"Bật mí" cực hay ho từ tuần lễ thời trang New York

Z.K.,
Chia sẻ

Ngoài sự khó khăn để có được vé mời, bạn sẽ "thu hoạch" được nhiều kinh nghiệm và cả quà tặng nữa. Cùng khám phá những điều thú vị từ tuần lễ thời trang New York nhé.

Cứ mỗi năm hai mùa, tuần lễ thời trang lại tưng bừng với hàng loạt các show diễn từ những nhà thiết kế tên tuổi, các siêu mẫu, những người nổi tiếng trong và ngoài giới thời trang, các nhà báo cùng những tín đồ thời trang. Không dễ để có thể góp  mặt trong những show diễn này.

Và có những điều gì thực sự xảy ra tại tuần lễ thời trang mà chỉ có những người trong cuộc - những người được tham dự vào các show diễn được biết? Joana Douglas - một nhà báo chuyên mục thời trang của Yahoo! sẽ chia sẻ cùng chúng ta những bí mật nho nhỏ thú vị ấy. Để được có mặt tại một show diễn, bạn cần phải có được giấy mời hoặc thẻ nhà báo được phát cho riêng show diễn đó. 


Vậy làm sao để có được những tấm thẻ, hay vé mời? Trước hết bạn phải làm đăng ký vé mời cho tuần lễ thời trang - sẽ mất 80usd cho việc này. Sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được một chiếc thẻ nhựa cho phép bạn được vào trong khu vực tổ chức tuần lễ thời trang cùng  một bản danh sách liên hệ của các nhà thiết kế.

Chỉ có vậy. Không có gì đảm bảo cho việc bạn sẽ có chỗ ngồi trong một show diễn nào đó, trừ khi bạn liên hệ với NTK và nhận được giấy mời từ họ. Và bộ phận an ninh thậm chí còn chẳng bao giờ kiểm tra chiếc thẻ nhựa bạn được phát.

Chiếc thẻ nhựa giá 80usd của nhà báo Joanna Douglas

Trong trường hợp bạn có vé mời và đến đủ sớm, phía sau sâu khấu là cả một kho đồ ăn. Nếu là buổi sáng, bạn sẽ được phục vụ các loại bánh mỳ, hoa quả, sữa chua, cà phê và nước cam. Nếu là buổi trưa, sẽ có bánh mỳ kẹp, salad, bánh ngọt, bánh quy và vào buổi tối thường có salad mỳ Ý, hoa quả, pho mai.


Bạn cho rằng những người tham dự tuần lễ thời trang sẽ cư xử như những quý bà quý ông lịch lãm? Chỉ cần đặt  một chiếc tủ lạnh đầy những cốc cà phê Starbucks miễn phí trước mặt  họ, bạn sẽ biết ngay cách cư xử của họ là như thế nào. Tại hậu trường, những chiếc tủ lạnh chứa đầy nước tinh khiết hay nước hoa quả được làm đầy liên tục, bởi có những người sẽ lấy đến vài chai cho vào túi xách trước khi ra về. 


Nếu không để ý,  bạn rất có thể sẽ bị mất chỗ ngồi. Và đương nhiên bạn cũng có thể "trộm" chỗ ngồi của người khác! Những quý cô láu cá có thể tráo đổi tờ giấy ghi tên trên chỗ ngồi của bạn chỉ để được ngồi gần sàn diễn thêm một vài hàng ghế; và nếu bị phát hiện họ sẽ giả như mình là người nước ngoài và không hiểu bạn đang nói gì.


Những chuyên gia trang điểm và làm tóc luôn luôn có thừa cả tá mẹo vặt kì quặc khi họ làm việc. Ví dụ như Tom Pecheaux từ hãng MAC có thói quen dùng Hemoplasmine (một  loại kem bôi nhũ hoa của Pháp) để dưỡng ẩm cho mặt và môi của người mẫu. Còn Peter Gray từ hãng Redken lại có thói quen xịt... sơn ô tô lên tóc giả để giữ màu được lâu hơn.


Chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt và thật tự hào khi được bước vào những chiếc lều của tuần lễ thời trang tại trung tâm Lincoln...


Nhưng trên thực tế chúng không được long lanh cho lắm!


Thông thường, chỉ ở Los Angeles paparazzi mới là một vấn đề. Ở New York một năm chỉ có 2 lần bạn nhìn thấy quá nhiều nhiếp ảnh gia hoạt động tập trung với cường độ cao đến thế. Có những lúc họ đổ xô vào chụp một cô gái xinh đẹp mà thậm chí còn chưa biết tên cô ấy là ai!


Dù bạn có được vé mời đến dự tất cả các show diễn, việc đó vẫn là bất khả thi. Với việc các show diễn có giờ rất sát nhau, chỉ cần một show bị muộn giờ là bạn đã không thể tới show khác đúng giờ. Ngoài ra việc chạy từ show này qua show khác cũng sẽ ngốn của bạn không ít thời gian!


Các biên tập viên được đối xử như những thành viên của hoàng gia. Họ có chỗ ăn riêng và được tặng quà riêng tại từng show diễn. Ngoài ra đôi lúc họ còn được trang điểm và làm tóc miễn phí tại show diễn của các hãng chuyên về làm đẹp.


Tất cả những ai tham dự tuần lễ thời trang đều có quà mang về - dù ít hay  nhiều. Đó có thể là những chiếc túi đựng đồ, túi trang điểm, hàng mẫu dùng thử hay thẻ quà tặng...


Chia sẻ