Bài học đầy yêu thương ca sĩ Mỹ Linh dạy "con anh, con tôi, con chúng ta"

Theo Gia đình & Xã hội,
Chia sẻ

Mỹ Linh cho biết, chăm sóc các con là ưu tiên số một của vợ chồng cô. Nữ ca sĩ quan niệm: “Con cái là tài sản quý giá nhất và bố mẹ cần có phương pháp để bảo vệ cũng như giữ gìn “tài sản” ấy”.

Là nghệ sĩ nổi tiếng, Mỹ Linh luôn bận rộn với những dự án âm nhạc, quay quảng cáo, làm giám khảo, đi sự kiện… Nhưng Diva tóc ngắn không vì thế mà “bỏ quên” gia đình. Trái lại, cô luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để ở bên dạy dỗ, định hướng phát triển cho con cái. Mỹ Linh cho biết, chăm sóc các con là ưu tiên số một của vợ chồng cô. Nữ ca sĩ quan niệm: “Con cái là tài sản quý giá nhất và bố mẹ cần có phương pháp để bảo vệ cũng như giữ gìn “tài sản” ấy”.

Bài học đầy yêu thương ca sĩ Mỹ Linh dạy
Gia đình Mỹ Linh luôn rạng rỡ và hạnh phúc khi bên nhau.

Không đặt sự kỳ vọng quá lớn lên vai con

Như mọi bà mẹ, mỗi buổi sáng, Mỹ Linh đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và đồ ăn trưa cho các con ở trường. Những ngày không có lịch làm việc, cô sẽ dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn hoa. Tối đến, cô lại tự tay vào bếp nấu nướng. Mỹ Linh đặc biệt quan tâm đến bữa ăn bởi cô quan niệm, giây phút sum vầy cả gia đình bên mâm cơm là khoảnh khắc đáng trân trọng nhất. Đây cũng là lúc mà bố mẹ có thể dành trọn vẹn thời gian cho con, trò chuyện thoải mái để hiểu con hơn. Ngoài bữa ăn, Mỹ Linh còn dành nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự với các con như những người bạn tâm giao, từ chuyện sinh hoạt, học hành đến bạn bè, sở thích...

Qua những câu chuyện, cô khéo léo dạy các con biết yêu thương, biết chăm sóc nhau khi bố mẹ vắng nhà. “Tôi thường dạy con phải sống nhân hậu, làm điều tốt và không bao giờ làm những việc khiến lương tâm hổ thẹn. Tôn trọng các con nhưng tôi cũng rất nghiêm khắc khi dạy dỗ, yêu không có nghĩa là chiều chuộng vô lối, mắng không có nghĩa là ghét bỏ. Cũng có lúc, tôi mắng oan đứa nọ đứa kia. Nhưng khi nhận ra mình sai, tôi thường xin lỗi con ngay. Đó là cách để các con tôn trọng mình”, nữ diva cho biết.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình cả bố và mẹ đều là nghệ sĩ nổi tiếng, những đứa trẻ trong gia đình Mỹ Linh – Anh Quân gặp khá nhiều áp lực. Hiểu được điều đó, Mỹ Linh luôn khéo léo làm giảm áp lực cho các con. Cô chia sẻ: “Tôi không muốn dạy cho con thành một thiên tài, bởi giả sử nó không có tài thì sao? Thần đồng hay thiên tài luôn là một gánh nặng kinh khủng. Đặt ra mục tiêu như vậy sẽ làm cho đứa trẻ luôn phải chịu đựng gánh nặng sự kỳ vọng của người lớn trên vai. Tôi chỉ muốn các con sống vui vẻ. Là Phật tử, tôi hiểu rằng mọi thứ đều chỉ là hữu hạn cho dù bạn là ai. Lúc nào cũng phải phấn đấu để trở thành người số một sẽ chỉ khiến bạn trở thành người bất hạnh. Tôi sợ nhất câu nói: “Con là niềm tự hào của gia đình”. Tôi thường bảo các cháu rằng, con không phải chịu trách nhiệm cho ai cả, con chỉ phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình thôi”.

Suy nghĩ như vậy nên Mỹ Linh luôn tôn trọng sở thích, mong muốn của các con, không bao giờ ép những đứa trẻ phải làm những điều mà chúng không muốn làm. “Chúng tôi chỉ lắng nghe và cảm nhận khả năng của các con, từ đó đối chiếu với những gì chúng đang ước mơ để định hướng nghề nghiệp tương lai. Không ai có thể đạt được thành công trong công việc nếu như không say mê công việc ấy. Đương nhiên, hạnh phúc nhất là khi chúng ta được tự do làm công việc mà mình yêu thích”, diva cho biết.

Dung hòa quan hệ “mẹ kế - con chồng”

Vợ chồng Mỹ Linh có ba đứa con. Chị cả Anna, em trai Duy Anh và em gái út Mỹ Anh. Nếu không đọc tin tức trên báo chí thì ít ai ngờ rằng, Anna là con riêng của nhạc sĩ Anh Quân. Bởi mẹ con Mỹ Linh – Anna thường xuyên xuất hiện quấn quýt, thân mật bên nhau trong các sự kiện. Điều thú vị là ngoài chiều cao nổi trội, gương mặt Anna có nhiều điểm rất tương đồng với người mẹ kế nổi tiếng. Điều này khiến nhiều người không biết khó có thể nhận ra Anna không phải là con đẻ của Mỹ Linh. Người ta thường cho rằng những người không có quan hệ huyết thống nhưng sống chung và yêu quý nhau thật lòng sẽ dần trở nên giống nhau. Có lẽ, mẹ con Mỹ Linh – Anna là một trường hợp như vậy.

