32 tuổi có gần 3 tỷ tích lũy, tôi không sinh thêm con vì một lý do nhiều người né tránh

Minh Linh,
Chia sẻ

Dù tài chính ổn định, con đầu đã lớn, chồng chia sẻ việc nhà… nhưng người mẹ này vẫn đắn đo khi nghĩ đến chuyện sinh thêm. Không phải vì không yêu con, mà vì chị sợ đánh mất chính mình - điều mà nhiều phụ nữ cũng đang âm thầm đối diện.

Vợ chồng chị sống ở Hà Nội, có một chỗ ở ổn định không phải trả tiền thuê, tổng thu nhập trung bình khoảng 40 triệu đồng/tháng. Căn cứ vào chi tiêu thực tế, gia đình dành khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng cho các khoản sinh hoạt, bảo hiểm, biếu Tết, sửa chữa…

Hiện tại, chị và chồng đã có gần 2,5 tỷ đồng tiết kiệm và khoảng 4 cây vàng. Phần lớn tài sản là do chị tích lũy từ trước khi kết hôn, bắt đầu từ năm 18 tuổi. Chồng chị vốn không có nhiều tài sản khi cưới nhưng là người sống tình cảm, chăm con khéo, nấu ăn chính trong nhà và luôn chủ động san sẻ việc nội trợ.

Con gái đầu lòng của hai người năm nay tròn 6 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 1. Trong khi người thân và bạn bè nhắc chuyện sinh thêm, bản thân chị lại chưa sẵn sàng. “Mình không bị áp lực từ người khác, nhưng nếu định sinh bé thứ hai thì chắc là nên sinh sớm, vì vợ chồng cũng đã ngoài 30 rồi.”

32 tuổi có gần 3 tỷ tích lũy, tôi không sinh thêm con vì một lý do nhiều người né tránh- Ảnh 1.

Con gái đầu lòng của hai vợ chồng năm nay tròn 6 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 1. Trong khi người thân và bạn bè nhắc chuyện sinh thêm, bản thân chị lại chưa sẵn sàng. (Ảnh minh họa)

Chị thừa nhận mình từng nghĩ đến chuyện sinh thêm – thậm chí rất muốn có “nếp có tẻ”. Với chị, đó không chỉ là niềm mong mỏi riêng, mà còn là một món quà cho đứa con đầu lòng: có anh, có em, có thêm một người thân ruột thịt đồng hành trong đời.

“Chỉ có một mình con, mọi thứ đều ưu tiên cho con nên vô tình khiến bé có phần ích kỷ. Nếu có thêm em, mình tin con sẽ biết chia sẻ và ngoan hơn.” Chị cũng lo nếu chỉ có một con, mọi kỳ vọng dồn hết vào bé, dễ khiến con trở nên ích kỷ hoặc chịu áp lực vô hình. 

Nhưng sau tất cả, quyết định vẫn chưa thể đưa ra vì những lý do sau đây.

Một đứa con giúp cuộc sống cân bằng hơn

Thu nhập 40 triệu/tháng nghe thì ổn, nhưng với cuộc sống ở Hà Nội không quá dư dả nếu phải nuôi hai con. Chị lo nếu có biến cố nghề nghiệp hay sức khỏe, mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn." Với 1 con và thu nhập, chi tiêu hiện tại, mình nghĩ mình gần như không có áp lực tài chính cả hiện tại và tương lai trung hạn, cuộc sống không phải lo nghĩ quá nhiều về hết tiền thiếu tiền. Còn khi có 2 con chắc điều này sẽ không còn giữ được nữa." - chị chia sẻ.

Thực tế, chị cho biết thêm một con thì đi đâu cũng tiện, đi chơi hay du lịch đều nhẹ nhàng. Các khoản đầu tư cho con như học hành, kỹ năng cũng được tập trung hơn. Và quan trọng nhất, cuộc sống với một con mang lại cho chị cảm giác không phải lo lắng nhiều về tài chính -  thứ mà chị tin rằng sẽ khó giữ được nếu sinh thêm. “Nhịp sống hiện tại tuy bận rộn nhưng vẫn ổn định. Mình vốn không phải tuýp mẹ đảm, không giỏi quán xuyến việc nhà. Mình sợ cảm giác nếu có thêm con thì mọi thứ bị đảo lộn, mà mình thì không gồng nổi.”

Mình yêu con, nhưng mình cũng yêu bản thân. Điều đó có sai không?

Đây là lý do khiến chị phân vân nhất và cũng là điều mà nhiều người phụ nữ thường ngại nói thành lời. Chị không ngại sinh con vì thiếu tình yêu, mà vì hiểu rõ mình là ai và cần gì. Với một con, chị có thể chăm sóc tốt, vẫn có thời gian cho công việc, cho bản thân và cả những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. 

32 tuổi có gần 3 tỷ tích lũy, tôi không sinh thêm con vì một lý do nhiều người né tránh- Ảnh 2.

Có người hạnh phúc khi sinh nhiều con, có người lại tìm thấy sự bình yên khi nuôi dạy một bé. (ảnh minh họa)

Chị không muốn lặp lại những năm tháng thiếu ngủ, mất sức, bỏ bê chính mình như khi nuôi con đầu. Càng không muốn sống trong áp lực chỉ để làm tròn vai, trong khi sức khỏe, thời gian và sự bình an đều đang ở giới hạn. "Giờ nghĩ đến sinh con tiếp, bắt đầu chặng đường ốm nghén, sinh đẻ, sức khỏe giảm, lỉnh kỉnh mua sắm bỉm sữa, chăm con đêm hôm, con ốm đau… mình thật sự nghĩ đến đã thấy oải vô cùng" - đây có lẽ cũng là nỗi lòng của nhiều bà mẹ.

Chỉ sinh 1 con - lựa chọn ích kỷ hay can đảm?

Sinh một con hay hai, hoặc nhiều hơn không có khuôn mẫu nào là đúng tuyệt đối. Điều quan trọng nhất là mỗi gia đình đặc biệt là người mẹ được lựa chọn theo điều kiện, mong muốn và giới hạn của chính mình.

Có người hạnh phúc khi sinh nhiều con, có người lại tìm thấy sự bình yên khi nuôi dạy một bé. Mỗi lựa chọn đều có lý do riêng, có góc khuất và cả những hy sinh thầm lặng mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Quan trọng không phải là con số, mà là cảm giác đủ đầy và cân bằng, đủ yêu thương để nuôi dạy con cái, và đủ bao dung để không quên chăm sóc chính mình.

Trong hành trình làm mẹ, không có ai giống ai. Nhưng điều giống nhau ở tất cả những người mẹ, chính là mong con hạnh phúc  và mình cũng được bình yên.

Chia sẻ