Hết trồng rau, nuôi vịt, 4 cặp bố con của "Bố ơi" lại vào rừng săn bắt thú hoang

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 5 của "Bố ơi, mình đi đâu thế?", 4 cặp bố con sẽ phải học những bài học sinh tồn để chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu mới vào rừng.

Tập 5 của chương trình truyền hình Bố ơi, mình đi đâu thế? lên sóng ngày 16/9 tiếp tục với những thử thách thú vị dành cho 4 cặp bố con. Trở về từ chuyến trải nghiệm khổ cực ở Long An, 4 nhóc tì ước mơ sẽ được đi du lịch biển và ở trong những khách sạn sang trọng. Nào ngờ khi xe chở đến nơi thì các bé mới nhận ra sự thật phũ phàng đó chính là họ lại sắp phải vào rừng để trải nghiệm cuộc sống hoang dã và kiểm tra kỹ năng sinh tồn.

Trước tiên, để chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu đầy những rủi ro này, 4 cặp bố con sẽ phải tham gia một lớp học để trau dồi kiến thức về những bí quyết sinh tồn trong rừng rậm. Nào là phải tìm hiểu xem trong rừng bao gồm những loại động thực vật gì, loài nào có thể gây hại và loài nào có ích, các bé đều phải nhanh chóng nạp hết số kiến thức kia vào đầu một cách nhanh nhất có thể. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy mô hình những con hổ, con báo thì các bé đã sợ lắm rồi, chỉ có các bố là cảm thấy hứng thú và liên tục trêu ghẹo các bé thôi.

Hết trồng rau, nuôi vịt, 4 cặp bố con của Bố ơi lại vào rừng săn bắt thú hoang - Ảnh 1.

Bố Yên Lam thay vì chỉ cho con mình cách sinh tồn thì lại thích thú khi hù dọa bé Bào Ngư rằng trong rừng có rất nhiều con thú dữ sẽ ăn thịt bé bất kỳ lúc nào.

Hết trồng rau, nuôi vịt, 4 cặp bố con của Bố ơi lại vào rừng săn bắt thú hoang - Ảnh 2.

Bố Nguyễn Hải Phong lại tinh quái khi dạy cho Kitty và Xì Trum cách để dọa ngược lại mấy con thú dữ là phải trở nên dữ dằn hơn cả chúng.

Tiếp theo, dưới sự hướng dẫn của một hướng đạo sinh kỳ cựu, các bé đã học được cách băng bó đầu cho các bố nếu có bị thương. Thế nhưng mà cách băng bó của các nhóc tì Bố ơi, mình đi đâu thế? lại có chút kỳ lạ. Cu cậu Chíp Sún thì băng kín cả đầu bố Hồng Phúc, che cả mắt, mũi, miệng. Còn Xì Trum thì cứ loay hoay mãi với cuộn băng, đến khi hết giờ rồi mà vẫn chưa băng được cho bố Nguyễn Hải Phong. Bố của Xì Trum còn nói đùa rằng: "Con băng chậm quá, bố sắp chảy hết máu trong người luôn rồi nè". Và kết quả là sau phần thi băng bó, cả 4 ông bố đều biến thành... thây ma vì họ bị bịt kín hết từ đầu đến cổ.

Hết trồng rau, nuôi vịt, 4 cặp bố con của Bố ơi lại vào rừng săn bắt thú hoang - Ảnh 3.

Chíp Sún ra tay băng bó cho bó Hồng Phúc, băng đến nỗi kín cả mắt, mũi, miệng.

Hết trồng rau, nuôi vịt, 4 cặp bố con của Bố ơi lại vào rừng săn bắt thú hoang - Ảnh 4.

Còn chị cả Bào Ngư thì lại muốn băng mắt cho bố Yên Lam.

Hết trồng rau, nuôi vịt, 4 cặp bố con của Bố ơi lại vào rừng săn bắt thú hoang - Ảnh 5.

Trong khi đó, cậu chàng Xì Trum cứ loay hoay mãi với cuộn băng, bệnh nhân sắp hết máu rồi mà vẫn chưa băng bó được gì cả.

Hết trồng rau, nuôi vịt, 4 cặp bố con của Bố ơi lại vào rừng săn bắt thú hoang - Ảnh 6.

Kết quả của màn băng bó vết thương là 4 ông bố zombie (thây ma) nhí nhảnh dắt tay nhau nhảy chân sáo thế này đây.

Để có được mật thư tiếp theo, các ông bố buộc phải dùng đến sự nhanh trí của mình để lấy được mật thư đặt bên trong một cục đá lạnh mà không được đập vỡ nó. Sau hồi lâu loay hoay, cả 4 bố đều tìm được cách nhanh nhất để lấy mật thư ra khỏi cục đá lạnh chính là vòi nước. Bố Tiến Lộc là người lấy được mật thư cuối cùng mà vẫn đinh ninh là mình về đầu nên cứ thế mà vui mừng khôn siết. Đến khi phát hiện mình về cuối, Tiến Lộc quyết lấy lại danh dự trong phần thi mặc đồ hóa trang các con thú mà không được dùng tay. Ngay sau đó, các ông bố trong lốt các con thú đáng yêu phải ra quảng trường ở trung tâm TP Đà Lạt tìm người chụp ảnh với mình.

Hết trồng rau, nuôi vịt, 4 cặp bố con của Bố ơi lại vào rừng săn bắt thú hoang - Ảnh 7.

4 ông bố trong 4 bộ đồ hóa trang với nhiệm vụ chụp hình cùng khách du lịch tại quảng trường trung tâm TP Đà Lạt.

Trong khi đó, 4 nhóc tì đáng yêu lại lần nữa nhận nhiệm vụ đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của cả đội. Chia thành 2 cặp để mua được nhiều thứ hơn, Chíp Sún và chị cả Bào Ngư dường như chỉ quan tâm đến những vật dụng như nồi, chảo, áo mưa và dây thừng... Còn cặp đôi nhí Kitty và Xì Trum thì lại lo cho bao tử của mình hơn nên toàn đi tìm thức ăn để mua không thôi. Đến khi các ông bố trở về và đi nhận số hàng mà các bé đã mua, 4 bố lúc đó mới tá hỏa là các con của mình mua toàn những thứ khiến họ cạn lời.

Trong số đồ mà Chíp Sún mua lại có 1 cây súng và 8 cái điện thoại đồ chơi, vừa nhìn thấy, bố Hồng Phúc liền nổi trận lôi đình: "Con mua mấy cái đồ chơi này làm gì vậy? Cái này là điện thoại đồ chơi, đâu có xài được mà con mua chi dữ vậy?". Cậu nhóc Chíp Sún lúc này mới ngậm ngùi giải thích: "Con mua súng là để bắn mấy con thú dữ, còn điện thoại là để liên lạc mà". Sau khi ngẫm nghĩ lại thì bố Hồng Phúc cũng nhận ra rằng mình đã sai khi to tiếng với Chíp mà chưa kịp nghe con giải thích.

Hết trồng rau, nuôi vịt, 4 cặp bố con của Bố ơi lại vào rừng săn bắt thú hoang - Ảnh 8.

Chíp Sún khá buồn vì bị bố la oan. Thật ra Chíp mua súng với điện thoại đồ chơi là có lý do riêng của cậu hết mà.

Chuyến phiêu lưu của 4 cặp bố con sẽ như thế nào đây khi những thứ các bé mua có thứ dùng được, có thứ lại không? Đón xem tập 6 của Bố ơi, mình đi đâu thế phát sóng lúc 12g00 ngày 23/9 trên kênh VTV3.

Chia sẻ