Biểu cảm "khó chịu vô cùng" của con trai Võ Hạ Trâm từ lúc ra đời, mẹ bầu cười nhiều mà giờ con lạ lắm!

An Chi,
Chia sẻ

Bà mẹ 2 con cứ thắc mắc sao con mình lại có biểu cảm "dễ chịu" một cách lạ lùng như vậy!

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày Võ Hạ Trâm hạ sinh Hoàng tử Rồng Chaudhary An Quốc. Cậu bé trộm vía được nuôi chay trường từ trong bụng mẹ, chào đời với cân nặng 3,6kg, dài 50cm, được nhận xét là giống bố và chị hai như đúc. 

Ngay sau khi sinh, Võ Hạ Trâm đã bắt nhịp, làm quen lại với cuộc sống bỉm sữa. Khoảnh khắc cả gia đình 4 người cùng ở bên nhau được các fan chúc phúc, nữ ca sĩ hiện đã có cuộc sống vô cùng trọn vẹn bên tổ ấm thân yêu. 

Dù mới sinh xong nhưng Võ Hạ Trâm rất chăm chỉ cập nhật tình hình. Mới đây, bà mẹ 2 con chia sẻ hình ảnh con trai với dòng caption: "Cậu ba Milo cảm thấy dễ chịu vô cùng khi được tắm lá trầu tươi". Thế nhưng nhìn biểu cảm của cậu bé Chaudhary thì không ai nhịn được cười. Khuôn mặt cau có, nhăn nhó trông "khó chịu vô cùng".

Cháu đang rất "dễ chịu" nhé các cô chú

Võ Hạ Trâm chia sẻ thêm cảm thấy rất lạ khi không hiểu sao con trai lúc nào cũng giữ nét mặt cau có như vậy dù lúc bầu mẹ cười nhiều lắm: "Mình nhớ lúc mang bầu mình cười dữ lắm mà ta, sao con mình gương mặt "thân thiện" dữ ta... Lướt TikTok có mấy mẹ comment có bầu xem hài Lê Dương Bảo Lâm cười dữ lắm, sinh con ra là toàn cười không. Mẹ Trâm cũng bắt chước, cũng xem, cũng cười,... chắc em coi lộn phim hả cả nhà"...

Mẹ bầu cười cũng nhiều mà giờ con cứ gắt gỏng vậy...

Hội mẹ bỉm sữa cũng không nhịn được cười trước biểu cảm hài hước của Chaudhary. Nhiều người còn phát hiện ngay từ khi chào đời, cậu bé đã cau có thế rồi! Nhưng ai cũng động viên là mới vài tháng đầu nên con mới thế, đợi một thời gian nữa là em bé sẽ toe toét ngay. Nhìn em bé lâu cũng thấy đáng yêu phết đấy chứ. 

Một số fan còn nhận xét nét mặt này lại trở thành thương hiệu riêng của cậu bé Chaudhary. Nhiều người trêu không rõ lúc bầu Võ Hạ Trâm có hay cáu chồng không mà giờ con trai nhăn nhó như vậy. Tuy nhiên, thực tế chưa có căn cứ nào cho rằng việc mẹ cáu gắt, nhăn nhó, khó ở khi mang thai sẽ dẫn đến việc sinh con ra bé có gương mặt y chang như vậy. 

Biểu cảm "khó chịu vô cùng" của con trai Võ Hạ Trâm từ lúc ra đời, mẹ bầu cười nhiều mà giờ con lạ lắm! - Ảnh 3.

Thì ra gắt gỏng đã trở thành thương hiệu của con...

Dù vậy, việc mẹ luôn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan, không nên tiết kiệm nụ cười, như vậy sẽ rất tốt cho sự phát triển của thai nhi. Việc mẹ bầu căng thẳng, mệt mỏi, cáu gắt, chán nản sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, đặc biệt là trong 3 tháng đầu, thời kì quan trọng trong sự hình thành các cơ quan trong cơ thể trẻ.

Khi mang thai không tránh khỏi những lúc buồn bực, các mẹ hãy cố gắng nghĩ về con để vui vẻ hơn, đồng thời tự tạo niềm vui cho mình như: Nghe nhạc, đọc sách, xem tranh, ảnh bé yêu, đi du lịch, vận động nhẹ nhàng...

Chia sẻ