Cầm 5 triệu đi đẻ ở Hà Nội: Chuyện thật mà ai cũng tưởng đùa!

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Chuyện đi đẻ hết chưa đến 5 triệu của 1 sản phụ ở Hà Nội.

(Bài viết được được nhân vật chia sẻ qua trải nghiệm cá nhân, các thông tin liên quan đến viên phí, chi phí tại cơ sở y tế có thể đã có sự thay đổi theo thời gian).

Ngày còn độc thân, tôi từng nghĩ sinh con chỉ đơn giản là... sinh con. Nghe qua thì có vẻ chuyện "người người nhà nhà" đều trải qua, nên chắc chẳng có gì to tát. Cho đến khi mình trở thành người trong cuộc, mới hiểu: chuyện sinh đẻ, thật sự là cột mốc lớn nhất trong đời người phụ nữ.

Rồi đến khi lấy chồng và cũng bắt đầu được trải nghiệm cái gọi là chi phí sinh hoạt của 1 gia đình thì tôi bắt đầu sợ... Để vận hành 1 gia đình quả thật là tốn rất nhiều chi phí. Lúc này tôi bắt đầu lo lắng rằng liệu rằng mình có đủ năng lực mà sinh con đẻ cái hay không.

Tiếp đó tôi được nghe chia sẻ của các chị đồng nghiệp ở công ty và cả mấy đứa bạn đã sinh đẻ trước mình thì tôi lại càng vã mồ hôi hột hơn nữa.

Cầm 5 triệu đi đẻ ở Hà Nội: Chuyện thật mà ai cũng tưởng đùa!- Ảnh 1.

Ảnh NVCC.

Chuyện sinh con đẻ cái nó có cả trăm thứ chi phí. Thai kỳ chưa gì đã lo khám thai định kỳ, thuốc bổ, thực phẩm dinh dưỡng. Sinh con thì phải chọn viện, chọn bác sĩ, chọn phòng, chọn dịch vụ sau sinh, chọn gói y tế cho mẹ bé...

Sinh xong chưa kịp nghỉ ngơi đã nghĩ đến bỉm, sữa, tiêm phòng, tã lót, yến sào, xe đẩy, cũi, ghế ăn, ti giả… và một đống "vật phẩm" không tên mà hội mẹ bỉm hay gọi là "hố chi tiêu không đáy".

Thôi thì tạm gác cái chuyện lúc là thai phụ và lúc là mẹ bỉm lại, ta chỉ nói riêng cái lúc là sản phụ không thôi đã có đến bảy bảy bốn mươi chín thứ tiền rồi.

Tái mặt khi dự trù kinh phí đi đẻ

Nhưng khổ nỗi, người tính không bằng trời tính. Khoảng đầu năm 2023, đùng một cái, trong lần khám sức khỏe định kỳ ở cơ quan, tôi phát hiện mình đã có bầu được gần 4 tháng!

Tính toán với dè chừng cũng chẳng để làm gì. Một khi đã chửa rồi thì phải đẻ thôi. Thế là đang là 1 đứa "vô tri", tôi bắt đầu lật đật đi tìm hiểu về chuyện đi đẻ.

Vì quá nhiều lời dọa nạt và nhắc nhở cũng như cảnh báo của người đi trước có kinh nghiệm nên tôi đã ngồi để dự trù kinh phí cho việc đi đẻ của mình.

1. Chi phí sinh mổ tại bệnh viện

Hạng mục

Bệnh viện công

Bệnh viện tư

Phí mổ đẻ

4 – 7 triệu VNĐ

15 – 25 triệu VNĐ

Phòng dịch vụ (1 – 3 ngày)

1 – 3 triệu/ngày

2 – 6 triệu/ngày

Thuốc, vật tư y tế, gây mê

2 – 4 triệu VNĐ

Đã bao gồm trong gói

Chăm sóc sau mổ (theo dõi, băng bó)

1 – 2 triệu VNĐ

Đã bao gồm hoặc thu thêm

Tiền xét nghiệm, siêu âm trước mổ

500K – 1 triệu

1 – 3 triệu VNĐ

Tổng chi phí sinh mổ:

Bệnh viện công: khoảng 10 – 15 triệu VNĐ.

Bệnh viện tư: khoảng 25 – 40 triệu VNĐ (tùy gói, tiện nghi, bác sĩ theo yêu cầu).

2. Viện phí cho em bé sơ sinh

Mục

Khoảng giá

Gói tiêm vitamin K, tiêm viêm gan B

500K – 1 triệu

Chăm sóc da, mắt, vệ sinh rốn

300K – 700K

Sữa công, bỉm trong viện (nếu dùng)

300K – 1 triệu

Tổng chi phí cho bé: khoảng 1 – 2 triệu VNĐ.

3. Chi phí chuẩn bị đồ đi sinh 

Danh mục

Chi phí ước tính

Bỉm, tã, khăn xô, quần áo bé sơ sinh

1 – 2 triệu VNĐ

Quần áo cho mẹ, đồ dùng sau sinh

1 – 2 triệu VNĐ

Băng vệ sinh, lót chống thấm, túi đồ cá nhân

500K – 1 triệu

Tổng chi phí chuẩn bị ban đầu: khoảng 3 – 5 triệu VNĐ.

