Bạn có đang bỏ lỡ một công cụ dạy con tuyệt vời: Những bài hát thiếu nhi cha mẹ từng thuộc lòng

M.Tee,
Chia sẻ

Nhạc thiếu nhi xưa không chỉ dành cho hoài niệm, mà còn dành cho những đứa trẻ đang lớn lên.

Giữa những bộn bề hiện đại, không ít người lớn chúng ta từng một lần chợt khựng lại, xúc động khi tình cờ nghe lại một giai điệu quen thuộc:

“Hạt gạo làng ta, có vị phù sa...”

Chỉ một câu hát ấy thôi, bỗng đưa cả ký ức ùa về như cơn mưa đầu hạ. Đó là những ngày thơ ấu thật nhẹ nhàng, trong trẻo, được nuôi lớn bởi âm nhạc không màu mè, không chiêu trò mà vẫn sống mãi đến tận bây giờ.

Lời hát giản dị, vượt thời gian

Không có ca từ rối rắm, không kỹ xảo hào nhoáng, các ca khúc như “Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày”, “Bé Quét Nhà”, “Màu Áo Chú Bộ Đội” hay “Từ Rừng Xanh Cháu Về Thăm Bác”... chỉ đơn giản là những lát cắt đời sống nhỏ bé, chân thật. Nhưng chính sự giản dị đó lại khiến chúng vượt thời gian, đi vào tâm hồn của cả trẻ em và người lớn.

Trong những lời hát ấy, có hình ảnh người mẹ tảo tần, người lính giữ nước, có niềm tự hào đất nước, có sự sẻ chia, biết ơn và lòng nhân ái.

"Ngày xưa bé hát gì'', âm nhạc thiếu nhi xưa có gì mà chạm đến tận tim? - Ảnh 1.

Bài hát thiếu nhi xưa gắn liền với hình ảnh bình dị, mộc mạc.

Tình yêu thương nảy mầm từ bài hát

Trẻ học cách yêu thương qua “Mẹ Đi Vắng”, học lòng kính trọng qua “Em Mơ Gặp Bác Hồ”, học nếp sinh hoạt qua “Rửa Mặt Như Mèo”, “Bé Quét Nhà”.

Điều đáng quý là những bài hát ấy không rao giảng, không biến trẻ thành người lớn thu nhỏ, cũng không dồn ép phải “vui lên” bằng giai điệu chói tai. Chúng chỉ là những câu chuyện nhỏ được kể bằng âm nhạc mà mỗi đứa trẻ đều có thể soi mình vào đó.

"Ngày xưa bé hát gì'', âm nhạc thiếu nhi xưa có gì mà chạm đến tận tim? - Ảnh 2.

Những bài hát nuôi dưỡng lòng kính trọng, biết ơn bên trong trẻ.

 Không thể phủ nhận âm nhạc thiếu nhi hiện đại có nhiều ưu điểm: phong phú, đa dạng, cập nhật xu hướng toàn cầu. Nhưng đi cùng với đó là sự bùng nổ của MV hoạt hình nhồi nhét màu sắc, ca từ dễ dãi, tiết tấu nhanh, “bắt tai” nhưng thiếu chiều sâu.

Không ít ca khúc chỉ nhằm khiến trẻ… tiêu hao năng lượng, chứ không còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn. Một số bài còn vay mượn nhạc người lớn, remix lời trẻ em, khiến ranh giới giữa “nghe cho vui” và “nghe để học” ngày càng mờ nhạt.

Chúng ta có thể đang cho trẻ nghe nhiều hơn bao giờ hết, nhưng liệu có phải là nghe đúng thứ trẻ cần?


Âm nhạc thiếu nhi xưa chưa hề biến mất

Chúng vẫn ở đó – trong trí nhớ của ông bà, cha mẹ, trong vài playlist YouTube thầm lặng được chia sẻ lại từ cộng đồng hoài cổ.

Và bất cứ khi nào bạn mở những bài hát ấy cho con nghe, là bạn đang trao cho con một phần tuổi thơ đẹp đẽ, thứ mà không công nghệ nào có thể thay thế.

Chúng ta không cần quay về thời xưa. Nhưng hoàn toàn có thể cho con trẻ hôm nay nghe những gì đã từng khiến ta lớn lên một cách tử tế. Đó là khi âm nhạc không chỉ để hát, mà là để sống, để yêu, để lớn lên. Đó là lúc, âm nhạc thiếu nhi trở thành lời ru cho một tâm hồn non trẻ.

Chia sẻ