10 trải nghiệm thú vị của các bà mẹ khi nuôi con ở Cuba

Mẹ Sóc,
Chia sẻ

Chia sẻ của một bà mẹ Mỹ về những điều thú vị khi nuôi con ở đất nước Cuba xinh đẹp và dễ mến sẽ mang đến cho bạn nhiều bất ngờ.

Đây là câu chuyện của chị Alexandra Oppmann, một người mẹ Mỹ về cuộc sống thường ngày và những vấn đề liên quan đến việc làm cha mẹ và nuôi con ở Cuba dưới con mắt của một người Mỹ.


Mẹ tôi là người gốc Havana, tôi lớn lên với những câu chuyện của bà. Thật là khó tin nhưng chúng tôi đang nuôi dạy những đứa trẻ của mình trong khu nhà chỉ cách nhà cũ của mẹ tôi vài dãy phố. Chúng tôi chuyển từ Seattle tới Cuba khi cô con gái 3 tuổi của tôi, Alma mới vài tháng tuổi. Con trai của chúng tôi, Nicolas 1 tuổi và bây giờ gia đình tôi có thêm 3 chú chó và một “bác” rùa Cuba chính gốc.

Làm mẹ 1
Gia đình 4 người của tác giả tại Havana, Cuba.

Nhà tôi nằm trong khu dân cư yên tĩnh gọi là Miramar. Chúng tôi thuê nhà của chính phủ, đó là quy định, bạn không được mua hay thuê tài sản từ cá nhân. Chúng tôi thích con người và văn hóa ở đây. Tôi hy vọng có thể tiếp tục sống ở đây vài năm nữa, và gần đây tôi đã bắt đầu với cửa hàng bán đồ handmade được làm bởi những nghệ nhân địa phương.

1. Cuộc sống trên đảo

Havana là một thành phố nhiệt đới và chúng tôi may mắn được hưởng thời tiết biển quanh năm với nhiều hoạt động lý thú ngoài trời. Bạn có thể cảm thấy hơi thở của biển bất cứ chỗ nào mình đặt chân tới. Thành phố được bao quanh bởi những con đường ven biển có thể đi dạo gọi là “El Malecon”. Đây chính là linh hồn và trái tim của Havana. Ban ngày, mọi người câu cá, tập thể dục hoặc làm các nghi lễ tôn giáo ở đó. Chúng tôi thích đi dạo vào buổi tối, khi đám đông tụ tập để ngắm hoàng hôn và hít thở không khí trong lành. Không khí xung quanh rất tuyệt – các bạn trẻ tụ tập, uống rượu rum, chơi nhạc và ca hát để xua tan cái nóng.

Làm mẹ
Havana là thành phố biển nhiệt đới xinh đẹp.

2. Tã giấy

Ở nhiều nước, bạn có thể mua hàng online và ngày hôm sau bạn sẽ có hộp tã đặt sẵn trước cửa nhà. Ở Cuba, tương đối khó khăn đề tìm mua tã, nếu có thì cũng khá đắt cho phần lớn người dân với giá trung bình 1$ mỗi chiếc và chất lượng không tốt. Vì thế, phổ biến là tã làm từ vải. Các bà mẹ giặt và sử dụng lại chúng. Thi thoảng những người tới thăm tôi hỏi tại sao mọi người không dùng tã, tã vải hiện đại không được bán chính thức ở đây và có giá vô cùng đắt đỏ. Ngoài ra, máy giặt cũng rất hiếm.

3. Chăm sóc y tế

Hệ thống chăm sóc y tế ở đây quá tuyệt vời so với tình hình kinh tế chung. Có một hệ thống phòng khám rộng khắp nơi bạn có thể được điều trị từ một vết cắt nhỏ hay một cơn đau tim miễn phí. Bởi khả năng tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng, người dân Cuba khá thoải mái với các bác sỹ và nhân viên y tế, họ có thể nói về các thông tin y tế riêng tư với bất kỳ ai.

