Bức ảnh bất lực đến buông xuôi của người mẹ có con biếng ăn: Hãy ngưng phán xét cách làm mẹ của họ bằng những lời khuyên sáo rỗng

Bảo Minh,

Khi một người mẹ đã nói rằng mình bất lực, rất có thể cô ấy đã thử tất cả những gì có thể thử.

“Con không ăn 1, mẹ sốt ruột 10.”

Chỉ một câu ngắn gọn ấy thôi đã đủ nói lên cả một chặng đường mệt mỏi, bất lực và dằn vặt của rất nhiều bà mẹ đang nuôi con biếng ăn. Đọc những chia sẻ về một em bé gần 2 tuổi, không nhai, không nuốt, đưa thức ăn vào miệng là nhả ra, thậm chí nhịn đói nhiều ngày đến mức phải nhập viện mà vẫn không chịu ăn, người ta mới hiểu: biếng ăn ở trẻ không phải là “chiều quá sinh hư”, mà có khi là một cuộc chiến thật sự giữa sinh tồn và sức chịu đựng của cả mẹ lẫn con.

Bức ảnh bất lực đến buông xuôi của người mẹ có con biếng ăn: Hãy ngưng phán xét cách làm mẹ của họ bằng những lời khuyên sáo rỗng- Ảnh 1.
Bức ảnh bất lực đến buông xuôi của người mẹ có con biếng ăn: Hãy ngưng phán xét cách làm mẹ của họ bằng những lời khuyên sáo rỗng- Ảnh 2.

Biếng ăn không đơn giản là “không chịu ăn”

Với những gia đình chưa từng trải qua, biếng ăn thường bị nhìn rất đơn giản: “Cứ để đói là tự ăn”, “Tại mẹ chiều”, “Cho uống sữa nhiều quá nên không đói”… Nhưng thực tế, có những đứa trẻ không ăn không phải vì không muốn, mà vì không thể.

Có bé gặp khó khăn về kỹ năng nhai nuốt, có bé bị rối loạn cảm giác, có bé chỉ cần thức ăn chạm lưỡi đã nôn ói. Với những trường hợp ấy, đói không giúp trẻ ăn tốt hơn, mà chỉ khiến cơ thể suy kiệt, tinh thần hoảng loạn, còn người mẹ thì chìm sâu hơn trong tuyệt vọng.

Không phải người mẹ nào cũng may mắn nuôi được một đứa trẻ “trộm vía”. Với mẹ có con biếng ăn, mỗi bữa ăn là một trận chiến: từ chuẩn bị, năn nỉ, dỗ dành, cho đến dọn dẹp những thìa thức ăn còn nguyên. Đằng sau đó là hàng trăm đêm mất ngủ, hàng ngàn câu hỏi tự trách: “Mình đã sai ở đâu?”

Đến một lúc nào đó, người mẹ không còn khóc nữa, chỉ biết thở dài. Không phải vì hết thương con, mà vì đã cạn kiệt năng lượng. Những lời khuyên tưởng chừng vô hại như “cho nó nhịn đi”, “đừng chiều nữa” đôi khi lại trở thành những nhát dao vô tình cứa thêm vào nỗi đau vốn đã quá lớn.

Bức ảnh bất lực đến buông xuôi của người mẹ có con biếng ăn: Hãy ngưng phán xét cách làm mẹ của họ bằng những lời khuyên sáo rỗng- Ảnh 3.

Đừng khuyên sáo rỗng khi mình chưa từng ở trong hoàn cảnh ấy

Có những bà mẹ buộc phải cho con ăn cháo xay lâu hơn, phải dỗ con ăn từng thìa, phải nhờ đến cháo hàng, sữa công thức hay các biện pháp hỗ trợ. Không phải vì họ lười, càng không phải vì họ nuôi con sai, mà vì họ đang làm tất cả những gì có thể để con mình sống khỏe hơn từng ngày.

Việc phán xét những người mẹ ấy là điều sáo rỗng và nhẫn tâm. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, mỗi gia đình có một hành trình khác nhau. Không có một công thức chung cho tất cả, càng không có quyền áp đặt trải nghiệm của mình lên nỗi đau của người khác.

Điều các bà mẹ cần nhất là sự thấu hiểu, không phải lời dạy đời!

Tôi đã từng gặp 1 mẹ bỉm có đến tận 3 con, hành trình nuôi con nhàn nhã cho đến đứa út thì mọi thứ như học làm mẹ lại từ đầu. Con bé không ăn dù mẹ là đủ các biện pháp cứng mềm, đã đưa đi khám cả tâm lý lẫn dinh dưỡng nhưng không cải thiện. Mẹ nó đã từng phải điều trị rối loạn âu lo vì con không chịu ăn.

Bức ảnh bất lực đến buông xuôi của người mẹ có con biếng ăn: Hãy ngưng phán xét cách làm mẹ của họ bằng những lời khuyên sáo rỗng- Ảnh 4.

Cho đến 1 ngày, mẹ nó phát hiện ra con bé chịu ăn cháo dinh dưỡng ở gần nhà và chỉ ăn duy nhất hàng cháo đó. Đã từng là 1 bà mẹ anti cháo hàng, lúc này mẹ nó sẵn sàng "đóng họ" cho hàng cháo đó ngày ngày. Chứng kiến tất cả những cố gắng không ngừng nghỉ của mẹ con bé, kể từ đó tôi không còn phán xét các mẹ cho con ăn cháo hàng, cho con ăn rong hay nịnh con ăn từng thìa nữa.

Khi một người mẹ đã nói rằng mình bất lực, rất có thể cô ấy đã thử tất cả những gì có thể thử. Điều cô ấy cần lúc này không phải là thêm một lời khuyên chung chung, mà là sự thấu hiểu, lắng nghe và nếu có không đồng tình với cách nuôi dạy con của cô ấy thì nói xấu sau lưng cũng được, đừng phán xét trước mặt cô ấy về cái cách cô ấy nuôi đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

Nuôi con biếng ăn là một hành trình dài, nhiều lúc mệt mỏi đến mức người mẹ chỉ mong được ai đó công nhận rằng: mình không tệ, mình không bỏ bê con, mình chỉ đang nuôi con trong một hoàn cảnh khó hơn người khác.

Làm mẹ, đôi khi chỉ cần đủ tử tế với nhau

Không có đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào, và cũng không có người mẹ nào giống người mẹ nào. Nếu may mắn nuôi con dễ ăn, dễ lớn, hãy biết ơn và giữ sự khiêm nhường. Còn nếu gặp một người mẹ có con biếng ăn, hãy chọn thông cảm còn nếu không thể thì hãy im lặng.

Làm mẹ đã đủ khó rồi. Đừng để những người mẹ vốn đã kiệt sức lại phải chiến đấu thêm với sự phán xét của chính cộng đồng những người làm mẹ với nhau.

Chia sẻ