Lần đầu được gọi điện về nhà, 4 cặp bố con của "Bố ơi" sụt sùi vì nhớ mẹ

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 4 của "Bố ơi, mình đi đâu thế?", sau bao ngày bị tịch thu điện thoại thì cuối cùng các cặp bố con cũng đã có cơ hội gọi điện về cho mẹ.

Tập 4 của chương trình truyền hình Bố ơi, mình đi đâu thế? lên sóng ngày 9/9 tiếp tục mang đến cho khán giả những diễn biến ly kỳ, đầy hài hước nhưng cũng không kém phần cảm động. Trong thử thách Bếp bố tranh tài, 4 ông bố sẽ dồn hết sức lực của mình để làm một mâm cơm thật thịnh soạn và đặc biệt là chất lượng phải ngon nữa. Các bé sẽ là giám khảo chấm điểm cho 4 "thí sinh bố". Người được nhiều điểm nhất sẽ đổi được phần thưởng là thời gian gọi điện thoại về cho mẹ.

Lần đầu được gọi điện về nhà, 4 cặp bố con của Bố ơi sụt sùi vì nhớ mẹ - Ảnh 1.

Màn tranh tài nấu ăn giữa các ông bố nhằm mục đích thu hút phiếu bầu của các giám khảo nhí.

Lần đầu được gọi điện về nhà, 4 cặp bố con của Bố ơi sụt sùi vì nhớ mẹ - Ảnh 2.

Các giám khảo nhí cũng khá khó tính trong việc bình chọn xem đâu mới là mâm cơm ngon xuất sắc nhất.

Dù đã trổ tài "chém gió thành bão" nhưng bàn tiệc thịnh soạn của bố Hồng Phúc và nồi lẩu thập cẩm của bố Yên Lam chỉ nhận được 2 điểm và mỗi nhà nhận được 1 phút gọi về cho mẹ. Xuất sắc nhận được 5 phiếu bình chọn từ các giám khảo nhí, bố Tiến Lộc về nhất và được phần thưởng là 5 phút gọi về cho mẹ. Còn bố Nguyễn Hải Phong thì về nhì với 3 phiếu và được 4 phút gọi điện về nhà.

Lần đầu được gọi điện về nhà, 4 cặp bố con của Bố ơi sụt sùi vì nhớ mẹ - Ảnh 3.

4 mâm cơm hoành tráng của 4 ông bố tài năng.

Lần đầu được gọi điện về nhà, 4 cặp bố con của Bố ơi sụt sùi vì nhớ mẹ - Ảnh 4.

Bố Tiến Lộc xuất sắc về nhất với 5 phiếu bình chọn và được phần thưởng là 5 phút gọi điện về cho gia đình.

Cả 4 bé hẳn là đều rất nhớ mẹ và mọi người ở nhà vì chẳng được nói chuyện với họ suốt từ hôm bắt đầu quay chương trình đến giờ. Dù đã rất cố gắng nhưng chỉ đổi về được 1 phút gọi điện thoại, bố con nhạc sĩ Yên Lam đã vô cùng trân trọng cơ hội này và cố gắng nói thật nhanh để tiết kiệm thời gian gọi. Nhắc đến gia đình, bố Yên Lam bỗng dưng rưng rưng nước mắt làm Bào Ngư cũng xúc động mà khóc nức nở, miệng thì gào lên vì nhớ mẹ.

Lần đầu được gọi điện về nhà, 4 cặp bố con của Bố ơi sụt sùi vì nhớ mẹ - Ảnh 5.

Bào Ngư òa khóc trong vòng tay bố Yên Lam vì nhớ mẹ.

Trong khi đó, bố con MC Hồng Phúc và Chíp Sún còn đang bận chỉ trích nhau vì tội "hại nhau" về chót nên chỉ được gọi điện thoại cho mẹ có 1 phút thôi. Sau khi tìm hiểu ngọn ngành thì Chíp Sún mới chịu nói thật với bố Phúc lý do Chíp bầu cho bố Tiến Lộc những 2 phiếu là vì bé Kitty quá dễ thương. Chíp vốn là fan trung thành của Kitty từ chương trình Biệt tài tí hon nên cậu bé quyết định tặng cho bố Tiến Lộc 2 phiếu. Ngoài ra thì những món ăn mà bố Lộc làm cũng ngon nữa nên đã hoàn toàn chinh phục được Chíp Sún.

Lần đầu được gọi điện về nhà, 4 cặp bố con của Bố ơi sụt sùi vì nhớ mẹ - Ảnh 6.

Bố Hồng Phúc và Chíp Sún vì không hiểu ý đồng đội nên đã vụt mất ngôi vị quán quân và chỉ giành được 1 phút để gọi điện về cho mẹ.

Sáng hôm sau, khi mọi người vẫn đang say giấc nồng thì bố Yên Lam và chị cả Bào Ngư đã dậy để nấu một nồi cháo gà thịnh soạn cho cả nhà. Tất cả đều ăn rất ngon miệng và chuẩn bị sức lực cho thử thách trong ngày cuối cùng tại Long An. Trong lúc ăn thì mật thư bất ngờ được chuyền đến, Xì Trum đã trổ tài đánh vần chữ và đọc thư rất giỏi. Các bố đều rất bất ngờ vì Xì Trum vẫn chưa vào lớp 1 nhưng lại có thể đọc được tốt đến vậy. Nhờ vậy mà nhiệm vụ dạy cho bé Kitty tập đọc đã được giao lại cho Xì Trum.

Lần đầu được gọi điện về nhà, 4 cặp bố con của Bố ơi sụt sùi vì nhớ mẹ - Ảnh 7.

Nhờ tài đọc chữ quá giỏi mà Xì Trum được giao cho nhiệm vụ hướng dẫn lại cho chị Kitty.

Tiếp theo, các cặp bố con tham gia vào một cuộc đua kỳ lạ mà đường đua là nằm ở... dưới ruộng. Với kinh nghiệm chăn vịt và yêu động vật, cậu bé Xì Trum đã xuất sắc về nhất trong vòng đua vịt. Còn trong vòng đua bố cõng con, bố Tiến Lộc với sức trẻ dẻo dai đã vượt mặt 3 bố còn lại và giành chiến thắng. Bố Nguyễn Hải Phong và bố Yên Lam cũng nhận ra được một điều đó chính là sau cuộc đua này, họ cần phải tập thể dục nhiều hơn vì mới cõng con chạy có chút xíu mà đã mệt bở hơi tai rồi.

Lần đầu được gọi điện về nhà, 4 cặp bố con của Bố ơi sụt sùi vì nhớ mẹ - Ảnh 8.

Màn đua vịt đầy kịch tính của các bé.

Lần đầu được gọi điện về nhà, 4 cặp bố con của Bố ơi sụt sùi vì nhớ mẹ - Ảnh 9.

Và màn thi thố "cõng con chạy ruộng" giữa 4 bố.

Kết thúc tập 4, các cặp bố con sẽ trở về với cuộc sống bình thường sau chuyến du lịch về miền tây đầy vui nhộn và thú vị nhưng cũng không kém phần cực khổ. Tuần tới, 4 ông bố và các bé sẽ tiếp tục cuộc hành trình Bố ơi, mình đi đâu thế? với những trải nghiệm mới mẻ hơn, hứa hẹn sẽ chứa đựng đầy những bất ngờ thú vị. Tập 5 của Bố ơi, mình đi đâu thế? sẽ lên sóng vào lúc 12g00 ngày 16/9 trên kênh VTV3.

Chia sẻ