Tổng chi phí sinh mổ dự trù

Trường hợp

Tổng chi phí (ước tính)

Sinh mổ tại viện công

12 – 18 triệu VNĐ

Sinh mổ tại viện tư

30 – 45 triệu VNĐ

Nhìn thấy số chi phí này, tôi đã quay sang nói đùa với chồng là tốn quá hay thôi không đẻ nữa.

Quả thật chưa nói đến khoảng thời gian mang thai và việc nuôi con nhỏ sau sinh, chỉ nguyên cái chuyện đi đẻ không thôi đã tốn kém nhường này rồi thì hỏi sao bây giờ nhiều người sợ không dám đẻ!        

Cầm 5 triệu đi đẻ ở Hà Nội: Chuyện thật mà ai cũng tưởng đùa!- Ảnh 2.

Phòng lưu sau sinh tại bệnh viện Việt Nhật - Bệnh viện Bạch Mai.

Cầm 5 triệu đi đẻ - Nói xong không ai tin!

Thế nhưng cơ may tôi nói chuyện với 1 chị bạn cũng đang làm trong ngành y tế, từ đó tôi tính toán lại mọi khoản và thực tế chuyện đi đẻ của tôi không tốn kém đến mức như tôi lo lắng.


1. Chi phí sinh mổ tại bệnh viện

Tôi lựa chọn sinh em bé tại bệnh viện Việt Nhật, thuộc bệnh viện Bạch Mai. Một trong những cơ sở y tế hàng đầu.


Các khoản chi phí để đón được 1 em bé đang yêu về nhà của tôi như sau.


Mục

Khoảng giá

Ngày giường chuyên khoa

180K

Thủ thuật, phẫu thuật

621K

Thuốc, dịch truyền

144K

Vật tư y tế

949K

Các khoản chi ngoài BHYT

380K

Tổng chi phí là: 1,329 triệu VND.

 

2. Chi phí dành cho bé sơ sinh

Mục

Khoảng giá

Gói tiêm vitamin K, tiêm viêm gan B

0 đồng

Sàng lọc sơ sinh

0 đồng

Lấy máu gót chân

1 triệu

Tổng chi phí là: 1 triệu VND.

 

3. Chi phí chuẩn bị đồ đi sinh

Cầm 5 triệu đi đẻ ở Hà Nội: Chuyện thật mà ai cũng tưởng đùa!- Ảnh 5.

Quần áo sơ sinh gần như không mất chi phí.

Khoản này hầu như tôi không phải tốn đồng nào ở thờ điểm ban đầu vì quần áo sơ sinh đều được các chị, bạn bè đã sinh trước đó soạn cho. Nói thật là nhiều đến mức mà khi con tôi lớn hơn mặc không vừa nữa thì tôi vẫn còn chưa dùng hết số đồ mọi người cho em bé.


Tôi chỉ phải mua 1 ít đồ dùng cơ bản như bỉm sơ sinh, bình sữa và vài đồ thiết yếu. Tất nhiên đây chỉ là chi phí ban đầu cho em bé sơ sinh mà thôi.


Tổng số tiền tôi chi cho khoản này là: 500K


4. Chi phí phát sinh

Trong 4 ngày nằm lưu viện thì không thể tránh được các chi phí phát sinh như ăn uống, đi lại, mua đồ dùng cần thiết.


Tuy nhiên khoản này tôi cũng không phải tốn quá nhiều vì cơm nước thì bà ngoại đã chuẩn bị cho cả 2 vợ chồng. Nhà ngay sát bệnh viện nên không tốn nhiều chi phí đi lại. Đồ dùng cũng tiện là chạy về nhà lấy chứ không phải mua lẻ tẻ gì mấy.


Số tiền phải chi cho phần phát sinh này là: 1 triệu VND.


Như vậy, tôi đi đẻ hết tất cả 3.829 VND.


Cầm 5 triệu đi đẻ ở Hà Nội: Chuyện thật mà ai cũng tưởng đùa!- Ảnh 6.

Hóa đơn viện phí chưa đến 2 triệu VND.

Thậm chí tôi còn không tiêu hết số tiền 5 triệu mà tôi tách riêng ra để đi đẻ nữa!

Quỹ sinh đẻ tôi để dành từ trước đó cũng không phải là ít, sau này tôi cũng chi khá nhiều cho các gói chăm sóc mẹ và bé sau sinh.


Thế nhưng tôi thật sự đi đẻ ở giữ Thủ đô hết không đến 5 triệu. Nói ra chẳng mấy ai tin lời. Tôi thậm chí phải chìa hóa đơn bệnh viện ra thì người ta mới ngỡ ngàng, không tin không được.

Tất nhiên, lý do tôi tốn ít chi phí đi đẻ là vì có chi trả của BHYT và đặc điểm của bệnh viện Việt Nhật thuộc bệnh viện Bạch Mai là không có quá nhiều dịch vụ ngoài đi kèm. 


Nếu các mẹ xác định không có quá nhiều nhu cầu dịch vụ thì đây là sự lựa chọn phù hợp để cân nhắc. Bản thân tôi có rất nhiều bệnh nền như tim mạch và rối loạn đông máu, được chẩn đoán tiền sản giật từ trước đó nên đã chọn bệnh viện Bạch Mai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con chứ không đặt vấn đề dịch vụ y tế lên đầu.


Chia sẻ