Mối quan hệ thân thiết của hai mẹ con là nhờ sự nỗ lực của Mỹ Linh ngay từ khi yêu Anh Quân. Với tâm niệm “yêu mọi thứ thuộc về chồng”, cô đã yêu thương, chăm sóc Anna như chính con đẻ từ những ngày đầu. Chắc chắn nhiều người sẽ rất ngạc nhiên khi biết nữ ca sĩ vẫn thường xuyên liên lạc, trò chuyện với mẹ ruột của Anna, mời “tập một” của chồng sang Việt Nam chơi với gia đình. Suốt 14 năm qua, nghỉ hè và nghỉ đông, Mỹ Linh đều tạo điều kiện cho Anna sang thăm và ở lại chơi với mẹ đẻ suốt cả kỳ nghỉ. Mỹ Linh cho biết, cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Anna trong ngày sinh nhật tròn 3 tuổi của cô bé.

“Khi đó, Anna mới 3 tuổi. Con bé không chào tôi như những đứa trẻ bình thường mà lại lảnh lót hát câu: “Cái bống là cái bống ngoan, cái bống là cái bống xinh...” khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi nghĩ Anna có nhạc cảm từ khi mới sinh ra. Ban đầu, con bé gọi tôi là cô Mỹ Linh, sau đó là mama. Và một ngày đẹp trời, khi đón Anna tan học về, tôi vỡ òa hạnh phúc khi lần đầu tiên được con gọi bằng từ “mẹ” thiêng liêng”, nữ ca sĩ nhớ lại.

Bài học đầy yêu thương ca sĩ Mỹ Linh dạy
Tình cảm Anna dành cho mẹ Mỹ Linh là tình cảm máu mủ thiêng liêng dành cho người đã sinh ra mình. (Ảnh: Lửa ấm)

Theo thời gian, sự dễ thương của cô con gái riêng của chồng dần đánh thức bản năng làm mẹ của Mỹ Linh. Cô yêu và tôn trọng Anna, luôn khuyến khích cô bé làm những gì mình thích, phù hợp với bản thân. Ngay cả sau này khi sinh Anh Duy và Mỹ Anh, tình cảm của cô dành cho Anna vẫn không hề thay đổi. Hai mẹ con thường đi mua sắm cùng nhau, thường tâm sự nhỏ to mọi việc lớn nhỏ. Với sự chăm sóc, yêu thương và dạy dỗ hết lòng, Mỹ Linh tự hào khẳng định rằng trong mọi thứ của Anna đều có bóng dáng của mình: “Khoảng thời gian 12-13 tuổi là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng, vì khi đó con bé đang trong quá trình dậy thì. Tôi trò chuyện với Anna mỗi ngày, qua đó truyền tải cho con những thông điệp nhỏ để định hình tính cách và mục tiêu sống. Tôi cũng giúp sức cho con rất nhiều trong âm nhạc – niềm đam mê của Anna. Tôi thực sự tự hào về con gái mình”.

Nói về mối quan hệ “mẹ kế - con chồng”, Mỹ Linh cho biết: “Tôi chưa bao giờ phân biệt đó có phải là đứa trẻ do mình sinh ra hay không. Mỗi đứa trẻ như một bông hoa, tự nó tỏa hương. Làm sao có thể không yêu Anna khi nó đáng yêu như thế? Bất cứ ai nhìn thấy con bé đều khen nó đáng yêu, đâu chỉ mình tôi. Mọi người sẽ không bao giờ hiểu được hết tình cảm của tôi và Anna. Một người ngoài cuộc rất khó để đưa ra được đánh giá đúng. Tôi và Anna sống với nhau đã 13 năm, hàng ngày ăn cùng nhau 2 bữa cơm. Con vui hay buồn tôi đều biết, tôi buồn hay vui Anna cũng dễ dàng nhận thấy.

Tình cảm của tôi với Anna là không cần cố gắng. Có thể mọi người sẽ nghĩ, cô ấy đang PR cho bản thân, tự làm đẹp mình nhưng tôi không quan tâm, không thấy e dè khi bộc lộ tình cảm. Con cũng biết những điều đó. Tôi nghĩ rằng mình rất may mắn vì không mang nặng đẻ đau nhưng lại có một đứa con ngoan ngoãn, xinh đẹp. Khi tôi đi diễn, người chăm gọi điện nhất cho tôi chính là Anna. Con luôn nhắn tin hỏi: “Mẹ ơi, mẹ ăn gì chưa? Mẹ có mệt không?””.

Về phần mình, Anna cũng từng tâm sự chính tình yêu của người mẹ kế đã chinh phục mình. “Hồi nhỏ cũng có đôi lúc tôi không cảm thấy thoải mái. Nhưng đến giờ, tôi không còn gì phải giấu hay giữ kẽ với mẹ nữa. Thực sự, bây giờ tôi coi mẹ Mỹ Linh như mẹ đẻ vì hai mẹ con yêu thương nhau thật lòng. Tôi không còn khái niệm mẹ kế hay mẹ ruột. Chỉ đơn giản, mẹ Linh là mẹ của tôi thôi”, Anna chia sẻ.

Chia sẻ