3 cung hoàng đạo nhí nhìn thì hiền lắm… nhưng chơi chung hơi “mệt” đó nha!
Hôm nay cùng khám phá 3 cung như thế, biết để hiểu hơn bạn mình hơn, chứ không phải để “né chạy mất dép” đâu!
Trong thế giới cung hoàng đạo lung linh như dải ngân hà, mỗi chòm sao đều có màu sắc riêng, tính cách riêng và sức hút riêng. Nhưng này nhé, có vài cung nhìn bên ngoài thì dịu dàng, thân thiện lắm… mà ở gần lâu mới thấy “ủa, sao hơi khó chơi vậy ta?”.
Hôm nay mình cùng khám phá 3 cung như thế nha, biết để hiểu hơn, chứ không phải để “né chạy mất dép” đâu!
1. Bạch Dương – Mặt trời nhỏ siêu nhiệt huyết
Bạch Dương nhí giống như một cục pin năng lượng mặt trời vậy đó! Lúc nào cũng hừng hực khí thế, thích bắt đầu chuyện mới, thích thử thách, thích lao về phía trước.
Ở cạnh 1 bạn nhỏ Bạch Dương, sẽ thấy cuộc sống vui hơn, nhanh hơn, sôi động hơn. Các bạn nhỏ ấy cười to, nói nhanh, làm gì cũng quyết liệt.
Nhưng mà nè… Bạch Dương có một “điểm yếu dễ thương mà nguy hiểm”: quá thẳng và quá bốc đồng.
Các bạn ấy có thể đang vui đó, nhưng chỉ cần ai chạm đúng “công tắc cảm xúc” là phản ứng ngay lập tức. Nhiều khi chưa kịp suy nghĩ đã nói ra điều làm người khác bất ngờ.
Vì vậy, nếu chơi với Bạch Dương thì nên:
Giữ bình tĩnh khi bạn ấy nóng lên. Đừng quá nhạy cảm với lời nói thẳng thừng. Và nhớ rằng: sau cơn bốc đồng, Bạch Dương thường không để bụng lâu đâu.
Chơi với “mặt trời nhỏ” thì vui, nhưng nhớ mang theo… ô che nắng nhé!
2. Song Tử – Bộ não chạy nhanh hơn Wi-Fi
Song Tử nhỏ là cung của những ý tưởng bay lượn. Nói chuyện với Song Tử giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy – chủ đề đổi liên tục, câu chuyện xoay 180 độ trong vài phút.
Các bạn ấy thông minh, hoạt ngôn, dễ kết bạn. Đi đâu cũng có người thích nói chuyện cùng.
Nhưng mà… Song Tử nhỏ lại có “tính năng đổi gió liên tục”.
Hôm nay thích màu xanh, mai thích màu tím. Sáng bảo chắc chắn như đinh đóng cột, chiều lại “ừm… mình suy nghĩ lại rồi”.
Điều này không phải vì bạn ấy xấu tính đâu, mà vì bạn ấy thật sự bị cuốn theo cảm hứng rất nhanh. Nhưng với người cần sự ổn định, điều đó có thể khiến người ta cảm thấy hơi… chóng mặt.
Nếu thân với Song Tử nhỏ thì nên:
Đừng quá bám vào một lời hứa khi chưa được xác nhận kỹ. Giữ vững quan điểm của mình. Và tập làm quen với việc “kế hoạch có thể thay đổi bất cứ lúc nào”.
Chơi với Song Tử vui lắm, chỉ là nhớ cài dây an toàn cảm xúc thôi nha!
3. Sư Tử – Vị vua nhỏ thích tỏa sáng
Sư Tử nhỏ bước vào phòng là ai cũng nhận ra ngay. Các bạn ấy có khí chất tự nhiên, tự tin, thích dẫn đầu và rất biết cách thu hút ánh nhìn.
Ở cạnh Sư Tử sẽ được truyền động lực. Các bạn ấy mạnh mẽ, hào phóng và thường bảo vệ người mình yêu quý.
Nhưng Sư Tử nhỏ cũng có “chiếc vương miện vô hình” trên đầu. Tự trọng cao, cái tôi mạnh, và đôi khi hơi… thích làm trung tâm.
Nếu cảm thấy mình bị xem nhẹ, Sư Tử nhỏ có thể trở nên lạnh lùng hoặc kiêu ngạo. Không phải vì ghét bỏ ai đâu, mà vì các bạn quá nhạy cảm với việc bị tổn thương lòng tự trọng.
Khi ở cạnh Sư Tử nhỏ thì nên:
Hãy tôn trọng sự tự tin của các bạn ấy. Đừng cố “hạ bệ” bạn nhỏ trước đám đông. Và nhớ rằng, đằng sau vẻ oai phong là một trái tim cũng rất dễ tổn thương.
Chơi với “vị vua nhỏ” thì tuyệt, nhưng nhớ đừng giành spotlight quá mạnh nha!
Lời nhắn cho các cung hoàng đạo nhí
Thật ra không có cung nào “xấu” cả. Mỗi cung chỉ là một kiểu năng lượng khác nhau. Điều quan trọng không phải là né tránh ai, mà là hiểu cách hòa hợp với từng tính cách.
Bạch Dương dạy ta nhiệt huyết.
Song Tử dạy ta linh hoạt.
Sư Tử dạy ta tự tin.
Khi hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của nhau, chúng ta sẽ biết cách bảo vệ cảm xúc của mình mà vẫn giữ được những mối quan hệ vui vẻ.
*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm