"Bố ơi": Bố Nguyễn Hải Phong bị chính con trai mình "ruồng bỏ" vì dám trốn việc

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 6 của "Bố ơi, mình đi đâu thế?", bố Nguyễn Hải Phong do làm việc quá chậm chạp nên đã bị các bố khác giận, ngay cả con trai Xì Trum cũng "ruồng bỏ" anh chàng.

Tập 6 của chương trình truyền hình Bố ơi, mình đi đâu thế? lên sóng ngày 23/9 tiếp tục với chuyến phiêu lưu vào rừng xanh của các cặp bố con. Mùa 4 của chương trình có sự góp mặt của 4 bố con vô cùng nhắng nhít và đáng yêu là: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư.

Bố ơi: Bố Nguyễn Hải Phong bị chính con trai mình ruồng bỏ vì dám trốn việc - Ảnh 1.

4 cặp bố con tiếp tục với chuyến phiêu lưu vào rừng rậm.

Điểm sáng của tập 6 chính là khoảnh khắc bố Nguyễn Hải Phong bị cả đại gia đình Bố ơi kì thị. Ngọn nguồn câu chuyện là vì bố Nguyễn Hải Phong làm việc quá mức chậm chạp. Trong khi các bố còn lại đều dọn nhà thật nhanh để phụ giúp làm bếp và chuẩn bị bữa tối thì bố Phong lại mất tích cả buổi chiều. Đến khi bố Phong xuất hiện thì mọi thứ gần như đã hoàn tất. Anh đã bị 3 bố còn lại phạt đứng yên một chỗ. Đến con trai cưng Xì Trum vì quá "thất vọng" về bố mình, cậu bé đã nói rằng: "Bố không phải là bố của con" khiến Nguyễn Hải Phong bật cười vì quá mức đáng yêu.

Bố ơi: Bố Nguyễn Hải Phong bị chính con trai mình ruồng bỏ vì dám trốn việc - Ảnh 2.

Bố Nguyễn Hải Phong do quá làm việc tắc trách, mất tích cả buổi chiều dẫn đến hậu quả là phải chịu hình phạt "kì thị" từ 3 bố còn lại và sự ruồng bỏ từ con trai Xì Trum.

Tuần này, các cặp bố con sẽ có cơ hội áp dụng những bài học sinh tồn được học trong tuần trước vào thực tế. Họ sẽ phải trải qua 1 đêm sinh hoạt trong một ngôi nhà nhưng lại không hẳn là "ngôi nhà". Cảnh tượng đập vào mắt các ông bố sau khi phải khuân đống hành lý nặng nề là một căn lều nhỏ lợp bằng lá. Ngoại trừ nhà của bố Yên Lam là một căn nhà sàn thì nhà của 3 bố còn lại đều là lều cả.

Bố ơi: Bố Nguyễn Hải Phong bị chính con trai mình ruồng bỏ vì dám trốn việc - Ảnh 3.

Vì lỡ mang quá nhiều hành lý nên các ông bố khá vất vả trong việc vác hết đống vali qua suối rồi còn phải lên đèo.

Bố ơi: Bố Nguyễn Hải Phong bị chính con trai mình ruồng bỏ vì dám trốn việc - Ảnh 4.

Vậy mà khi đến nơi thì lại trông thấy một căn lều mái lá, vách cây như thế này đây.

Bố ơi: Bố Nguyễn Hải Phong bị chính con trai mình ruồng bỏ vì dám trốn việc - Ảnh 5.

Và thế là các bố lại phải bắt tay vào công cuộc củng cố lại chỗ ở để tối còn ngủ được qua đêm.

Trong khi các ông bố dọn dẹp chỗ ngủ và kiên cố lại căn lều của mình thì 4 nhóc tì bắt đầu đi tìm lương thực cho buổi tối. Nhớ lại những kiến thức mình đã học, các bé bắt đầu đi hái nấm theo chỉ dẫn là không được hái những loại nấm có màu sặc sỡ vì đó là nấm độc. Bố Tiến Lộc sau khi dọn nhà xong thì trổ tài "sát cá trên suối" khiến các nhóc tì nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Bố ơi: Bố Nguyễn Hải Phong bị chính con trai mình ruồng bỏ vì dám trốn việc - Ảnh 6.

