Vừa bị bỏ đói, vừa phải làm việc nặng nhọc, 4 ông bố của "Bố ơi" nổi giận đòi đình công

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 7 của "Bố ơi, mình đi đâu thế?", vừa sớm tinh mơ, các ông bố đã bị lôi dậy đi đào đường, lấp mương, vì quá đói mà làm mãi không được ăn nên cả 4 người đã quyết định đình công và không làm việc nữa.

Tập 7 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? tiếp tục với chuyến du hành vào rừng sâu của 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Trong tập trước, các ông bố đã phải tự mình ra suối bắt cá, còn các bé lại phải vào rừng hái nấm mang về để chuẩn bị cho bữa tối. Sau một đêm tỉnh dậy, các ông bố đều mong rằng hôm nay sẽ được thoải mái ăn một bữa no nê. Nào ngờ mới sáng tinh mơ, họ đã phải bỏ lại các con để lên đường... đi kiếm miếng ăn.

Vừa bị bỏ đói, vừa phải làm việc nặng nhọc, 4 ông bố của Bố ơi nổi giận đòi đình công - Ảnh 1.

Mới sớm tinh mơ, các bố đã bị bác Leng Keng kéo dậy đi làm việc nặng.

Bác Leng Keng đã giao cho 4 bố nhiệm vụ đi tìm việc làm trong khu vực lân cận. Đổi lại, sau khi làm tốt các bố sẽ được người dân trả công bằng tiền hoặc thức ăn. Gặp được một nhóm công nhân đang sửa đường, các ông bố quyết định vào phụ giúp để được ăn. Nhưng người dân nơi đây toàn bộ đều nói tiếng dân tộc và không hề biết tiếng Việt nên bố Nguyễn Hải Phong đành phải dùng đến ngôn ngữ cơ thể để diễn tả cho họ hiểu. Nhưng do 2 bên không thỏa thuận rõ ràng và chưa hiểu được ý nhau nên 2 bên đã xảy ra chút bất đồng. Các ông bố đã quyết định đình công không làm nữa và đi tìm việc khác.

Vừa bị bỏ đói, vừa phải làm việc nặng nhọc, 4 ông bố của Bố ơi nổi giận đòi đình công - Ảnh 2.

Do ban đầu không thỏa thuận rõ ràng và bất đồng ngôn ngữ nên sau hồi lâu làm việc vất vả, các bố vẫn bị bỏ đói và không được ăn. Bố Yên Lam muốn xin trái bắp mà người phụ nữ kia cũng không cho, chỉ cho họ mỗi người một ly nước trà.

Trước khi xảy ra bất đồng, 2 bên hợp tác khá ăn ý. Dù bố Hồng Phúc đã bị người phụ nữ dân tộc kia làm cho phát điên khi cứ bắt anh làm này, làm kia mà nói mãi chẳng hiểu được là chị ấy muốn cái gì. Anh thì cứ liên tục nói những câu trách móc, trêu đùa, đã thế anh còn đặt tên cho người phụ nữ kia là chị Lan dù đó chẳng phải tên của chị ấy. Bố Hồng Phúc vừa làm, vừa lẽo đẽo theo sau "chị Lan" huyên thuyên không ngừng nghỉ: "Chị Lan ơi sao chị khó tính quá", "Chị Lan, ở đây em nhịn chị chứ chị lên thành phố là chị chết với em nha chị Lan", "Còn anh Điệp nữa nha anh Điệp, 2 anh chị là Lan và Điệp đó"...

Vừa bị bỏ đói, vừa phải làm việc nặng nhọc, 4 ông bố của Bố ơi nổi giận đòi đình công - Ảnh 3.

Lúc đầu, 2 bên hợp tác khá ổn vì các bố chỉ chú tâm vào làm để chút nữa được ăn.

3 bố còn lại chỉ biết lắc đầu chịu thua với độ nhắng nhít của bố Hồng Phúc vì dù có làm mệt cỡ nào thì anh cũng còn đủ sức để nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Anh còn bắt chước nói tiếng dân tộc khiến mọi người đau cả đầu và giơ tay đầu hàng. Bố Yên Lam đã nói đùa rằng: "Em nói một hồi ông Điệp ổng lấy băng keo dán miệng em lại bây giờ", lúc ấy Hồng Phúc mới chịu ngưng. Thế nhưng ngưng được một lúc anh lại nói tiếp, các ông bố cũng đành phải chịu thua với sự sung sức của Hồng Phúc.