Mặc dù người ngoài thấy hệ thống y tế ở Cuba khá lý tưởng, nó cũng tồn tại những vấn đề nhất định. Một số bệnh viện thiếu trang thiết bị cơ bản. Nếu bạn cần lấy mẫu nước tiểu, bạn sẽ được bảo lấy mẫu vào một chiếc lọ ở nhà. Một lần khác, khi con trai tôi Nicolas bị hen suyễn, tôi đưa thằng bé tới bệnh viện nhưng họ không có sẵn mặt nạ dưỡng khí. Thay vào đó, các bác sỹ chế ra một ống dẫn bằng kính đơn giản đặt trọng miệng thằng bé.

Làm mẹ 3
Trẻ em rất được yêu quý tại Cuba.

4. Tỷ lệ sinh thấp

Trong nhiều thập kỷ, Cuba có tỷ lệ sinh cực kỳ thấp so với những nước khác. Đây là một vấn đề phức tạp bởi các nguyên nhân về xã hội và kinh tế, kết quả là trẻ em được “tôn sùng” ở đây. Những người lạ nắm tay trẻ và nói “Que Dios lo bendiga” nghĩa là “Chúa phù hộ chúng” khi đi qua trên đường. Thỉnh thoảng, những người bạn Cuba nói tôi cần phải xua đuổi ma quỷ bằng một loại bùa truyền thống gọi là “azabaches” được làm từ những mẩu máy bay phản lực hoặc vàng và đính lên quần áo của lũ trẻ.

5. Thức ăn cho trẻ

Phụ nữ được khuyến khích cho con bú. Đó là một điều sự lựa chọn tất yếu vì ở đây sữa công thức không có sẵn mặc dù giá cả khá hợp lý. Bác sỹ thường khuyên các bà mẹ cho con uống thêm rễ một số loại rau cùng sữa mẹ để trẻ tăng cân, làm tôi khá ngạc nhiên.

Khi trẻ bắt đầu ăn dặm, chúng được ăn “malanga”, một loại củ tinh bột có vị lai giữa khoai tây và cây yucca. Nó có vị khá lạ, nhưng phần lớn người Cuba thích chúng. Khi Alma bắt đầu ăn dặm, chúng tôi đã thử cho con bé ăn “malanga” nhưng con bé từ chối. Đó là vào mùa hè và có một số loại rau khác để con bé thay đổi ngoài bí đỏ. May mắn, con bé thích chúng, nhưng vì ăn quá nhiều bí đỏ nên con bị vàng da và chúng tôi phải đưa Alma đi gặp bác sỹ nhi khoa.

Làm mẹ 5
Trẻ em ở Cuba thường rất vui vẻ, khỏe khoắn và hồn nhiên.

6. Thực phẩm

Người Cuba thường không ăn sáng và uống café, một dạng espresso ngọt. Giữa trưa, họ có bữa nhẹ - bánh rán, bánh mỳ và phó mát. Các bữa còn lại, mọi người ăn cơm, đậu đen, thịt lơn hoặc cá và một số nông sản địa phương như cây yucca hoặc chuối. Chính phủ trợ cấp lương thực cho người dân thông qua phiếu thực phẩm có thể sử dụng ở các cửa hàng địa phương.

Thức ăn theo mùa đang là xu hướng ở nhiều nơi, tuy nhiên ở đây đó là một lựa chọn thực tế, vì không có nhiều rau quả nhập khẩu. Vì thế chúng tôi có những quả xoài tốt nhất vào mùa xoài, nhưng một khí hết vụ, trừ khi chúng tôi trữ đông, thì sẽ không còn nữa. Nhìn chung, rau xanh không phải là thành phần chính trong thực đơn, tôi thường không nhìn thấy bà mẹ nhắc trẻ phải ăn rau.