Bố Yên Lam thì vừa sửa sang nhà cửa, vừa vác nước uống về cho cả nhà.

Bố ơi: Bố Nguyễn Hải Phong bị chính con trai mình ruồng bỏ vì dám trốn việc - Ảnh 7.

Bố Hồng Phúc nhận nhiệm vụ nấu ăn cho bữa tối cùng với trợ thủ đắc lực là bé Bào Ngư.

Bố ơi: Bố Nguyễn Hải Phong bị chính con trai mình ruồng bỏ vì dám trốn việc - Ảnh 8.

Bố Tiến Lộc trổ tài "sát cá" khi liên tục mang những chú cá từ suối trở về.

Trong lúc các anh chị đi tìm chén bát để ăn cơm, Kitty quyết định ở lại giúp bố chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Đột nhiên bố Tiến Lộc bị sẩy chân khi đang rửa đồ dưới suối khiến anh phải ngồi hẳn xuống nhăn nhó vì đau. Nhìn thấy bố bị đau, Kitty sợ đến phát khóc và bảo với bố rằng: "Bố lên đây ngồi nghỉ đi, để con tự làm được. Bố chỉ cần ngồi nghỉ thôi!". Cô bé còn rất giỏi khi biết mang theo băng keo cá nhân phòng khi mọi người bị thương nữa.

Bố ơi: Bố Nguyễn Hải Phong bị chính con trai mình ruồng bỏ vì dám trốn việc - Ảnh 9.

Bé Kitty phát hoảng khi thấy bố bị đau.

Sau khi được dày công chuẩn bị thì một bữa tối thịnh soạn với các món cháo, cá, nấm... đã hoàn tất nhờ vào bàn tay "nữ công gia chánh" của các bố và các bé. Ăn xong, các nhóc tì của Bố ơi sẽ phải thử thách nỗi sợ hãi và lòng can đảm của mình trong một chuyến phiêu lưu vào rừng lúc giữa đêm mà không có bố đi cùng. Cô bé Kitty ban đầu còn lo sợ nhưng khi nghe Bào Ngư, Xì Trum và cả Chíp Sún đều quyết tâm vào rừng thám hiểm thì cũng gật đầu chịu đi. Nào ngờ mới đi được giữa chừng thì một tiếng hét thất thanh vang lên kèm tiếng khóc: "Bố ơi, con chảy máu cam!" khiến các bố đang ngồi chơi bỗng giật thót người.

Bố ơi: Bố Nguyễn Hải Phong bị chính con trai mình ruồng bỏ vì dám trốn việc - Ảnh 10.

Sau bữa tối, cả 4 bé chuẩn bị tinh thần bước vào một chuyến phiêu lưu giữa đêm mà không có bố đi cùng.

Bố Tiến Lộc nhanh chóng nhận ra giọng la đó là của Kitty nên đã vội chạy đến xem chuyện gì đã xảy ra. Thì ra là Kitty bị chảy máu cam, thêm vào đó là nỗi sợ các con côn trùng nhỏ, con rắn, sợ bóng tối... nên cuối cùng Kitty đã chọn ở lại với bố và nhường cơ hội phiêu lưu lại cho 3 người bạn của mình. Tiếp tục với chuyến thám hiểm rừng giữa đêm, bé Bào Ngư vì là chị cả nên vô cùng tự tin cầm đèn dẫn đường. Nhưng mới đi dược vài bước thì Chíp Sún lại phát hiện có điều gì đó sai sai. Cậu nhóc nghĩ rằng cả 3 đang bị lạc đường nhưng Bào Ngư vẫn một mực khẳng định rằng cô bé đã đi đúng.

Bố ơi: Bố Nguyễn Hải Phong bị chính con trai mình ruồng bỏ vì dám trốn việc - Ảnh 11.

Vì Kitty bị chảy máu cam nên bé đã phải bỏ cuộc giữa chừng, chỉ còn lại 3 chiến binh nhí tiếp tục chinh phục cuộc hành trình vào khu rừng thần bí.

Chuyến đi của 3 nhóc tì này rồi sẽ về đâu? Điều gì đang chờ đợi các bé ở phía trước? Đón xem tập 7 của Bố ơi, mình đi đâu thế? phát sóng vào lúc 12g00 ngày 30/9 trên kênh VTV3.

Chia sẻ