sẽ nhận thấy điểm nhấn của bộ trang phục chính là chân váy midi đậm màu hoa cúc của Mango phải không? Đó cũng chính là thứ đã gây ấn tượng với tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên đấy! Thế nhưng, chính vì quá yêu sắc vàng chói lọi này mà tôi đã quyết định dùng thêm một chiếc áo trắng pha caro đến từ Forever 21 để thực sự biến phần chân váy phía dưới làm tâm điểm cho mọi ánh nhìn. Cùng với đó, mọi thứ xung quanh cũng được chọn lựa một cách thoải mái hơn, một đôi giày trắng thấp cổ từ H&M và một chiếc túi tròn mang tông đen huyền thoại của Urban Outfitters đúng là một sự lựa chọn hợp lí đấy nhỉ?"

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 15.

Thiết kế áo layer gingham và áo phông trắng của F21 rất dễ mix$match cùng đủ kiểu trang phục có sẵn trong tủ đồ của bạn. Áo được bán với giá 18$ - khoảng 396 ngàn đồng.

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 16.

Váy midi vàng vàng cam tươi tắn, một thiết kế có thể diện xuyên suốt từ hè sang thu của Mango có giá 60$ - khoảng 1.3 triệu đồng.

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 17.

Chiếc túi đeo chéo dáng tròn xinh xắn của Urban Outfitters có giá 49$ - khoảng hơn 1 triệu đồng.

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 18.

Đôi sneaker trắng đơn giản của H&M, món đồ có thể diện cùng đủ style trang phục của các nàng, có giá 24.5$ - khoảng 540 ngàn đồng.

Ngày 5: Asos, Urban Outfitters và COS

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 19.

Tổng giá trị của bộ trang phục này tương đối cao, lên tới 352$ (tương đương 8 triệu đồng) luôn đấy nhé!

"Lấy cảm hứng từ những bộ trang phục ở thập niên 80, tôi đã chọn sự kết hợp giữa hồng và đỏ như một sự pha trộn hoàn hảo cho thời khắc giao mùa, và tôi thực sự thích hình dáng của chiếc váy đáng yêu tới từ Asos này. Từ đây, sự chú ý được chuyển tới đôi Converse trắng cao cổ mà tôi đã mua từ Urban Outfitters và thêm vào đó là một chiếc túi bì thư từ COS. Tất nhiên, không thể  không kể đến chiếc kính hồng rất tông- xoẹt- tông này của Urban Outfitters cũng khiến cho bộ trang phục trông có vẻ bắt mắt và thú vị hơn nhiều."

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 20.

Thiết kế váy liền với phần tay bồng điệu đà của ASOS có giá 54$ - khoảng gần 1.2 triệu đồng.

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 21.

Phụ kiện đi kèm là chiéc túi xách nhỏ xinh của COS Asymmetric. Đây là thiết kế có giá cao nhất trong tất cả các món đồ mà Sarah Wasilak đã diện trong tuần này, túi xách có giá 225$ - khoảng 4.9 triệu đồng.

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 22.

Đôi conChuck Taylor All Star cao cổ có giá 55$ - khoảng 1.2 triệu đồng.

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 23.

Cuối cùng là thiết kế kính mắt họng to bản màu hồng nhạt xuyệt tông cùng váy, hiệu Urban Outfitters có giá 16$ - khoảng 352 ngàn đồng.

Ngày 6: Storets, Forever 21 và & Other Stories

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 24.

178$ (khoảng 4 triệu đồng) là mức giá mà Sarah phải trả cho bộ trang phục vừa đẹp vừa độc này, hoàn toàn xứng đáng phải không?

"Sự thật là từ sau ngày quốc khánh lao động, thì tôi thường xuyên chọn cho mình những bộ trang phục màu trắng. Do đó, tôi vẫn luôn cố gắng tìm kiếm những bộ đồ nổi bật mang màu sắc này. Chiếc váy cổ điển đến từ Storets đã thực sự khiến tôi xiêu lòng bởi phong cách độc đáo mà nó mang lại. Vì thế, để kết hợp với nó, tôi đã chọn cho mình một đôi bốt loang của Forever 21 và một chiếc vòng tay đính hạt của & Other Stories giúp tăng thêm phần cá tính."

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 25.

Thiết kế váy liền màu trắng tuy đơn giản nhưng vẫn khác biệt nhờ cách điệu vạt phần chân váy. Đây là thiết kế của Storets có giá 104$ - khoảng 2.3 triệu đồng.

Chẳng cần phải hàng hiệu lồng lộn để dự Tuần lễ thời trang, cô nàng này toàn chọn đồ bình dân mà vẫn nổi bật - Ảnh 26.

Đôi boots da lộn màu xanh nhạt, một trong những item Thu/Đông mới của F21 có giá 34.9$ - khoảng 768 ngàn đồng.

Nguồn: P.s

                                                                                           

Chia sẻ