Bà mẹ 40 tuổi, 2 con chia sẻ về bí quyết làm đẹp để vẫn "trẻ như đôi mươi"

Hồng Dung,
Chia sẻ

Dù đã bước vào tuổi 40 nhưng Vân Khanh lúc nào cũng trẻ trung, tươi tắn như thiếu nữ đôi mươi. Cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ về công việc, cuộc sống và quan trọng là bí quyết dưỡng da của quý cô đặc biệt này nhé!

Hẹn gặp quý cô được mệnh danh trẻ như thiếu nữ đôi mươi, ekip không khỏi ngạc nhiên dù đã biết Khanh qua những bức hình trên mạng xã hội. Khanh trẻ, tươi tắn và đầy năng lượng đến bất ngờ. Từ vóc dáng còn ngọt ngào, khoác trên mình quần jeans, áo pull và choàng cardigan dài, cho tới làn da căng mịn, sáng hồng. Thế nhưng, hình ảnh lại khác xa với dáng vẻ kiên quyết mà mềm mại khi điều hành cửa hàng đông khách của cô, và còn khác nhiều khi chúng tôi ngồi trò chuyện với Khanh về cuộc sống của cô. Cùng lắng nghe người phụ nữ này chia sẻ nhé.

Thông tin nhân vật

Tên thật: Giáp Vân Khanh

Tuổi: 40

Nghề nghiệp: Kinh doanh

Đã kết hôn, hiện đang có hai con trai, một 14 tuổi, một 9 tuổi


Chào Khanh, rất vui khi gặp gỡ và trò chuyện cùng bạn trong ngày đầu xuân này. Trước tiên bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân bạn với độc giả Quý cô Đẹp được không?

Chào bạn, Khanh xin được gửi lời chào và lời chúc năm mới sức khoẻ tới các chị em độc giả của Quý cô đẹp!
Mình là Giáp Vân Khanh, năm nay mình 40 tuổi, mình là người kinh doanh và có sở thích là đam mê búp bê Barbie.

Bạn trẻ và rạng rỡ quá! Ắt là ai gặp bạn cũng sẽ thốt lên như vậy, với những lời khen này bạn có cảm thấy áp lực không? 

Cảm ơn bạn đã dành tặng mình lời khen. Như nhiều chị em khác, mình rất vui chứ không cảm thấy áp lực chút nào khi nhận được những lời khen tặng từ mọi người (nhất lại là từ các bạn cùng phái). Mình cảm thấy đây như là lời động viên để mình luôn ý thức chăm sóc bản thân tốt hơn.

nhanvat

nhanvat

nhanvat

Thậm chí, khi hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ của bạn xuất hiện trên các trang báo có khá nhiều bình luận rằng phụ nữ rảnh, giàu, không phải phấn đấu vì công việc mới trẻ, đẹp được, bạn cảm thấy thế nào?

Thú thật với bạn từ lâu rồi, mỗi lần trang báo, hay mạng xã hội chia sẽ về hình ảnh của mình là mỗi lần mình lại  thắc mắc rằng không biết với những hình ảnh đó, mọi người lại thấy mình giống một người rảnh và nhàn rỗi sao?

Mỗi người chỉ có 24h một ngày để làm mọi việc. Theo quan điểm của mình, đàn ông có thể sẽ dành được gần như phân nửa thời gian cho công việc, sự nghiệp, nhưng với phụ nữ chúng ta nói chung, và với mình nói riêng thì 24h đó mình sẽ phải tính sao để có đủ thời gian dành cho các con, rồi lo tới hiệu xuất công việc, chưa kể nếu mình không sắp xếp chăm lo cho mái ấm và chăm sóc sức khỏe bản thân thì mình cũng khó có thể hoàn thành được công việc và trách nhiệm của mình.

Mình tự cảm thấy luôn giữ cho mình tinh thần thoải mái, tươi vui để sáng suốt xử lý công việc, kiên nhẫn để chăm sóc gia đình, hai con- nghĩa là bất cứ lúc nào mình cũng bận rộn, năng nổ hết có thể. Có như vậy, mình mới thấy mình luôn tươi trẻ, trẻ từ trong tinh thần.

Từng thực hiện công việc về lĩnh vực về thời trang, bạn chọn riêng cho bản thân phong cách thế nào?

Mình yêu thích vẻ đẹp nữ tính. Với mình trang phục nơi nào nên hợp hoàn cảnh nơi đó. Tuy vậy, khi bạn thấy mình mặc jeans rách gối với áo t-shirt  thì mình tin bạn vẫn cảm nhận vẻ nữ tính từ mình. Tức là, phong cách nữ tính dựa trên chất liệu, màu sắc chứ không đóng khung vào kiểu dáng hay hình mẫu nào quá.

nhanvat

nhanvat

Có lẽ nhờ làn da đẹp nên nhìn bạn lúc nào cũng trẻ và nữ tính?

Bạn đoán đúng, mình được sở hữu làn da khá khoẻ từ khi còn trẻ. Theo thời gian, da cũng già đi, lộ trình chăm sóc da của chị vào độ tuổi này như thế nào thưa chị? Như mình đã nói, mình luôn tẩy trang kĩ trước khi đi ngủ. Tập trung vào dưỡng ẩm. Nhất là da quanh vùng mắt của mình, chúng dễ bị nhăn và khô. Vì thế, đắp mặt nạ trà hoa cúc, sau đó bôi serum rồi mới dùng kem dưỡng ẩm cho vùng da quanh mắt. Đều đặn như vậy 10 năm rồi. Bên cạnh đó, mình cực kì hạn chế trang điểm. Hàng ngày đi làm mình chỉ bôi kem dưỡng ẩm, kem chống nắng, kẻ mắt và tô son. Tất cả bí quyết chăm sóc chỉ bấy nhiêu thôi bạn ạ.

