Bộ ảnh những "kỉ niệm nhớ đời" hài hước của một bà mẹ

Thanh Giang,
Chia sẻ

Trong bộ ảnh chụp cùng cô con gái 2 tuổi, chúng ta sẽ chỉ thấy những cảnh lộn xộn với hình ảnh bà mẹ đầu bù tóc rối, nhưng đằng sau đó là rất nhiều câu chuyện ngọt ngào về tình mẹ con.

Nhiếp ảnh gia Anna Angenand - một bà mẹ 23 tuổi, đã ghi lại những khoảng khắc trải nghiệm quý giá cùng với cô con gái 2 tuổi Mia. Đây là những tình huống mà bất kỳ bà mẹ nào xem xong cũng cảm thấy hình như là chụp… cho chính mình.

Bộ ảnh những
Chỉ mặc quần áo thôi phòng ngủ cũng có thể biến thành một bãi chiến trường, chỉ bởi vì con gái nhỏ khăng khăng "con có thể tự mình làm mọi thứ". Sau khi lôi một đống quần áo ra, cuối cùng thì Mia chọn một chiếc áo phông, trông chẳng khác gì những cái bé đã vứt xuống sàn nhà trước đó. Và đây là kết quả của quá trình "con tự làm mọi thứ".

Bộ ảnh những
"Là con gái thật tuyệt!". Cũng phải bắt chước mẹ trang điểm cho thật xinh đẹp chứ! Mẹ mà không cất đồ make-up cẩn thận, sẽ có ngày khóc thét vì tác phẩm của con.

Bộ ảnh những
Ngay cả giây phút mà mẹ muốn yên tĩnh một mình thì vẫn có một cô bé đang lấp ló bên ngoài có thể chạy vào "trèo đầu cưỡi cổ" mẹ bất cứ lúc nào.

Bộ ảnh những
Khi con chơi cát thì mẹ cũng phải mặc "áo khoác" đặc biệt.

Bộ ảnh những
 Khi cả hai mẹ con đi chợ về là "đau khổ" nhất. Không thể để con ngồi một mình trong xe, cũng không thể vứt con một mình trong nhà, mà đồ thì vẫn phải khuân vào.

Bộ ảnh những
Khi có một cô gái cá tính, mẹ sẽ càng có nhiều những kỉ niệm khó quên.

Bộ ảnh những
Mẹ đang làm việc à? Con cũng bận rộn lắm chứ. "Không phải dạng vừa đâu".

Bộ ảnh những
Mẹ chạy bộ là việc của mẹ, còn con nghiễm nhiên ngồi ăn thôi. Mẹ đừng quên mang đồ ăn cho con nhé!

Bộ ảnh những
Khi mẹ con mình học vẽ, mẹ đừng mặc bộ quần áo nào đẹp nhé.

Bộ ảnh những
Chiếc đệm êm này rất thích hợp để chơi trò thú nhún. Mẹ giấu hết tóc đi nhé!

Bộ ảnh những
Cùng chơi "trốn tìm" nào. Mẹ còn cả trăm email chưa trả lời suốt cả tuần nay đấy.

Bộ ảnh những
Khi Mia không chịu đội mũ để giữ ấm đầu lúc ra ngoài chơi, mở "tiệc trà" và ai cũng đội mũ là cách mà mẹ Anna đã nghĩ ra để Mia quen với chiếc mũ ấm áp.

Bộ ảnh những
Trói chân mẹ bằng ruy băng là cách mà Mia tổ chức Giáng Sinh cùng với bố mẹ.

Bộ ảnh những
Ngoài những giây phút lem nhem, bẩn thỉu thì các bé cũng có những giây phút đáng yêu, xinh đẹp như thiên thần.

Bộ ảnh những
Và những lúc cả nhà bên nhau âu yếm thật ngọt ngào.

Bà mẹ 23 tuổi chia sẻ rằng: "Mia chỉ có một tuổi thơ mà thôi nên tôi muốn dành cho bé những gì tươi đẹp nhất". Có lẽ việc cùng con trải qua cuộc sống thường ngày với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều hoạt động vui chơi, cùng con lớn lên là việc mà bà mẹ nào cũng muốn. Bởi những tháng ngày đó, không chỉ nuôi dưỡng con mà tâm hồn mẹ cũng nhờ đó mà trở nên phong phú và đẹp đẽ hơn.
Chia sẻ