Bạn khoe mua iPhone, đi du lịch, chụp ảnh tới bến, còn tôi chỉ cầu nguyện mỗi ngày con đi... đẹp là nức lòng rồi!

San San,
Chia sẻ

Mong con... như hạn hán chờ mưa luôn!

Cho tới thời điểm hiện tại, thành viên quyền lực và có tiếng nói nhất trong nhà chẳng phải bố hay mẹ mà chính là lũ trẻ không răng. Từ ngày cất tiếng khóc chào đời, chúng thị uy sức mạnh bằng ngôn từ cực lạ. Chỉ cần ''oe, oe'' là dăm ba người chạy vội, chỉ cần ngọ nguậy khó chịu là ông bà bô phải phi như bay tới để phục vụ tận nơi. 

Ấy thế nhưng vẫn là chưa đủ, chỉ cần con có vấn đề gì thì thôi, các bố các mẹ như ngồi trên đống lửa. Từ ngày có con, mẹ chẳng mong điều gì cho bản thân, tất cả những điều tốt đẹp nhất nguyện dành cho con hết. 

Trên mạng thấy người ta khoe hết thứ này đến thứ kia, nào là đi du lịch, mua sắm, trà chanh chém gió, ảnh sống ảo lung linh... Nhìn thì cũng... thích đấy, nhưng quan trọng làm sao bằng việc gần hết một ngày rồi mà con còn chẳng thèm đi ngoài!

Bạn khoe mua iPhone, đi du lịch, chụp ảnh tới bến, còn tôi chỉ cầu nguyện mỗi ngày con đi... đẹp là nức lòng rồi! - Ảnh 1.

Nỗi lòng của nhiều người mẹ.

Bạn khoe mua iPhone, đi du lịch, chụp ảnh tới bến, còn tôi chỉ cầu nguyện mỗi ngày con đi... đẹp là nức lòng rồi! - Ảnh 2.

Nhiều khi không biết nên khóc hay nên cười nữa...

Nhiều chị em tâm sự, chỉ khi làm mẹ rồi mới biết là những chuyện tưởng như nhỏ nhặt lại quan trọng đến thế nào. 

Chị An (sống tại Hà Nội) tâm sự: ''Suốt một ngày toàn công việc bận rộn, bù đầu bù cổ, thở chẳng ra hơi, mệt đến mức muốn kiệt sức rồi, đang lo sốt vó thì con lại đi ngoài đúng giờ, ấy thế là lại cười sung sướng''.

Cũng cùng hoàn cảnh, chị Linh vừa làm mẹ được 3 tháng chia sẻ: ''Hôm nào mà con bị đau bụng đi ngoài thì ôi canh từng lúc luôn, chẳng thiết tha gì cả chỉ mong ông trời ban cho ngày nào con cũng đi đều là mừng lắm rồi''.

Tưởng chỉ đùa cho vui nhưng mà không, trong khi chúng bạn người khoe đi du lịch, khoe tậu iPhone, sống ảo sang chảnh... thì các mẹ lại mong con đi... đẹp thôi. Đúng là làm mẹ rồi mới hiểu!

Chia sẻ