Phụ nữ luôn có xu hướng chung tự ám ảnh về dung mạo của mình khi trưởng thành? Bạn thì sao, bạn đối mặt với nó thế nào khi bạn khá bận rộn?

Vâng quả thật là phụ nữ chúng ta luôn ám ảnh về dung mạo nhất là mỗi khi xuân về thế này, thêm một xuân lại thêm một tuổi. Nhưng mình nghĩ, phụ nữ hiện đại chúng ta, nếu không yêu bản thân mình thì chưa đủ để hoàn thiện mình. Như đã chia sẻ, mình có hai con, có chuỗi công việc kinh doanh và một số công việc khác cần thực hiện, nên gần như mình làm việc tới 12 đến 15h một ngày nên chuyện đối mặt với nỗi lo đó với mình cũng là cả một vấn đề. 

nhanvat

nhanvat

nhanvat

Mình đã phải lập ra một thời gian biểu, và đã duy trì được nhiều năm qua là sáng dậy trong lúc chuẩn bị bữa sáng cho con, mình kết hợp luôn 10 phút dành cho lắc vòng giảm eo, khi đi làm mình cố gắng giảm tối thiểu ngồi một chỗ, bằng cách làm bất cứ việc gì thấy trước mắt... kể cả là việc dọn dẹp lau chùi ở cửa hàng riêng của mình. Hoạt động liên tục cũng là cách mình giảm kalo, khiến các phần cơ của mình săn chắc. Mỗi trưa mình lại thêm khoảng 1 giờ đồng hồ cho tập gym. Trước khi đi ngủ, có mệt mỏi thế nào mình cũng tẩy trang sạch dùng kem dưỡng ẩm rồi mới ngủ. Ngày nào thư thái hơn mới có thể chăm sóc da nhiều hơn. Nhưng theo mình, làn da được sạch sâu là quan trọng nhất.

Với hai bạn nhỏ, chuỗi cửa hàng cafe của riêng và có lẽ còn thêm khá nhiều công việc khác nữa, bạn có thấy mình đang phải gồng lên để mọi việc luôn hoàn hảo như ý không?

Ồ, hoàn toàn không, với mình, được chăm sóc và dành thời gian cho con là niềm hạnh phúc lớn nhất của sự nghiệp làm mẹ. Tất nhiên là cũng có những ngày quá bận thì thời gian dành cho con sẽ đôi khi bị bớt lại một chút, nhưng mình vẫn nói với hai bạn nhỏ rằng: các con đang dần lớn lên và mẹ cũng vẫn đang mỗi ngày học cách làm mẹ sao cho tốt và hiểu với lứa tuổi của các con.

Còn trong những công việc mình đang làm và hoạt động thì thú thật với bạn đó không chỉ đơn thuần là mưu sinh, mà với mình đó còn là niềm đam mê nên đúng là mình rất cầu toàn và luôn muốn mọi việc thật hoàn hảo... chính vì làm mọi việc bằng sự chăm chỉ thường xuyên lẫn đam mê nên may mắn cũng chưa phải gồng mình lắm.

nhanvat

nhanvat

nhanvat

Bạn có thể chia sẻ thêm về đam mê sưu tập búp bê Barbie của mình không?
 
Mình bắt đầu sưu tập các em Barbie đầu tiên trong bộ sưu tập của mình cũng đã 11 năm rồi, những em Barbie trong bộ sưu tập của mình đa phần là Barbie silkstone... Thời gian đó thì vì điều kiện kinh tế chưa cho phép nên mình chỉ có thể sắm khoảng 3 tới 5 em một năm. Những em được sản xuất  vào thời điểm đó cũng chưa có giá quá cao như bây giờ. Trang phục cũng như phụ kiện của các em sau này cũng cầu kỳ, đẳng cấp cũng như giá thành của các em ý cũng đã thay đổi rất nhiều theo thời gian...

Cho đến nay thì mình cũng đã may mắn sở hữu được bộ sưu tập hơn 200 em Barbie silkstone, là rất nhỏ so với nhưng bộ sưu tập của một số người có cùng sở thích đam mê như mình trên thế giới, nhưng mình cũng tạm hài lòng và mình vẫn đang tiếp tục sưu tầm...biết đâu trong khoảng 10 năm tới có thể bạn sẽ đọc ở đâu đó thông tin về một phụ nữ U50 Guinness ở Việt Nam vì có bộ sưu tập Barbie!

nhanvat

nhanvat

nhanvat

nhanvat

Vì sao Barbie lại khiến bạn say mê đến vậy?

Với bất cứ cô bé nào trên thế giới này khi nhắc tới Barbie là gương mặt sẽ hân hoan, mà trong đó ít nhất là còn một phụ nữ đã trưởng thành như mình, thêm nữa bởi một điều rất đơn giản mà chắc bạn vẫn thường nghe mọi người hay ví :đẹp như búp bê là đã khiến mình thích mê rồi.

Chỉ đơn giản vậy thôi, Barbie là Búp bê mà: với chiều cao 33cm thôi nhưng các em ý được mẹ đẻ là bà Ruth Handler đã tạo ra từ năm 1958 với vóc dáng tiêu chuẩn về chân dài eo thon...cộng thêm ngày nay những nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới đã tạo thêm những trang phục tinh tế và đẳng cấp khiến các em ý càng trở nên hoàn hảo. Như bạn thấy đấy, vậy thì không say mê sao cho được chứ.  

Cảm ơn bạn về buổi trò chuyện thú vị này, chúc Vân Khanh luôn trẻ trung, vui vẻ và đạt nhiều thành công trong công việc!

Thực hiện: Hồng Dung
Ảnh: Luke Nguyễn
Chia sẻ