Các ông bố sẽ phải ngả mũ bái phục khi biết việc người cha này đã làm cùng con gái

Lam Phương,
Chia sẻ

Những chia sẻ sau đây của một ông bố Trung Quốc về chuyến du lịch cùng cô con gái 2 tuổi của anh chắc chắn sẽ làm các ông bố phải suy nghĩ lại.

Chắc chắn hầu như mọi ông bố đều quan niệm rằng đi du lịch cùng với con nhỏ sẽ không chỉ thêm phiền phức và mệt mỏi mà còn có thể gây nguy hiểm cho con. Thế nhưng, những chia sẻ sau đây của một ông bố Trung Quốc về chuyến du lịch cùng cô con gái 2 tuổi của anh chắc chắn sẽ làm các ông bố phải suy nghĩ lại.

Bố và con gái
Stefen Chow và cô con gái hơn 2 tuổi.

Stefen Chow, một nhiếp ảnh gia người Trung Quốc, vừa thực hiện một chuyến du lịch “không tưởng” đến Đài Loan cùng với cô con gái 2 tuổi của anh.

Cuối năm ngoái, tôi tìm được một khoảng thời gian rảnh trong lịch làm việc dày đặc của mình. Con gái tôi mới hơn 2 tuổi và tôi nhận thấy nhận thức của con về thế giới đã sâu sắc hơn rất nhiều. Tôi luôn muốn dạy cho con thật nhiều thứ, và tôi nghĩ cách tốt nhất để làm điều đó không phải là ngồi kể cho con nghe, mà là để con tự trải nghiệm thế giới. Rồi tôi nhận ra mình có tận 8 ngày nghỉ phía trước nên lập tức đặt mua vé cho chuyến bay ngay ngày hôm sau, ngày Giáng sinh. Vợ tôi không đi cùng vì cô ấy còn phải làm việc nên đây đúng là một cơ hội tuyệt vời cho một chuyến du lịch nho nhỏ của riêng bố và con gái”.
 
Bố và con gái đi du lịch
Chúng tôi đang ở trên máy bay này. Cô nàng luôn thích ghế cạnh cửa sổ.

Nguyên tắc của tôi chỉ đơn giản thế này: tôi muốn có một chuyến du lịch thật thoải mái và thư thả, tránh xa thành phố lớn để có thể dành thời gian bên con và thăm thú những nơi mà người ta không thường hay đến. Và thực sự đó là một trong những chuyến du lịch tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi, một chuyến du lịch đáng nhớ cùng với con gái”.

Chúng tôi đã cùng nhau đạp xe dọc bờ biển phía đông của Đài Loan, chơi đùa cùng những động vật mới sinh ở một trang trại, lên thuyền đi đánh cá cùng ngư dân, leo núi, đuổi theo tàu hỏa và tránh bão cùng nhau. Và tất nhiên, chuyến du lịch lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười”.
 
Bố và con gái đi du lịch
Bữa tối đặc biệt đêm Giáng sinh tại Hoa Liên, Đài Loan.

Và đây là những điều Stefen Chow đã đúc rút được sau chuyến du lịch cùng con gái của mình:

Cách giao tiếp của trẻ con không hề đơn giản

Chúng thông minh, mạnh dạn và hiểu biết nhiều hơn so với tôi thường nghĩ. Tôi nhận ra rằng khác với quan niệm thông thường, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi tôi nói chuyện với con bằng ngôn ngữ của người lớn, luôn phân tích rõ ràng mọi thứ.
 
Bố và con gái đi du lịch
"Chow con" tò mò về những người hát rong và háo hức khi đưa tiền cho họ.