7. Vấn đề an toàn

Có trụ sở cảnh sát trên đảo. Nếu phạm lỗi, khả năng rất cao bạn sẽ bị bắt. Ngoài ra, có rất ít hay hầu như không có súng. Vì thế, ở đây rất an toàn. Tất cả hàng xóm đều biết tên con tôi và chúng tôi thường dừng lại trò chuyện trên phố. Cuba vẫn còn giữ được vẻ yên tĩnh bởi nó gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, điều mà bạn khó có thể tìm thấy ở những nơi khác. Đó là một vùng đất tuyệt vời để nuôi dạy trẻ. Tất cả trẻ đều tự chơi bên ngoài nhà mà không cần người giám sát.

Làm mẹ 6
Một em bé trong trang phục thường thấy nhất ở Cuba.

8. Vui chơi

Gần đây, tôi quan sát thấy trẻ em bị cuốn theo trò trượt patin. Các xu hướng ở Cuba thường đi sau phần còn lại của thế giới, vì thế không ngạc nhiên khi bạn thấy một trò chơi phổ biến từ những năm 90. Trẻ em ở Cuba cũng ít được tiếp cận với internet, chúng hầu như không có khái niệm về internet và có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy điện thoại hay máy tính bảng. Chúng có những cách hoàn toàn khác để giải trí. Tôi thường thấy một nhóm những đứa trẻ kéo một chiếc xe ô tô đồ chơi, chia sẻ một con búp bê hay một quả bóng. Vui chơi với chúng rất đơn giản, nhưng dĩ nhiên không hề thiếu niềm vui.

Làm mẹ 4
Chỉ một quả bóng cũng đem lại niềm vui cho nhiều đứa trẻ Cuba.

9. Xe đẩy trẻ em

Ở Cuba việc mua đồ phụ kiện cho trẻ sơ sinh không phổ biến. Các bà mẹ thường dùng xe kéo hoặc cũi mượn từ người thân và được sửa đi sửa lại nhiều lần. Chiếc xe kéo có ô che rẻ nhất ở cửa hàng của nhà nước có giá khoảng 80$ - một khoản lớn với đa phần người Cuba. Nhưng bù lại rất khéo léo, tôi nhìn thấy các bà mẹ địu con trong nhưng chiếc địu tự chế không khác mấy so những chiếc địu bạn thường thấy ở nơi khác.

Làm mẹ 6
Những người Cuba tí hon trong gia đình Alexandra.

10. Trở thành người Cuba

Con gái tôi nói tiếng Tây Ban Nha với âm điệu Cuba, và con trai tôi cũng chẳng mấy chốc sẽ như thế. Thằng bé đang học cử chỉ tay của người địa phương, mỗi khi tôi rời khỏi phòng, Alma làm động tác tay giống như động tác Macarene của người Cuba. Tôi trân trọng điều này bởi đất nước này là một phần “di sản” của chúng, ở góc độ nào đó chúng có chút Cuba trong người. Những người bạn của tôi đã từng sống ở đây và sau đó rời đi luôn nhìn lại thời gian đã qua với niềm vui, những ký ức khó quên, và tôi chắc rằng chúng tôi cũng sẽ như vậy. Đó là một trải nghiệm kỳ diệu và khó quên.
 Những người Cuba tí hon trong gia đình Alexandra.

Loạt bài những trải nghiệm làm mẹ ở khắp nơi trên thế giới qua lăng kính của những bà mẹ đến từ các đất nước khác nhau tiếp tục được đăng tải trên Mẹ&Bé. Những thông tin mới mẻ, có phần lạ lẫm và đầy thú vị qua những chia sẻ gần gũi và chân thật sẽ giúp các bà mẹ có một cái nhìn thực tế hơn về việc làm cha mẹ ở các nước trên thế giới. 

Nếu bạn cũng là một mẹ Việt đang sống ở nước ngoài và có những trải nghiệm làm mẹ của riêng mình, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email mevabe@afamily.vn để cùng viết thêm những câu chuyện ý nghĩa về việc làm cha mẹ. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ và chia sẻ của các bố mẹ!

Chia sẻ