3 câu nói có tính gây sát thương cao, khiến trẻ trở nên nhạy cảm và tự ti nhưng hầu hết cha mẹ lại nói ra một cách thản nhiên

PHAN HIỀN,
Chia sẻ

Cha mẹ đừng chủ quan với những câu nói mang tính sát thương này, nó có thể hủy hoại và thay đổi tương lai của một đứa trẻ.

Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Vì thế, mỗi lời nói và việc làm của cha mẹ đều có sức ảnh hưởng lớn đến nhận thức và tính cách của trẻ. Tuy nhiên, trên thực tế có không ít cha mẹ mặc dù rất yêu thương con nhưng lại nói ra những lời rất lạnh lùng, khiến trẻ bị tổn thương vô cùng.

Cô Lý có một đứa con trai duy nhất nên tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này cô đều muốn dành cho con mình. Đương nhiên, sự kỳ vọng của cô đối với con trai cũng cao. Con trai cô tuy học giỏi nhưng thành tích không nằm trong top đầu. Điều này khiến cô cảm thấy rất thất vọng và thường xuyên nói bóng gió so sánh với mấy đứa trẻ hàng xóm.

Mỗi khi điểm kiểm tra của con trai cô thua đứa hàng xóm, cô Lý lại thắc mắc tại sao 2 đứa trẻ học cùng lớp, cùng học thêm một chỗ mà lúc nào con mình cũng thua kém. Lần nào cô cũng đặt hy vọng vào các bài kiểm tra của con mình, sau đó lại buồn rầu thất vọng. Càng ngày cô càng đưa ra nhiều yêu cầu khắc khe với con mình. Cô nghĩ rằng, chỉ có điều đó mới khiến con trai chú tâm vào chuyện học hành hơn.

trẻ bị tổn thương - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, những gì cô Lý làm lại gây phản tác dụng. Kết quả thi giữa kỳ của con trai cô vẫn không được như kỳ vọng của mẹ. Khi họp phụ huynh, cô giáo trao đổi riêng về việc con trai cô dạo này thường học mất tập trung. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến điểm số của cậu bé ngày càng tụt dốc không phanh.

Lần này, đứa con trai hàng xóm đứng nhất lớp, cô giáo khuyên 2 gia đình sống gần nên để cho 2 đứa trẻ thường xuyên sang nhà trao đổi kinh nghiệm học với nhau.

Sau khi về nhà, thấy con trai đang ngồi trên bàn học, cô Lý không kìm chế được lại mắng: "Mẹ không hiểu con học cái kiểu gì lại thua cái đứa hàng xóm. Mẹ hối hận khi sinh con ra quá".

Khi nói xong những lời này, cô Lý đóng sầm cửa rồi bước ra ngoài, con trai cô ở trong phòng không kìm được mà chảy nước mắt. Thời gian trôi qua, dù 2 mẹ con đã làm lành nhưng tính cách của con trai cô có những thay đổi lớn. Dù ở nhà hay ở trường, cậu bé đều rất tự ti, nhút nhát, kém hòa đồng với người khác. Thậm chí khi nói chuyện với mẹ mình, cậu bé lúc nào cũng e dè, thường nói xin lỗi mẹ.

3 câu nói đau lòng nhất cha mẹ thường buông lời với con cái

Hầu hết cha mẹ đều từng ít nhất một lần trong đời nói với con mình 1 trong 3 câu nói sau đây. Thế nhưng, họ lại không để tâm tới hậu quả nó gây ra đối với con mình.

3 câu nói này chẳng có đứa trẻ nào muốn nghe nhưng hầu hết cha mẹ lại nói ra một cách thản nhiên - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

1. "Con thật ngu ngốc"

Trẻ em luôn cần sự khẳng định của cha mẹ để chúng lớn lên một cách tích cực. Nếu cha mẹ thường nói con mình ngốc nghếch, chúng sẽ ngày càng phủ nhận khả năng của bản thân và không có động lực cố gắng.

Việc dán nhãn này khiến cho đứa trẻ gặp nhiều vấn đề bất lợi trong học tập, giao tiếp xã hội sau này. Trẻ sẽ luôn nghi ngờ bản thân không thể làm được và có xu hướng trốn tránh khi xảy ra vấn đề.

Hơn nữa, chẳng có đứa trẻ nào lại tỏ ra bình thường khi suốt ngày bị cha mẹ mắng mình ngốc nghếch như vậy.

2. "Mẹ hối hận khi sinh ra con"

Câu nói này thực sự mang tính sát thương cao, gây ra sự tổn thương không thể xóa nhòa trong tâm trí của một đứa trẻ. Trẻ sẽ nghi ngờ về sự tồn tại của mình, cảm thấy sự xuất hiện của mình là điều không nên xảy ra trong cuộc sống của cha mẹ, từ đó nảy sinh ra những ý nghĩ tiêu cực về cuộc sống.

Ngoài ra, một số trẻ rất sợ bị cha mẹ bỏ rơi, sợ không còn ai còn thương mình nữa. Tâm lý bất an này khiến chúng rất coi trọng những kỳ vọng và yêu cầu của cha mẹ, bất chấp làm mọi thứ để khiến cha mẹ vui. Nếu thất bại, nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng có thể lấn át trẻ.

3. "Mẹ không muốn nuôi con nữa"

Có lẽ đây là câu nói không ít cha mẹ buông lời khi con cái làm điều gì đó khiến mình cực kỳ tức giận, đặc biệt là trong những lúc trẻ quá nghịch ngợm. Mặc dù sau khi nghe mẹ nói như vậy xong, trẻ sẽ không nghịch phá nữa, nhưng từ đó chúng bắt đầu lo lắng nhiều hơn.

Việc cha mẹ thường xuyên nói câu này càng khiến trẻ nghi ngờ tình yêu cha mẹ dành cho mình. Chúng có xu hướng trở nên nhạy cảm và tự ti quá mức.

Mỗi việc làm, lời nói của cha mẹ đều ảnh hưởng tới sự trưởng thành của một đứa trẻ. Có những câu nói một khi đã nói ra sẽ không thể nào rút lại được và nó sẽ để lại những tổn thương không thể xóa nhòa trong tâm trí trẻ.

Chia sẻ