Vừa bị bỏ đói, vừa phải làm việc nặng nhọc, 4 ông bố của Bố ơi nổi giận đòi đình công - Ảnh 4.

Bố Hồng Phúc đặt tên cho chị người dân tộc là chị Lan rồi vừa làm vừa trêu chị ấy.

Trong khi các bố chật vật kiếm miếng ăn thì các nhóc tì của Bố ơi vẫn say giấc nồng trong chăn ấm, đệm êm. Tối hôm trước, 3 bé Xì Trum, Bào Ngư, Chíp Sún đã có một chuyến phiêu lưu vào rừng rậm giữa đêm tối. Chuyến đi thiếu mất sự có mặt của bé Kitty vì bé quá sợ nên không dám đi cùng các bạn. Sau nhiều lần lạc đường và không tìm được "con đường ánh sáng" được ghi trong mật thư, 3 nhà thám hiểm nhí cuối cùng cũng đến được nơi có hòm chứa kho báu. Bào Ngư là người nhanh trí nhất khi phát hiện trạm dừng chân lúc nãy các bé đi qua là nơi chứa chìa khóa mở hòm kho báu. Khai quật được kho báu trong rừng rồi nhưng các bé lại gặp phải vấn đề nan giải hơn đó chính là làm sao để mang được chiếc hộp to đùng kia về lều.

Vừa bị bỏ đói, vừa phải làm việc nặng nhọc, 4 ông bố của Bố ơi nổi giận đòi đình công - Ảnh 5.

3 nhóc tì Bào Ngư, Xì Trum, Chíp Sún đã xuất sắc tìm được kho báu giữa rừng sâu.

Vừa bị bỏ đói, vừa phải làm việc nặng nhọc, 4 ông bố của Bố ơi nổi giận đòi đình công - Ảnh 6.

Thế nhưng khi trở về thì Bào Ngư lại giận Chíp Sún và không chịu giúp cô bé khiêng chiếc hộp kho báu, báo hại Bào Ngư vừa đau chân vừa mệt.

Xì Trum thì quá bé và em cũng buồn ngủ nữa nên không thể giúp mang chiếc hộp về. Bào Ngư là người khỏe nhất trong 3 bé, cố gắng khiêng hộp được một đoạn thì Bào Ngư cũng thấm mệt và nhờ Chíp Sún giúp. Lúc ấy, Chíp cũng bắt đầu buồn ngủ nên chẳng còn sức lực để giúp Bào Ngư. Vừa về tới nơi, Bào Ngư đã bật khóc, vừa khóc cô bé vừa vung tay đạp chân khiến bố Yên Lam không khỏi giật mình. Hỏi tường tận ra mới biết lý do Bào Ngư vừa khóc vừa giận là vì cô bé quá mệt, vừa phải khiêng chiếc hộp kho báu kia, vừa bị Chíp làm rơi hộp trúng chân.

Vừa bị bỏ đói, vừa phải làm việc nặng nhọc, 4 ông bố của Bố ơi nổi giận đòi đình công - Ảnh 7.

Xì Trum vì còn quá bé và quá sợ nên không giúp được gì cho các anh chị.

Vừa bị bỏ đói, vừa phải làm việc nặng nhọc, 4 ông bố của Bố ơi nổi giận đòi đình công - Ảnh 8.

Chíp Sún thì quá ngây thơ để biết được là chị Bào Ngư không khiêng nổi hộp, bé đã vô tình làm Bào Ngư bị đau chân.

Số phận của 4 cặp bố con rồi sẽ ra sao đây? Làm việc bở hơi tai cả buổi sáng mà 4 ông bố chẳng thu về được chiến lợi phẩm nào. Còn các bé sau khi thức dậy không thấy bố thì cũng tập trung lại với nhau và... ăn mì gói khô vì không biết nhóm lửa nấu bếp. Đón xem tập 8 của Bố ơi! Mình đi đâu thế? vào lúc 12g00 ngày 7/10 trên kênh VTV3.

Chia sẻ