Bé gái mới sinh đen nhẻm như "người ngoài hành tinh", 3 năm sau "lột xác" thành nàng công chúa, lại còn là hot tiktoker

San San,
Chia sẻ

Sự thay đổi của cô bé khiến bất kì ai cũng phải ngạc nhiên.

Với các bậc làm cha mẹ, khoảnh khắc họ mong chờ nhất chính là lúc thấy con chào đời bình an, thế nhưng không ít mẹ bỉm hài hước chia sẻ dù đang xúc động là thế nhưng họ vẫn phải bật cười vì nhìn con quá khác so với tưởng tượng. Chị Hân Hân (28 tuổi, sống tại Hà Nội) cũng đã từng trải qua cảm xúc khó tả như thế. 

Bà mẹ 1 con tâm sự, lúc con gái Lan Linh (biệt danh Oishi) mới chào đời, là lần đầu làm mẹ nên mọi thứ đều vô cùng bỡ ngỡ. Chứng kiến con gái bé xíu 2,7kg, da đỏ hỏn nhăn nheo khiến chị Hân có chút giật mình. 

Ai rồi cũng sẽ khác, cô chú thấy con dậy thì có thành công không

"Đúng là cảm xúc cũng hơi khó tả, con bé xíu mà đầu lại còn to, mình còn trêu bố nó là trông con như người ngoài hành tinh ấy nhỉ. Dĩ nhiên chỉ là đùa thôi vì con chào đời bình an là mình hạnh phúc rồi, với lại con bé xíu ấy nên dễ thương vô cùng", chị Hân tâm sự. 

Với các em bé khác thì khoảng 1-2 tháng là da sẽ căng và trắng dần lên nhưng bé Oishi phải đến những tháng thứ 5-6, da bé mới bắt đầu có sự chuyển biến. Nhìn con đen nhẻm, bà mẹ trẻ không khỏi lo lắng nên đã đưa Oishi đi khám. Rất may là sức khỏe cô bé hoàn toàn bình thường. 

Dù mặc phong cách nào thì Oishi trông cũng vô cùng xinh xắn.

"Con mình mà nên dù nhìn thế nào cũng vẫn thấy xinh. Càng lớn diện mạo bé lại càng thay đổi. Con bây giờ đã 3 tuổi rồi, được mọi người khen xinh mình cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Theo quan điểm của mình, vẻ bề ngoài cũng là một yếu tố quan trọng. Nhiều khi con ra ngoài đường còn có người xin chụp ảnh cùng, tặng quà con, thậm chí nhiều người biết đến con còn tặng quà khi mình mua đồ nữa.

Mình và Oishi nhận được nhiều tình cảm của mọi người nên cảm thấy rất vui. Mình thấy bé Oishi cũng hạnh phúc lắm", chị Hân Hân chia sẻ thêm. 

Khi thì cá tính, lúc lại là nàng công chúa điệu đà. 

Bà mẹ 1 con chia sẻ bản thân chị học về quản lý nghệ thuật, ngày xưa cũng tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng chưa có cơ hội phát triển nên cũng muốn định hướng cho con theo con đường này. Thế nhưng mọi thứ đều hoàn toàn tự nhiên chứ không hề có sự áp đặt vì bé còn nhỏ. Chỉ cần Oishi thích và đam mê thì gia đình sẽ cố gắng tạo điều kiện hết sức cho con, sau này lớn sẽ để bé tự quyết định ước mơ và nghề nghiệp của mình.

Ai cũng khen Oishi xinh xắn, dù lúc nhỏ trông đen vậy nhưng cô bé đã sở hữu nét đẹp sẵn rồi, đặc biệt là chiếc má lúm đồng tiền siêu dễ thương. Giờ đây Oishi càng lớn càng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Chị Hân Hân chia sẻ con gái cũng có tính cách rất hòa đồng và thân thiện nên được mọi người quý mến. 

Hội mẹ bỉm sữa thi nhau khen Oishi đáng yêu và "xin vía" cho em bé trong bụng. 

"Chỉ cần mẹ mở cửa ra là con đứng chào tất cả mọi người đi ngang qua dù không quen biết, có hôm con chào bà đồng nát, có con chó đi qua con cũng "xin chào chó" luôn. Con ngoan, nghe lời bố mẹ nhưng là một cô bé rất cá tính, thỉnh thoảng cũng bị khủng hoảng của tuổi lên 3 thì hơi gắt gỏng và không nghe lời 1 xíu thôi.

Con thích chụp ảnh và quay tiktok lắm, mẹ xem tiktok mà con thấy là đều rủ mẹ quay giống các cô chú, ngoài ra cũng như những bạn nhỏ khác con rất thích đi chơi và chơi đồ chơi nữa", chị Hân Hân tự hào chia sẻ về con gái của mình.

Dù ngoại hình ra sao thì điều quan trọng là bé khỏe mạnh, vui vẻ phải không các mẹ?

Theo bà mẹ 1 con, đối với người làm mẹ, con cái lúc nào cũng xinh đẹp nhất. Cũng có nhiều mẹ cảm thấy buồn hoặc tự ti vì bé chưa được xinh xắn lắm thì các mẹ cũng đừng buồn nhé, con càng lớn thì các nét trên gương mặt cũng sẽ thay đổi. 

"Mỗi khi nhìn ảnh Oishi hồi bé mình không nghĩ được hình ảnh của con bây giờ lại đáng yêu như vậy, không phải xinh xuất sắc nhưng cũng ưa nhìn. Mình cũng đã từng lo lắng nghĩ rằng lớn lên con không được xinh nhưng chứng kiến quá trình con lớn lên từng ngày, thấy con thông minh khoẻ mạnh thì mọi lo lắng lại tan biến hết. Ngoại hình đúng là rất quan trọng nhưng quan trọng hơn cả là con phát triển bình thường, có sức khoẻ thì mọi thứ đều có thể thay đổi", chị Hân Hân gửi gắm tới mọi người. 

Chia sẻ