Anh em mình cùng chơi trò "vợ chồng"

Tâm Anh,
Chia sẻ

Tít và em gái bị mẹ phạt phải dọn dẹp phòng mình cho gọn gàng. Khi hai anh em vào phòng, Tít liền bảo em: "Hai anh em mình cùng chơi trò vợ chồng nhé?".

1. Tít và em gái chơi đồ chơi xong vứt lung tung khắp nhà, mẹ bực mình liền phạt hai anh em phải dọn dẹp lại phòng mình cho gọn gàng. Khi hai anh em vào phòng, Tít liền bảo em:

Tít: - Hai anh em mình chơi trò vợ chồng nhé?

- Chơi như thế nào hả anh? Na hồ hởi hỏi.

Tít: - Anh sẽ là bố, còn em là mẹ.

Na: - Vâng ạ.

- Em đồng ý rồi đấy nhé. Bây giờ anh là bố sẽ ngồi xem ti vi, còn em là mẹ thì đi quét dọn nhà cửa cho gọn gàng đi nhé.
 
Tít vừa nói vừa cười khoái chí.

Na: -Em không chịu đâu, anh ăn gian thế.

2.Tít và bố đang đứng chờ tàu chạy qua, cu cậu chỉ tay vào chữ ĐSVN trên thân tàu đố bố:

Tít: - Con đố bố biết chữ ĐSVN kia nghĩa là gì?

Bố: - Dễ ẹc, là từ viết tắt của Đường Sắt Việt Nam đúng chưa nào?

Nghe thấy vậy cu cậu cười khoái chí:

 -Không phải đâu bố ạ, nó có nghĩa là ‘Đừng sờ vào nó’ đấy.

  Bố phục sát đất tài lém lỉnh của con trai.
 

3. Tít muốn đi chơi, nhưng bà bảo phải học bài xong mới được đi, cu cậu liền hỏi bà:

 - Bà ơi, bao giờ cháu mới được làm điều mình muốn mà không cần hỏi ai ạ?

Bà trả lời: - Khi nào cháu trở thành người lớn, như bố cháu bây giờ.

Tít liền tiu nghỉu: - Thế thì cháu sẽ không bao giờ được làm những gì mình thích đâu bà ạ.

Bà: - Sao cháu lại nghĩ vây?

Tít: - Vì bố cháu làm gì vẫn phải được sự đồng ý của mẹ cháu đó thôi.

 4. Mẹ dạy Tít viết tên của 2 anh em, đến khi viết tên em Na, Tít liền hỏi:

 - Mẹ ơi, sao ngày trước mẹ không đặt tên cho em là Mít ạ?

Mẹ ngạc nhiên: -Con thích em tên là Mít à?

Tít trả lời: - Không phải con thích, mà bố thích.

- Ơ, bố thích bao giờ nhỉ? Vì tên Na là bố đặt cho em con mà.

- Sao lạ vậy ạ? Mẹ thường bảo ‘Bố con suốt ngày chỉ thích tít mít’ còn gì?

 

5. Mẹ và em Na về ngoại chơi, trước khi đi dặn bố ở nhà nhớ nấu cơm cho Tít ăn, kẻo đi hàng sẽ bị đau bụng. Đến tối, mẹ gọi điện về kiểm tra Tít:

Mẹ: - Tít của mẹ tối nay ăn gì?

 - Con ăn cơm mẹ ạ? Tít hồ hởi khoe

Mẹ mừng thầm vì bố nhớ lời mẹ dặn, mẹ hỏi tiếp:

-  Con ăn được mấy bát?

- Con không biết mẹ ạ. Vì bố mua cơm hộp nên con cũng không biết là được mấy bát ạ.

Mẹ tự nhủ ‘Bố con hư quá’.

 6. Tít và bạn cùng đợi bố đón ở cổng trường. Sau một hồi lâu chưa thấy bố đến, Tít thở dài với bạn:
 
- Tớ ước có cái điện thoại ‘Nó kìa’ để gọi cho bố đến đón.

Cậu bạn ngạc nhiên: - Điện thoại gì mà nghe tên hay thế cậu?

Tít liền chỉ tay vào tấm biển hiệu của cửa hàng điện thoại NOKIA bên kia đường:

- Điện thoại giống thế kia kìa.

Cậu bạn gật gù tỏ vẻ ‘Tớ hiểu rồi’.

Chia sẻ