Buồn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Dành cả thanh xuân viết 300 bài hát cho "bình rượu mơ" nhưng cô bé lại hát... nhạc của người khác trong lễ trưởng thành

Minh Uyên,
Chia sẻ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã dành cả 8 năm viết đến 300 bài hát thiếu nhi và hơn 20 bài hát về Cha Mẹ cho cô con gái rượu.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1982, tại TP.HCM) được công chúng biết đến là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, chinh phục nhiều thế hệ khán giả Việt Nam, như: Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm, Vầng trăng khóc, Con đường mưa…

Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và hành trình nuôi dạy con qua mạng xã hội và truyền thông. Trong những bài viết đó, cũng có nhiều tin nhắn bình dị, những cuộc trao đổi và dặn dò liên quan đến việc học tập giữa hai cha con.

Buồn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Dành cả thanh xuân viết 300 bài hát cho "bình rượu mơ" nhưng cô bé lại hát... nhạc của người khác trong lễ trưởng thành- Ảnh 1.

Mới đây trên trang fanpage Facebook cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp cùng cô con gái lớn Kim Anh (tên thân mật là Suri), 15 tuổi trong lễ trưởng thành của cô bé.

Suri là con gái nuôi của nam nhạc sĩ, là con của em gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Sau khi em gái anh định cư ở nước ngoài, anh đã nhận nuôi Suri từ năm 2017 cho đến nay. Anh đã dành rất nhiều tình cảm, sự quan tâm và yêu thương cho cô bé, thậm chí có phần thiên vị Suri hơn cả con trai ruột của mình, bé Bu.

Buồn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Dành cả thanh xuân viết 300 bài hát cho "bình rượu mơ" nhưng cô bé lại hát... nhạc của người khác trong lễ trưởng thành- Ảnh 2.

Bài đăng tải trong lễ trưởng thành của bé Suri, nam nhạc sĩ dở khóc dở cười chia sẻ rằng: "Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - người yêu con gái đến mức đã dành cả 8 năm viết đến 300 bài hát thiếu nhi và hơn 20 bài hát về Cha Mẹ để cho con hát suốt tuổi thơ. Hôm nay, anh được con gái cảm ơn trong Lễ Trưởng Thành bằng cách hát 1 bản mashup gồm 2 bài hát...của người khác".

Người hâm hộ của nam nhạc sĩ tràn vào chia sẻ "nỗi buồn" này với nam nhạc sĩ bằng cách... thả haha. Nhiều người còn hài hước để lại bình luận "đúng là bụt chùa nhà không thiêng".

Buồn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Dành cả thanh xuân viết 300 bài hát cho "bình rượu mơ" nhưng cô bé lại hát... nhạc của người khác trong lễ trưởng thành- Ảnh 3.

Đáp lại sự quan tâm của công chúng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng tiếp tục để lại bình luận: "Yêu là trao đi thật nhiều nhưng không nhận lại được bao nhiêu" khiến dân tình lại tiếp tục thả haha mệt nghỉ.

Hiện tại, bài đăng tải này của nhạc sĩ vẫn được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm.

Chia sẻ