Hầu hết mọi lo sợ đều là không có cơ sở. Lúc tôi bàn về chuyến du lịch này với bạn bè và gia đình, tôi bị bao vây bởi vô vàn những câu hỏi tương tự nhau như: “Thế thì làm sao con bé có thể ngủ trưa được?”, “Con bé cần có mẹ nó bên cạnh!”, “Con bé không thể đi được đâu, đợi nó lớn thêm đã”…

Tôi nghĩ là họ có vô vàn những lý do cho những nỗi lo sợ đó. Tôi hiểu rằng mọi ông bố bà mẹ, kể cả tôi, đều muốn sự an toàn nhất cho con, nhưng đôi lúc chúng ta phải có niềm tin để dành chỗ cho những trải nghiệm thú vị. Tại sao chúng ta không thử mạo hiểm một tí để con có thể học hỏi được nhiều thứ, miễn là chúng ta luôn để mắt dõi theo?
 
Bố và con gái đi du lịch
Cô nàng đang cố gắng trèo xuống những bậc thang trong khi vẫn khư khư cây kẹo mút trong tay.

Thế giới nên xoay quanh những ông bố bà mẹ - chứ không phải là các con

Ở châu Á, nơi tôi đang sống, bố mẹ thường hy sinh tất cả cho con, và điều này cũng không có gì khó hiểu. Thế nhưng buồn thay, ở Bắc Kinh, tôi đã chứng kiến rất nhiều bố mẹ hy sinh tất cả vì con và chứng kiến những đứa trẻ được nuông chiều và trở nên hư hỏng khi còn rất nhỏ. 

Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy những đứa trẻ 3 hay 5 tuổi tát vào mặt bố mẹ hay ông bà chúng ở nơi công cộng và tất nhiên, tôi cũng không muốn con mình xử sự như thế. Bằng cách đưa con đến những môi trường sống khác nhau và trải nghiệm muôn mặt cuộc sống ở Đài Loan, tôi tin rằng con có thể học cách thích ứng thật nhanh với thế giới này.
 
Bố và con gái đi du lịch
"Chow con" cũng thích ăn dưa hấu giống bố.

Đây thực sự, thực sự là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời cho một ông bố

Cũng như bao đứa trẻ khác, con gái tôi quấn lấy mẹ nó suốt ngày, và bố của nó thì luôn luôn chỉ là lựa chọn thứ hai (thậm chí là thứ ba). Cùng với chuyến du lịch nhỏ này và hầu như không hề có một vướng bận nào khác, tôi đã có cơ hội được làm một người bố thực sự. Đúng vậy đấy, tôi đã thay tã, cho con uống sữa và cho con đi ngủ - và có vẻ những việc này cũng không có gì khó cả. Điều tuyệt vời nhất là tôi đã trở thành một người bố thực sự và có thể chăm sóc tốt cho con.
 
Bố và con gái đi du lịch
Đôi lúc cô nàng có thể hơi nghịch phá, bình thường thôi mà. Tôi vẫn luôn nghĩ đây chắc chắn là chuyến đi tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi đã học được cách quý trọng người bạn đời của mình hơn

Tôi vẫn thường tự hỏi tại sao những người mẹ có thể làm được những điều tuyệt vời đến thế, và tôi nghĩ sau chuyến đi này, tôi càng quý trọng họ hơn. Những người vợ và người mẹ, nếu các bạn muốn người bạn đời của mình hiểu được cảm giác khi làm một người chăm sóc trẻ “được mặc định” là thế nào, hãy thuyết phục chồng bạn đi du lịch với con mà không có bạn. 

Bố và con gái đi du lịch
Cô nàng thực sự rất yêu biển.   
 

Chuyến đi đã tạo nên một tình bạn lâu dài

Chúng tôi cũng đã khá thân trước khi chuyến đi diễn ra, nhưng nó thực sự đã giúp chúng tôi biết quý trọng nhau nhiều hơn. Kể từ sau chuyến đi, tôi cảm thấy rằng tôi và con đã chia sẻ thật nhiều kỷ niệm và trải nghiệm quý giá cùng nhau, và điều đó giúp chúng tôi xích gần lại với nhau hơn.
 
(Nguồn: Huffingtonpost)
Chia sẻ