3 món quà cha mẹ EQ thấp thích tặng con
Trong hành trình nuôi dạy con, cha mẹ nào cũng muốn tặng con những điều tốt đẹp nhất.
Cha mẹ nào cũng thương con. Nhưng không phải cách thể hiện tình thương nào cũng đúng, nhất là khi món quà tặng con lại vô tình phản ánh sự thiếu tinh tế trong cảm xúc. Có đôi khi, chính những "món quà" từ cha mẹ EQ thấp lại vô tình trở thành gánh nặng, khiến con căng thẳng và mất tự tin.
Một phụ huynh đã ôm trăn trở này đi hỏi ChatGPT và được biết những "món quà" độc hại đó không hẳn là đồ vật mà có thể là những thói quen, kỳ vọng hay thái độ có thể kìm hãm sự phát triển của trẻ. Cụ thể như sau:
1. Món quà mang danh "bố mẹ hi sinh vì con"
Đó có thể là một món đồ đắt tiền, một kỳ học phí khủng, hay một chuyến du lịch sang trọng mà cha mẹ cố gắng xoay xở để có rồi nói với con: "Bố mẹ vì con mà làm tất cả đấy"/ "Con phải cố lên, không được phụ lòng bố mẹ"...
Nghe thì cảm động, nhưng với trẻ, món quà ấy đi kèm áp lực: phải giỏi, phải ngoan, phải thành công, không thì là "phụ công ba mẹ". Cha mẹ EQ thấp tặng món quà để khẳng định tình thương, nhưng lại vô tình biến nó thành sợi dây trói cảm xúc.
Cha mẹ EQ cao thì khác. Họ tặng con cái những món quà trong khả năng, với thái độ tự nhiên, không biến lòng tốt thành món nợ mà con phải mang cả đời.

Ảnh minh họa
2. Món quà để "con không thua bạn thua bè"
Nhiều bậc cha mẹ tặng con điện thoại mới, xe đạp xịn, đồ hiệu... không phải vì con cần, mà vì "người ta có thì con mình cũng phải có". Cách tặng này nghe như đang quan tâm, nhưng thực chất là lấp đầy sự thiếu tự tin của cha mẹ và dạy con học theo tiêu chuẩn của người khác.
Trẻ nhận được món quà này không thấy vui lâu vì thứ được nhồi vào đầu là: "Con phải bằng bạn". Vô hình chung, con học cách so sánh và chạy đua hơn là biết đủ và biết yêu chính mình. Trong khi đó, cha mẹ EQ cao tặng món gì cũng bắt đầu từ câu hỏi: "Con thật sự muốn gì?"/ "Vì sao con cần nó?"...
3. Món quà "mua chuộc cảm xúc"
Có những món được tặng sau khi cha mẹ mắng con quá nặng hoặc vì cảm thấy có lỗi. Có những ông bố bà mẹ không bao giờ biết nói xin lỗi, họ chọn đưa tiền, mua đồ ăn ngon hoặc mua vé xem phim... để "làm lành" với con. Họ tặng quà để con vui trở lại nhưng tuyệt nhiên không đối thoại, không giải thích, không hàn gắn.
Món quà kiểu này khiến trẻ học được cách né tránh cảm xúc thật, và dần nghĩ rằng cảm xúc có thể được "xoa dịu" bằng vật chất. Cha mẹ EQ cao không làm vậy, họ chọn cách ngồi xuống, trò chuyện, nhận lỗi khi cần, thay vì "mua chuộc" con bằng thứ gì đó có thể đong đếm bằng tiền bạc.
Kết
Tặng quà không xấu. Nhưng điều đáng nói là thái độ đi kèm món quà. Một món đồ dù rẻ tiền, nhưng tặng đúng lúc, đúng cảm xúc, đúng nhu cầu… sẽ nuôi dưỡng sự gắn kết. Còn một món quà đắt đỏ nhưng chứa kỳ vọng, áp lực hoặc sự né tránh lại dễ khiến con cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
Cha mẹ EQ cao không tặng món quà để "thể hiện tình thương", họ tặng để nuôi dưỡng kết nối cảm xúc, để con cảm thấy được thấu hiểu, được trân trọng và được là chính mình.
