Bé gái lai Tây gây sốt vì xinh như thiên thần, 2 năm sau diện mạo thay đổi ngỡ ngàng, đặc biệt là mái tóc

San San,
Chia sẻ

Cô bé ngày nào giờ đã lớn hơn, vẻ ngoài cũng có sự thay đổi rõ rệt.

Chị Minh Hằng (sinh năm 1996) và chồng là chàng trai người Tây Shaun Stevens kết hôn sau một thời gian quen biết và tìm hiểu. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu lãng mạn giữa cô gái Việt và ông xã ngoại quốc khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, cặp đôi có với nhau một bé gái xinh xắn có tên là Stevens Ly Huyền (biệt danh Củ Cải). 

Cô bé lai Củ Cải sở hữu đôi mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ cùng gương mặt bầu bĩnh dễ thương. Từ lúc sinh ra, bé đã được dự đoán càng lớn sẽ càng xinh xắn bội phần. Hình ảnh của Củ Cải hồi nhỏ làm tan chảy cư dân mạng, các mẹ bầu đua nhau "xin vía" mong con gái của mình cũng đáng yêu như thế. 

Bé Củ Cải từ lúc chào đời đã rất xinh xắn.

Mới đó mà đã gần 2 năm trôi qua, bé Củ Cải nay đã 2 tuổi, lớn phổng phao. Càng lớn các đường nét trên gương mặt của bé càng rõ nét hơn. Từ sống mũi cao, đôi mắt to tròn long lanh đến làn da đều khiến mọi người trầm trồ. Đặc biệt là mái tóc sáng màu xoăn tít khiến bé càng trở nên thu hút hơn. 

Chia sẻ về con gái của mình, chị Hằng cho biết cô bé là người sống rất tình cảm nhưng tự do, tự lập và không phụ thuộc hay ỷ lại vào bố mẹ. "Bé Củ Cải thích chơi và làm theo cách riêng của bé, như thế có thể thoả sức sáng tạo không theo một khuôn mẫu nào cả. Mình cũng muốn con được là chính con, sống vui vẻ và thoải mái", bà mẹ trẻ tâm sự. 

Cô bé sở hữu đôi mắt long lanh, to tròn cùng nụ cười tươi tắn, rạng rỡ. 

Từ lúc sinh ra đến nay, bé Củ Cải luôn ngoan ngoãn, ăn ngủ theo nề nếp nên chị Hằng chăm bé cũng khá nhàn. Bà mẹ 1 con cảm thấy rất hạnh phúc khi con gái nhận được lời khen từ mọi người nhưng điều quan trọng hơn là con lớn lên khoẻ mạnh, được làm những điều bé thích và trở thành người có ích cho xã hội. 

Hiện tại, dù mới gần 2 tuổi nhưng Củ Cải nói tiếng Việt rất giỏi. Hàng ngày bé sử dụng tiếng Việt để nói chuyện với mẹ. Lúc ở nhà cả gia đình sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, thi thoảng hai bố con Củ Cải trò chuyện bằng tiếng Anh.

Càng lớn Củ Cải càng xinh xắn bội phần, bé hiện tại nói tiếng Việt rất giỏi.

Dù khác biệt về văn hóa nhưng cả chị Hằng và ông xã đều thống nhất trong cách chăm sóc và nuôi dạy con theo phương pháp tự nhiên, không quá gò bó. "Mình mong các bố mẹ hãy để con được là chính mình, được chơi theo cách của con, ăn uống theo sở thích của bé và rất nhiều điều khác trong cuộc sống. 

Quan trọng nhất là bé được phát triển tự nhiên mà không bị áp đặt các tư tưởng từ người lớn ví dụ như không cho cháu chơi hay vẽ vời vì sợ bẩn, hoặc cấm bé làm điều này điều kia... nên trẻ bị hạn chế khả năng sáng tạo, không được tự do khám phá mọi thứ xung quanh", chị Hằng tâm sự. 

Tổ ấm hạnh phúc của bé Củ Cải.

Chia sẻ